thư gửi chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi baongoct84, 26/10/2012.

  1. baongoct84

    baongoct84 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Gửi chồng yêu!
    Đã rất nhiều lúc vợ tự hỏi mình có chuyện gì đang xảy ra trong hôn nhân của chúng ta? Gần một năm nay vợ cảm thấy cuộc sống vợ chồng của chúng ta có rất nhiều vấn đề. Tình cảm thj nhạt nhòa, mỗi người một góc, chẳng ai quan tâm tới ai. Vợ cảm thấy áp lực vì công việc cơ quan và công việc nhà, chồng thì không san sẻ. Vợ chỉ thấy cuộc sống như vậy thật nhàn chán và căng thẳng.
    Vợ rất boăn khoăn không biết có nên nói với chồng về chuyện này. Nhưng nếu không nói thì mọi chuyện sẽ là mãi mãi như thế và sẽ có lúc vợ sẽ không chịu đựng nổi.
    Hình như rất lâu rồi chúng ta chưa hề nắm tay nhau hay có một nụ hôn thực sự? Và cũng gần một năm nay vợ cảm thấy quan hệ tình dục của chúng ta cũng trở nên hờ hững và nhạt nhòa. Vợ luôn boăn khoăn không hiểu vì sao? Vì vợ đã không còn hấp dẫn với chồng, hay do chồng có ai khác, và có thể do sinh lý chồng có vấn đề gj đó? Bình thường ở tuổi chúng ta, quan hệ của mọi người vẫn đều đặn, ít nhất 2 lần/1 tuần, nhưng có khi cả tuần, có lúc đến cả tháng chồng cũng chả thèm ngó ngàng gì tới vợ. Vợ luôn cảm thấy tất cả đều chưa tới, mọi lần đều nhạt nhòa, có lúc như vô cảm, chồng ít âu yếm vợ hơn, lúc nào cũng như qua quýt cho xong chuyện. Vợ vẫn còn trẻ, sinh lý cũng cần được đáp ứng đủ, vợ cần được yêu thương, âu yếm và chiều chuộng.
    Sẽ không thể nói chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng hiện tại vợ cảm thấy rất bức bối. Nếu ai đó trong chúng ta có một khoảng trời riêng ở đâu đó thì cũng không thể trách nhau gì, vì cả hai đã không cùng nhau cố gắng để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.
    Gia đình hạnh phúc cần có sự dung hòa giữa tình yêu và tình dục, nhưng đã rất lâu rồi vợ không còn cảm thấy điều gjf nữa.
    Vợ có thể hy vọng vào điều gì đổi khác???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi baongoct84
    Đang tải...


  2. minhphuongta

    minhphuongta Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: thư gửi chồng

    oi oi oi nha ba jiong nha toi qua
    nhung chong toi co doc thu vo gui cung chi bao:em lam chữyen thoi
    hẵy phu nu minh cu phuc tap hoa moi chữyen len the
     
  3. minhphuongta

    minhphuongta Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: thư gửi chồng

    them 1 nu hon nong nan nhu luc yeu
     
  4. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: thư gửi chồng

    Chia sẻ với chủ top, hihi có lẽ nhìu vợ chồng đều cso chung tình trạng như thế này, có lẽ tốt nhất nên tìm hiểu để đưa ra vấn đề là gì mẹ nó ah, chứ để vậy ức chế lắm! Chúc mẹ nó sớm lấy lại hạnh phúc như ban đầu!
     
  5. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: thư gửi chồng

    cuộc sống gia điinhf em hạnh phúc nên em cảm thông cho các mẹ có vấn đề như chủ top.chúc chủ top có đc hạnh phúc chọn vẹn
     
  6. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: thư gửi chồng

    Hình như gia đình nào cũng có quãng thời gian như vậy. Lấy nhau hơn chục năm, có 2 mặt con, mình tự nhận thấy đây là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ khi thấy mình chững trạc, công việc ổn định. Vậy mà sao mình thấy thèm được như ngày xưa thế. Cũng đã lâu lắm rồi không còn những nụ hôn cuồng nhiệt, không còn những nắm tay dịu dàng. Mình cũng tự hỏi, phải chăng mình đã hết hấp dẫn với chồng. Tất nhiên là chỉ với chồng thôi nhé...Đôi lúc ước ao, vợ chồng dành thời gian đi đâu đó mà không có con cái đi cùng để củng cố lại tình cảm xem sao nhưng ý muốn của mình cũng bị gạt đi. Mình cũng biết chồng bận, căng thẳng trong công việc, nhưng lẽ ra càng căng thẳng lại càng phải trao đổi, gần gũi với vợ cho giảm bớt đi, nhưng ....Chồng vẫn chăm sóc gia đình, chăm sóc các con nhưng sao mình thấy xa cách quá. Phải chăng mình tham lam quá không? Phải chăng mình không thực tế không?
    Nhưng mình thấy ở đây có rất nhiều phụ nữ cũng có suy nghĩ như mình. Vậy thì chắc chắn mình không phải là cá biệt. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề này đây? Mình đã từng thẳng thắn nói chuyện với chồng nhưng chẳng có gì thay đổi..............
     
  7. baongoct84

    baongoct84 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: thư gửi chồng

    Cam on moi nguoi da cùng chia sẻ với mình. Mình đã gửi bức thư này cho chồng mình và mình nhận thay có sự thay đổi từ anh ấy. Anh ấy vui vẻ và quan tâm hơn. Mình ko bit sẽ dc bao lâu nhưng có thể đây chính là cơ họi giúp vc mình hiể u nhau hơn.
     
  8. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: thư gửi chồng

    chị à. theo e chi cũng nên nói chuyện với chồng, nếu ko thể nói trực tiếp thì cũng fai có hìh thức khác như viết thư chẳng hạn.như vậy mới mong cải thiện cuộc sống và cũng hiểu đc nguyên nhân của sự tình. e xin chia buồn với chị trong chuyện đó. e thấy mình còn hp vì bon e lấy nhau lâu rồi nhưng mà chuyện đấy thì.... đều đặn và đôi lúc còn nhiều đến nỗi e thấy.. hơi mệt mệt.mình cũng fai biêt làm mới mình ví dụ mua một bộ váy ngủ màu đỏ hay tím, gội đầu thật thơm.và cung phải chủ động thay đổi tư thế... tránh cái kiểu truyền thống nhàm chán chị ạ. e đảm bảo chồng lại mê ngay
     

Chia sẻ trang này