Thư gửi mẹ chồng!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi zinzin30092011, 20/7/2014.

  1. zinzin30092011

    zinzin30092011 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    " Mẹ đâu phải của riêng anh
    Mẹ, là mẹ của chúng mình đấy thôi"
    Mẹ ah! khi đọc lại những dòng thơ ấy lòng con lại nghẹn đắng. Đúng là mẹ đâu phải của riêng anh, nên giờ đây con mới phải chịu nhiều tủi hổ đến như thế này. COn biết con có viết nhiều, nhiều nữa thì mẹ cũng không bao giờ đọc được, mẹ không hề biết đến và mẹ vẫn cho rằng những điều mẹ đã,và đang làm với con là hoàn toàn đúng... Nhưng mẹ ah! cách hành xử của mẹ, của một người có tuổi, của một người con đã từng rất tôn trọng là cách hành xử khiến ai cũng phải ghê sợ.... Ngày con chưa làm dâu mẹ mẹ đã đối với con như nào? hẳn mẹ còn nhớ, con cố gắng gần đến mẹ thì mẹ lại tránh xa, đến khi không thể thuyết phục được con trai mẹ, mẹ đồng ý để con làm dâu mẹ và mẹ thực hiện chính sách" Mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng". Mẹ o ép con trong từng việc nhỏ, mẹ để ý mẹ dè bỉu và miệt thị một cách đáng sợ... 4 năm làm dâu mẹ chưa ngày nào con thấy mình được là chính mình, luôn khép nép đủ điều, mẹ so sánh con với những người khác nào là họ thế nọ thế kia , cùng làm văn phòng sao lương của họ 8-10 tr còn mày chỉ được 5tr? hay là mày dấu diếm cho bố mẹ đẻ.. tết năm nào con cũng dặn mẹ đẻ gói cho bánh trưng ( phải chọn loại gạo ngon, tìm ngừoi gói khéo), gà , rồi thịt ... ấy vậy mà đã bao giờ mẹ gọi điện cho bố mẹ con để nói lời cảm ơn hay hỏi thăm bố mẹ con khi ốm chưa? mẹ thực dụng lắm mẹ biết không? mẹ chỉ biết đến tiền, biết đến chính bản thân mẹ chứ mẹ không quan tâm đến cảm giác của ngừoi khác, ai không làm theo ý mẹ là mẹ chửi rủa một cách thậm tệ... Mẹ ah! ngày nào mẹ cũng niệm phật nhưng tâm mẹ liệu có phật không? con xin lỗi nếu con có nói quá, nhưng thật đúng là như thế, nếu có tâm sẽ không hắt hủi cháu như thế, không nhẫn tâm buông lời miệt thị khi cháu bị bệnh như vậy... Tiền của bố mẹ đâu có thiếu nhưng cái bố mẹ thiếu là tình cảm con người, tình thương yêu thật sự... bây giờ mẹ mới 50 tuổi mẹ còn trẻ lắm để chửi rủa con, nhưng đến một ngày khi mẹ không còn sức để đi , không còn sức để làm thì lúc ấy mẹ có nghĩ tới ngày xưa không? tời lúc ấy người mà mẹ đay nghiến, người mà mẹ chửi rủa lại chính là người phải chăm sóc mẹ đấy... COn đã từng nghĩ mẹ đối với con như nào thì con sẽ đối lại như thế... nhưng con không làm vậy đâu,, dù sao mẹ vẫn là mẹ của chồng con, là bà nội của hai đứa con con... con sẽ sống để mẹ phải nhìn lại , để cuối đời mẹ phải ânn hận chứ con không lấy sự trả thù làm mục tiêu sống đâu.... Mẹ đã từng nói hai đứa con , con đẻ ra là ma quỷ, mẹ cũng đã chửi con là con đĩ kia mày bỏ bùa con trai tao, để con tao lấy mày, để mày có tài sản to lớn nhà tao, để mày có nhà 3 tầng vật vã,mày chết đi để con tao lấy vợ khác, cái loại nhà nghèo lại xấu xí như mày thì chỉ có bỉ bùa mới lấy được chồng thôi, con trai tao đẹp thế kia kiểu gì chẳng lấy được vợ, mày biến đi tao cho màu cả 2 đứa con, tao không thèm con tao lấy vợ khác đẻ ra lại thêm cháu, lại không bênh tật... mày bám d con trai tao mà sống.... còn nhiều nhiều nữa cơ con không thể nhắc lại hết được... mẹ thử nhìn nhận lại đi những lời mẹ nói thể liệu con có thể tôn trọng mẹ được nữa không? hơn nữa con gái con bị bệnh tim bẩm sinh, cháu nội của mẹ đấy mẹ không thương sót, không hỏi thăm thì thôi lại suốt ngày lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình.... Hàng xóm ai cũng sợ mẹ, không phải họ sợ mà nói đúng hơn họ không muốn va chạm với mẹ bởi được lòng mẹ thì không sao phật ý cái là thiệt thân thôi... mẹ chỉ là mẹ chồng, mẹ không nuôi con không dạy con lớn nhưng mẹ có công với chồng con nên con không cãi lại mẹ, không cãi lại không có nghĩa là con không nhớ nhứng gì mẹ làm, không có nghĩa là mẹ có thể chửi con, chửi cả bố mẹ con... mẹ dừng lại đi. mẹ nhìn lại đi... mẹ hãy sống những ngày tuôi già có ý nghĩa hơn đi. đừng để chồng con, con trai mẹ phải thốt ra lời " anh hận mẹ quá" đến con trai mẹ còn dần xa mẹ như vậy ai sẽ ở bên mẹ đây??????????????? Tiền có thể có được nhiều thứ nhưng không có được hạnh phúc... mẹ đang dần đánh mất đi niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ rồi đấy, mẹ không nhận ra sao? Con nói vậy không có ý nhắc mẹ mà con chỉ muốn mẹ nhìn nhận lại.... Ai cũng có quan điểm sống của mình, có thể mẹ cho rằng mẹ đang làm đúng mẹ như vậy với con là mang niềm vui đến cho con trai mẹ, mẹ đã sai, chồng con rất thương yêu vợ con, dù mẹ có chửi con nữa, có đặt điều cho con nữa thì anh ấy vẫn tin con bởi bản chất sự thật luôn đúng, anh ấy không cãi lại mẹ vì không muốn mẹ chửi thêm, không muốn phải nghe điệp khúc dài ngày, anh ấy đã bảo với con rằng" tuổi thơ của anh không êm đềm như e, có những lúc anh nghĩ rằng anh không phải con của mẹ, vì mẹ quá ác với anh... nghĩ lại anh thấy rợn người" con biết chi tiết những gì mẹ làm với chồng con( con sẽ không nói ra) vì nói thêm người đời sẽ mang đến cho mẹ một cái tội nữa.... Mỗi ngày mẹ tụng kinh niệm phật con hy vọng mẹ sẽ là mẹ theo đúng nghĩa , từ " mẹ" thiêng liêng lắm hãy giữ chặt mẹ nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi zinzin30092011
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi mẹ chồng!

    Bạn thật giỏi chịu đựng để viết hết lòng mình như vậy nhưng vẫn cho bà một chỗ đứng: mẹ của chồng bà của các con mình!
    Sự ích kỷ đeo bám vào người PN trong gia đình cũng có thể do bà làm dâu cũng khổ(?) rồi lại luôn độc chiếm con trai nên luôn muốn con lấy vợ phải theo mình.
    Họ có biết đâu chính họ cũng thay mc chăm lo cho chồng con, rồi lại có con dâu cũng lại bước vào vòng đó như một nợ đồng lần... sao cứ ích kỷ mà đay nghiến chửi rủa như vậy: Xưa kia ai cấm duyên bà , nay sao bà già bà cấm duyên tôi?
    Bạn quá chịu đựng và cũng ko nên chịu mãi... Hãy lên tiếng như bạn đã viết ra đây!
     
    HaGiang389 thích bài này.
  3. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thư gửi mẹ chồng!

    mình mới chỉ nghe một phía bạn nhưng công nhận bạn giỏi chịu đựng
    Với mình chắc mình cũng chia tay
     
  4. remember_me

    remember_me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thư gửi mẹ chồng!

    Thật kinh khủng, khác máu tanh lòng mà
     
  5. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thư gửi mẹ chồng!

    Chia tay làm gì cho phí một gia đình đang yên ấm.
    Mẹ nó nghĩ cách tách đàn thôi. Vợ- chồng- con cái là vừa và đủ hạnh phúc. Đứng xa báo hiếu sẽ thơm hơn cho con dâu và mẹ chồng.
     
  6. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Thư gửi mẹ chồng!

    có lẽ 4 năm rồi bạn phải chịu nhiều áp lực lắm nên mới viết được nhiều và trải lòng thế này
     

Chia sẻ trang này