Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng bà mẹ chồng này có sống yên ổn cùng cũng chả tồn tại được nên may mà cô con dâu đã cao tay hơn để mà điều trị. Phải cho đi sự yêu thương thì mới nhận ại sự thương yêu chứ, cùng là phận đàn bà đi làm dâu cả mà.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Thời đại này vẫn còn bà mẹ chồng như thế, hix giờ các mẹ chồng ko đối xử tốt với con dâu thì nao về già chả ai chăm sóc, tự mình làm khổ mình thui.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mẹ nó cứ ôm con , ôm chồng đi là mẹ chồng phải chịu thôi, Bà chị dâu mình, không thích bác mình cứ ôm con không cho mẹ chồng bế bác minh cũng chả làm gì được, nói chị ý thì chị bảo mẹ có con mẹ giữ, con có con con giữ. Cứ ở xa nhau là đỡ va chạm mất lòng nhau.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng "xa thơm gần thối " câu này các cụ nói chớ có sai, tớ thì được cái bố mẹ chồng hiền nhưng lại được bà chị chồng còn hơn cả bố mẹ chồng. đúng là " giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng "
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Bà mẹ chồng càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. Tự mình chuốc khổ vào thân chết có mang đi được đâu.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng thật ra nếu bà ý hơi tai quái gây khó dễ thì bảo bà ý quan niệm mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng , nhưng tai quái kiểu quái vật vậy hết nói lun
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Trường hợp bà mẹ chồng này thì mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của nàng dâu kia. Mọi sự nhẫn nhịn đều có giới hạn.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng thằng chồng nhu nhược chuyện ngày giỗ bố ng ta mà ko cho về thì khốn nạn quá, chồng cũng ko dám về mà cũng đáng làm chồng à, khốn nạn
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Bà mẹ chồng này quả thật không biêt dùng từ nào để diễn tả. Chúc mẹ nó có cuộc sống yên bình bên chông con sau khi thoát khỏi bà mẹ chông tắc yêu tắc quái nhé!
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mình cũng ủng hộ cho bà chị này,mẹ chồng này tai quái quá.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng em cũng vậy nè, đọc được thấy đồng cảm quá ạ. em mới lấy chồng chưa được 1 năm mẹ chồng em đã suốt ngày gọi điện bảo em chia tay chồng đi, lúc chửa đẻ 9 tháng lên thăm e được đúng 1 lần, giờ con e được 11 tháng thì gặp bà nội được 2 lần. em là gái HN, chồng em người Thái Bình, mang tiếng là bố chồng em làm công an trên HN nhiều tiền nên chị chồng em bảo em lợi dùng bòn của cướp nhà của nhà chồng. mà người ta nghe lời con gái người ta chứ nghe lời gì mình đúng không ạ. mà bây giờ chồng em ở rể, từ ngày cưới toàn nhà vợ lo cho chứ nhà chồng em ki bo lắm, có cho được gì đâu mà nói thế. em đẻ xong gầy thế là chê e, bảo chỉ mong con dâu béo tốt như nhà hàng xóm....xong lại xúi con trai bỏ vợ rồi còn bảo k cần cháu. em thấy mệt mỏi lắm, nhiều lúc chỉ muốn bỏ sống nuôi con 1 mình cho nhàn thân thôi
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng đùa chứ lại còn có cái loại gia đình như vậy hay sao , đúng là nhầm đường rồi bạn ơi , thế ck bạn ý anh ấy sao ?
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng cũng bị chửi là con dâu mất dạy rồi này kia mẹ nó ạ, chồng e thì lúc bênh e bị bà ý mắng là " váy đội lên đầu " , mà chồng em bằng tuổi, tính vẫn trẻ con mà lại bị áp lực 2 phía, 1 bên vợ, 1 bên gia đình, mà chị chồng e khéo lắm, nịnh chồng e rồi chửi e với chồng em suốt. ngày chuẩn bị cưới em đi chụp bộ ảnh cưới hết 8 triệu thế là bị chị chồng em chửi là " không biết tiêu tiền, ngu, bảo chồng e chỉ biết nghe vợ " ( chị ấy cưới nhưng không chụp ảnh ạ ) . chị ấy còn chửi bố em là " cái thằng mất dạy, cái thằng vô học " . vâng, bố em vô học vi học đến lớp 3 bố e nghỉ đi theo cụ hoạt động cách mạng rồi đi bộ đội. không có những người đi bộ đội như bố em chắc gì chị ấy đã hòa bình ngồi đây.... nói chung chuyện mệt mỏi , dài dòng lắm ạ . chồng em thương e nhưng lại nghe lời gia đình lắm, cũng chả biết rồi sẽ ra sao nữa
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng ẹc! hoàn cảnh nhà mẹ này cũng éo le quá! hix, 1 mình mẹ chồng đã mệt mỏi rồi còn có cả chị chồng nữa! 1 cổ 2 chòng ! haizz. Mẹ nó cứ đốp thẳng vào mặt bà chị chồng ý cho bà ý bớt nói đi! cứ im họ lại tưởng mình hiền, ko biết gì!bà đi lấy chồng còn còn quyền j nữa mà nói vớ nói vẩn! hix
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Híc, con mấy bà này còn chả cần thì cần gì đến cháu! Nghĩ làm gì cho mệt người!
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Gặp phải mẹ chồng tai quái này ra riêng là thượng sách. Trên đời này thật lắm kiểu bà mẹ chồng, bà nào cũng ra sức hành hạ và thể hiện quyền uy của mình với con dâu. Làm như vậy con trai của bà có hạnh phúc không, thể hiện cái tôi để rồi mất hết tất cả.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng theo tớ, thì đúng là mẹ chồng như này k thể chịu đươc, nhưng bức thư thứ 1 bạn gửi, tớ thấy nếu bạn gửi bạn sẽ sai. đừng nói những lời như thế bạn ạ, còn nhiều câu nói không xúc phạm nhưng còn đau hơn nhiều. bạn nói thế khác gì chửi bà ấy. hơn nữa mình vẫn là con cơ mà. k là con thì cũng là người ít tuổi hơn. chúc bạn cân nhắc kỹ càng để sau này k hốí hận.mình còn làm gương cho con cơ mà. con làm sao bỏ được cha mẹ, cháu làm sao bỏ được ông bà. dù cho họ có là loại đầu đường xó chợ bạn ơi
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng trời !! sao lại có nhà ck như vậy , lại còn xúc phạm cả bố mẹ mình sao , em mà là mẹ nó chắc em liều chết xông lên quá , phát điên mất thôi !!