Thư gửi Bipbi li ti

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ Bipbi, 16/6/2011.

  1. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Con thân yêu!

    Viết cho con thì đâu đó mẹ cũng đã viết thật nhiều rồi, nhưng một bức thư đúng nghĩa thì chưa. Lá thư này mẹ viết trong khuôn khổ một cuộc thi, nhưng quan trọng hơn, mẹ muốn con đọc và hiểu được phần nào ngay khi con biết làm việc đó. Các bà mẹ khác, cũng như mẹ, thường viết cho con mình khi chúng đang say giấc, bởi lẽ đó là khoảng thời gian người mẹ có phút tĩnh lặng dành cho những suy nghĩ xa xôi, và đó cũng là khoảnh khắc gương mặt đứa trẻ thánh thiện nhất.

    Vài ngày nữa con sẽ tròn sáu tháng. Ở cái tuổi này con đã bắt đầu biết lạ, biết quen, mới chỉ bắt đầu thôi, chứ chưa đủ đâu con ạ. Vài ngày nữa, mẹ con mình sẽ về nhà, ba chúng ta sẽ là một gia đình sớm tối bên nhau đúng nghĩa. Chấm dứt quãng thời gian xa cách, ngày ngày con sẽ được gặp, được trò chuyện, được vui chơi với bố. Điều đó thật tuyệt vời phải không con? Nhưng con ạ, điều tuyệt vời nào cũng đi kèm với một số điều kém tuyệt vời khác nữa. Về bên bố, cũng có nghĩa là con xa ông bà.

    Các bạn con đều thế chứ gì? Ừ, khi bằng tuổi con mẹ cũng được lớn lên bên bố mẹ mà ít chú ý tới ông bà nên mẹ hiểu điều đó. Nhưng, ông bà con đã thương yêu con nhiều hơn tình cảm dành cho những đứa cháu thông thường và trong những tháng đầu đời con cũng thể hiện tình cảm của mình với ông bà nhiều như thế. Con biết không, lúc mẹ sinh con ra, người con quý nhất không phải là mẹ, cũng chẳng phải là bố đâu, con theo bà. Con thích được bà bế, thích nghe bà ru ngủ, thích bà nựng nịu, thích nói chuyện với bà. Khi về nhà ông bà, con còn quý ông hơn quý bà. Ông bà cũng nhờ con mà thay đổi thật nhiều, nhờ con mà bận rộn bao nhiêu, nhờ con mà trẻ ra đến lạ kì.

    Đêm trước khi con chào đời, bà là người đã túc trực ở cái hành lang tối tăm, đầy muỗi và hun hút gió ấy. Ông là người thứ hai (sau bà) tất tả vượt gần 200 km để đến bên con. Khi con khóc, mẹ còn đau, bà luôn là người đầu tiên chạy đến vỗ về. Con nổi mấy cái mụn, bà điện thoại, hỏi han cuống cuồng tìm thuốc tìm thang, ông thì nhờ người lấy lá này lá nọ về tắm cho con. Nửa đêm con khóc, cả nhà cùng bât dậy như lò xo, không phải mẹ mà ông bà mới là người dỗ, chơi đùa cho con quên cơn sợ hãi. Có con ở nhà, ngày nào ông bà cũng cố thu xếp về sớm để được ở bên con nhiều hơn, lâu hơn. Ông bà chú ý tới từng thay đổi nhỏ ở con và say sưa nói về điều đó. Bữa cơm, ông trông con cho bà ăn trước rồi tới lượt bà chơi với con để ông ăn, mẹ thì lúc nào cũng được ưu tiên để đủ sữa cho con. Tiêm phòng xong con sốt, quấy khóc, xót con ông lại quay sang cự nự với bà trong khi những ngày đó bà đều nghỉ làm để ở nhà với con, mẹ nghe mà xót xa. So với các bà mẹ khác, những gì mẹ đã làm cho cho thật ít ỏi, nhưng mẹ chắc chắn, so với ông bà các bạn khác thì ông bà con tuyệt vời hơn rất nhiều. Bởi thế, khi nghĩ tới chuyện con về nhà mình rồi tháng sau gặp lại đã chẳng nhận ra đâu là ông, đâu là bà mà không lần nào mẹ cầm được nước mắt. Ông bà cũng buồn lắm, không nói ra nhưng mẹ hiểu cả chứ. Chỉ có con là vẫn ngây thơ, ngày nào cũng chơi đùa với ông bà bằng đôi mắt trong veo đó, vẫn say sưa chơi cụng đầu với ông, vẫn đưa bàn tay bé xíu xiu vuốt má bà.

    Rất có thể khi con biết đọc, tình cảm con dành cho ông bà cũng tương tự như tình cảm những đứa cháu khác dành cho ông bà của chúng. Rất có thể khi mẹ nói chuyện về ông bà, con cũng chỉ đáp lời “thế ạ” mà thiếu sự quan tâm. Ông bà cũng đã bảo bố mẹ, ông bà tốt với con không phải để mong sau này con báo hiếu, ông bà chỉ mong con sống tốt cuộc đời của con - cũng giống như điều ông bà mong ở mẹ. Mẹ viết cho con những chuyện này để con biết con đã được ông bà yêu thương bao nhiêu, kì vọng những gì, bởi mẹ biết, khi con lớn lên, con sẽ chỉ nhớ được những chuyện khi từ khi con được khoảng hai tuổi - tuổi mà đứa trẻ cần được uốn nắn, chỉ bảo chặt chẽ, con sẽ quên hết những yêu thương đầu tiên, quên hết khoảng thời gian tuyệt vời mà con và ông bà đã có, con sẽ lại chỉ thấy lâu lâu gặp ông bà một lần nên được ông bà quý là bình thường.

    Với ý định ban đầu là viết cho con một lá thư để con đọc hiểu trong vòng vài năm nữa mà mẹ lại không tiết chế được, lại viết những điều mà có thể vài chục năm nữa con mới thấm thía, mẹ con vẫn thế, thật buồn cười! Ngắn gọn lại, để con đọc đoạn này và hiểu tất cả nhé, con được ông bà yêu thật nhiều nên hãy ngoan ngoãn, nghe lời, chăm học để ông bà vui lòng, con làm được, phải không nào?

    Tuyên Quang, 16/06/2011
    Mẹ của con
    :goodman:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Bipbi
    Đang tải...


  2. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Bipbi nghe chưa con. Con phải ngoan, nghe lời, chăm học không phải chỉ để mình ông bà vui lòng mà để cả bố mẹ cũng có thể hãnh diện về con.
     
  3. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Đấy là lời dặn dò trong vài năm tới thui, chứ lớn lên mình cũng đâu có nghe lời bố mẹ mình mấy nên cũng chẳng mong con nó răm rắp nghe lời mình (thế có mà thành robot à :D), mẹ nó nhỉ?
     
  4. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    ui sao đọc thư các mẹ viết cho con hay quá vậy , T học văn kém quá nên chẳng tham gia cuộc thi này đc nếu kg cũng bon chen vào cạnh tranh với các mẹ. Đọc những lá thư các mẹ viết mà em xúc động quá ah......
     
  5. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Ko dám, ko dám đâu mẹ Bibu ui, các mẹ khác mình ko bít chứ mình chưa bao giờ là học sinh giỏi văn cả muh :(
     
  6. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Sao thấy mẹ nó viết đọc nghe hay ghê .....chắc mẹ nó khiêm tốn chứ gì.
    Mà có khi là sinh con xong tự nhiên văn thơ ở đâu nó cứ tuôn trào chứ gì...hihi
     
  7. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Các mẹ đều cảm thấy thế mà mẹ Binbu, mẹ nó cứ mạnh dạn viết đi, hay không quan trọng bằng cái tình trong đó đâu muh :D
     
  8. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Mẹ con viết hay lắm Bipbi à. Vote rồi đấy nhá.
     
  9. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Đến lượt Mẹ Kem "xuất chiêu" đi nào !

    Vụ này nhất quyết mẹ cháu ko "câu vote", chữ kí để vậy thôi, ai tâm đắc chút chút thì hãy nhấn cảm ơn cho mẹ con cháu phấn khởi :D
     
    Sửa lần cuối: 17/6/2011
  10. my_thuan

    my_thuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Mẹ Bibi viết thư gửi con hay quá, em vote cho mẹ nó và chúc bibi hay ăn chóng lớn nghen
     
  11. Threebluestars

    Threebluestars Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    392
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Vote cho những dòng cảm xúc mà bạn đã dành cho bé yêu nhé.
     
  12. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Cảm ơn mẹ nó, mẹ nó cũng tham gia viết thư cho con gái cho có phong trào đi nào :D
     
    Threebluestars thích bài này.
  13. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Nghe đâu đó có cảm giác giống nhà Omachi quá ...
    Mà mẹ nó nói cũng rất đúngchuyện: Khoảng thời gian đẹp nhất của đời người lại chính là khoảng thời gian mà ko ai còn nhớ được ... hu hu hu. Từ lúc mới sinh đến 2 tuổi, ai cũng yêu mình, quan tâm chăm sóc mình, mọi người chờ đợi từng tiếng nói, từng nụ cười của mình, ...
    PS: Những điều viết bởi trái tim sẽ chạm được đến trái tim ...
     
  14. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Vì là chị cả nên lúc nào tớ cũng chỉ nhớ được những lúc bị bố mẹ mắng mỏ, nói con phải làm gương cho em rồi thế này thế kia suốt cả tuổi thơ. Lớn lên thấy "ấm ức" lắm, nhưng rồi có con, mới thấy mình được bố mẹ nâng niu, yêu thương thế nào (nhất là trong hoàn cảnh bố mẹ tớ có tớ sau 5 năm chồng vợ :D)
     
  15. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Con gái!


    Thế là sáng qua cả nhà mình đã trở về. Ông đặt đồng hồ từ rõ sớm, bà không ngủ được, 2h sáng lục đục dậy bóc sẵn trứng – sợ mẹ đoảng, dậy muộn, ko kịp bóc quả trứng mà ăn trước khi lên xe. Gần 4h, cả nhà khuân đồ đạc lên xe, con vẫn say sưa cả khi bà trao tay sang mẹ, ừ, ngủ như thế là ngoan, trẻ con nên như thế con ạ!

    Không chứng kiến, nhưng gần 30 năm làm con ông bà, mẹ biết ông bà đã trống trải thế nào. Chốc chốc bà lại gọi điện hỏi xem con thế nào, có chơi ngoan ko, ăn uống bình thường không rồi dặn mẹ nghỉ ngơi đi, bà không gọi lại nữa đâu, để dành đến tối. Không có con ở nhà, ông trở nên nhàn rỗi, tháo nôi của con mang giặt giũ, dọn dẹp và lúc nào cũng lẩm nhẩm “chẳng thấy chúng nó gọi về gì cả, ko biết con bé thế nào”… Tối, bà nhắn tin hỏi thăm, lại ông một tầng, bà một tầng, mỗi người tự kiếm tìm chuyện khác để quan tâm khi mà mối quan tâm chung là con đã về với bố mẹ rồi.

    Đi đường xa, mẹ thấy con cũng mệt mệt, nhưng không hiểu vì con thương bố mẹ hay vì con giống mẹ mà ngày qua con ăn uống tích cực hơn những ngày khoẻ mạnh chút chút. Con vẫn chơi, vẫn i a nhưng rõ ràng không vui như thường lệ, như cái cách con mừng đón ông bà, cách con khua chân múa tay khi bà dang tay ra đón hay cách con cười thoải mái khi chơi cụng đầu với ông. Bố mẹ sẽ cố gắng lấp phần nào khoảng trống đó trong con, dù biết là rất khó bởi cả bố và mẹ đều mới chỉ có nửa năm kinh nghiệm làm bạn với con trẻ.

    Mang con xuống dưới này và chuẩn bị gửi con đi trẻ để đi làm trở lại, mẹ biết là mẹ đã chọn cho con một cuộc sống vất vả hơn, bấp bênh hơn. Nhưng con ạ, gia đình là như vậy đấy, dù thế nào thì cũng nên ở cạnh nhau! (Nếu nhà mình ở sát vách nhà ông bà thì tốt hơn, con sẽ được gần cả bố mẹ và ông bà)

    Hà Nội, 20/06/2011
     
  16. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Vote cho bài viết của mẹ Bipbi
     
    Mẹ Bipbi thích bài này.
  17. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Vote cho nhà Bipbi nhé .
     
    Mẹ Bipbi thích bài này.
  18. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Con cảm ơn ạ !
     
  19. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Hix , cứ nói viết cho con mà cuộc thi gần kết thúc rùi mà chửa viết được.
     
  20. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi Bipbi li ti

    Chúng mình giờ mới thấm, mới biết ơn ông bà ngày xưa đã dạy dỗ, có được mình ngay hôm nay k đơn giản chút nào. Chúng mình cần cố gắng nuôi dạy con nên người.
     

Chia sẻ trang này