Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi missmystery, 17/2/2011.

  1. missmystery

    missmystery Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    13
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực, cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm.
    Bài học này sẽ mất nhiều thời gian tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng mỗi một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ đánh bại nhất.
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng hãy cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng đối với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy thật là điều tuyệt vời đối với con trai tôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi missmystery
    Đang tải...


  2. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Những điều đó đến mình cũng đang còn phải cố gắng nhỉ.
     
  3. missmystery

    missmystery Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Mình đã đọc lá thư này từ rất lâu rồi, mỗi năm đọc đi đọc lại mà không thấy chán, mỗi lần đọc là một lần cảm nhận, suy ngẫm về tấm lòng của một người cha, về hướng đi của giáo dục và đó là tất cả những chia sẻ uyên thâm, suy ngẫm vượt qua thời đại.
     
  4. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    mình sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm từ từ, nói thì dễ nhưng mình sợ áp dụng sẽ khó
     
  5. jobbid.vn

    jobbid.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Lúc nào cũng tự nhủ mình nên cố gắng thêm 1 chút mọi thứ sẽ tốt đẹp thui ah
     
  6. my_spring

    my_spring Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Mình treo bức thư này lên tường của phòng Cún nhà mình. Thỉnh thoảng Cún lại hỏi câu này có nghĩa là gì. Mình giải thích và bé rất thích. Đó là cách hay để dạy bé đấy các mẹ ah
     
  7. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Đây là một lá thư tuyệt vời, chứa đựng những triết lý giáo dục con trẻ :)
     
  8. 24B/36 Đào Tấn

    24B/36 Đào Tấn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Về Lincoln thì khỏi phải nói rồi. Một trong những tổng thống vĩ đại nhất nứoc Mỹ.
     
  9. Me Zucchini

    Me Zucchini Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Đọc bức thư này tự nhiên em ước mình viết được một lá thư cho cô giáo dạy thể dục ở trường DH Ngoại Thương: ngày xưa dạy bơi cho em, cô cho em 6 điểm thi nhưng cố tình không ghi vào sổ điểm, em hoàn thành xong phần thi, biết được đã đạt thì vô tư đi về nhà. Chỉ khi thấy bạn bè hỏi tại sao trên tám phẩy mà không có trong danh sách được học bổng, em mới tá hóa đi hỏi và phát hiện ra là em không qua môn thể dục, do không có điểm thi. Khỏi phải mô tả em đã hốt hoảng như thế nào, không phải vì không có tiền học bổng, mà vì mối oan từ trên trời rơi xuống, và viễn cảnh phải học lại một kì bơi ở bể Tăng Bạt Hổ đục ngầu.. Anh trai em đã phải cùng em đến nói chuyện với cô (dẹp đi sự tức giận của cả gia đình vì biết em bị oan), nhưng cô vẫn khăng khăng không xem lại vấn đề. Cuối cùng em vẫn phải đi học lại môn thể dục. Và lúc đấy chắc không có gì miêu tả nổi sự uất ức của em đối với cô, bà giáo vừa xấu người vừa xấu nết, chuyên trù úm những ai bớt xấu hơn mình (đây không phải chỉ là mình ý kiến của em, mà của nhiều người bạn khác nữa).

    Ài hôm nay có dịp nói ra chuyện này, em thấy nhẹ nhõm quá. Gần 10 năm trôi qua rồi, niềm 'thù hận' trong em đã phai nhạt gần hết. Sau khi viết những lời này thì chắc là phai nhạt hết hẳn. Tuy nhiên em còn một mong muốn nữa: mong ai đọc được bài này mà là người quen của bà giáo thể dục xấu xa kia thì hãy chuyển lại lời của em cho bà ấy: đừng làm việc gì ác cho người khác, có khi cô không sung sướng được bao lâu mà lại làm cho người ta khổ rất nhiều...
     
  10. Me Zucchini

    Me Zucchini Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Đọc bức thư này tự nhiên em ước mình viết được một lá thư cho cô giáo dạy thể dục ở trường DH Ngoại Thương: ngày xưa dạy bơi cho em, cô cho em 6 điểm thi nhưng cố tình không ghi vào sổ điểm, em hoàn thành xong phần thi, biết được đã đạt thì vô tư đi về nhà. Chỉ khi thấy bạn bè hỏi tại sao trên tám phẩy mà không có trong danh sách được học bổng, em mới tá hóa đi hỏi và phát hiện ra là em không qua môn thể dục, do không có điểm thi. Khỏi phải mô tả em đã hốt hoảng như thế nào, không phải vì không có tiền học bổng, mà vì mối oan từ trên trời rơi xuống, và viễn cảnh phải học lại một kì bơi ở bể Tăng Bạt Hổ đục ngầu.. Anh trai em đã phải cùng em đến nói chuyện với cô (dẹp đi sự tức giận của cả gia đình vì biết em bị oan), nhưng cô vẫn khăng khăng không xem lại vấn đề. Cuối cùng em vẫn phải đi học lại môn thể dục. Và lúc đấy chắc không có gì miêu tả nổi sự uất ức của em đối với cô, bà giáo vừa xấu người vừa xấu nết, chuyên trù úm những ai bớt xấu hơn mình (đây không phải chỉ là mình ý kiến của em, mà của nhiều người bạn khác nữa).

    Ài hôm nay có dịp nói ra chuyện này, em thấy nhẹ nhõm quá. Gần 10 năm trôi qua rồi, niềm 'thù hận' trong em đã phai nhạt gần hết. Sau khi viết những lời này thì chắc là phai nhạt hết hẳn. Tuy nhiên em còn một mong muốn nữa: mong ai đọc được bài này mà là người quen của bà giáo thể dục xấu xa kia thì hãy chuyển lại lời của em cho bà ấy: đừng làm việc gì ác cho người khác, có khi cô không sung sướng được bao lâu mà lại làm cho người ta khổ rất nhiều...
     
  11. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

    :) mình thích câu này
     

Chia sẻ trang này