Kính gửi ông già Noel! Chúng con là những sinh linh chưa bao giờ được cất tiếng khóc chào đời như đáng ra chúng con phải được như thế. Bằng cách nào đó vô tình hay có ý đồ, chúng con được hình thành bởi cha mẹ chúng con, và vì một mục đích nào đó của chính họ chúng con bị chối bỏ. Thưa Ông! Nếu ông có phép màu đi khắp thế gian, xin Noel này Ông ghé ngang nơi chúng con nằm ban cho chúng con hơi ấm tình người. Nếu chúng con được chào đời theo cách tự nhiên của tạo hóa thì bây giờ chúng con cũng được ở trong vòng tay cha mẹ, được ríu rít đón mừng Giáng sinh với những tấm thiệp, những món quà, được treo chiếc tất trước khi đi ngủ để nhận quà của ông như triệu triệu đứa trẻ của thế giới loài người. Nhưng chúng con là những sinh linh bị chối bỏ. Chúng con không được cất tiếng khóc chào đời. Nơi chúng con nằm là những nghĩa trang lạnh giá với hàng vạn những ngôi mộ nhỏ. Nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa. Con không muốn nói tới những đau đớn mà anh em chúng con đã phải trải qua bởi ý muốn nhất thời của cha mẹ chúng con và bàn tay đao phủ lạnh lùng của các y bác sĩ tại các nhà thương. Chỉ biết rằng anh em chúng con nằm nơi nghĩa trang này, có những anh được sinh ra nhưng bị vứt bỏ ở nơi vắng vẻ đến khi chết rồi mới có người phát hiện, cũng có những em chưa từng được nhìn thấy nhân gian bằng đôi mắt của mình, có nhiều chị còn nguyên hình hài, nhưng có rất nhiều em bị cắt rời đau đớn... Chúng con, hàng vạn sinh linh bị chối bỏ, dù đang nằm ở nghĩa trang Anh Hài (xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh TT-Huế) nghĩa trang Đồng Nhi (Playku - Gia Lai) hay trên rất nhiều các nghĩa trang khác trên thế giới đều đã có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm mà một số người lớn gây ra như dòng chữ được khắc trên vách nhà tưởng niệm nghĩa trang Đồng Nhi: "Chúng con tha thứ cho cha mẹ". Bởi tha thứ là một việc làm rất khó khăn nhưng không phải không thể làm được và thực tế là mọi sự đã qua rồi. Thưa ông già Noel! Chúng con viết thư này xin ông già Noel hãy ghé thăm chúng con vào đêm Giáng sinh, sưởi ấm cho chúng con, những sinh sinh không bao giờ có cơ hội được làm người. Và cầu xin ông bằng phép màu của mình hãy nhắn nhủ với những người đã, đang và sẽ làm cha mẹ đừng bao giờ chối bỏ những đứa con, dù vô tình hay cố ý đã tượng hình trong mình dù với bất cứ lý do gì. Với gần 4 vạn sinh linh bị chối bỏ ở nghĩa trang xã Anh Hài và hàng chục vạn sinh linh ở nghĩa trang Đồng Nhi, và không biết bao nhiêu những sinh linh đã bị chối bỏ ở nhiều nghĩa trang khác nữa đã là quá nhiều rồi. Chúng con không muốn đón nhận thêm những số phận không may tương tự nữa. Cuối cùng chúng con xin chúc ông già Noel mạnh khỏe, và cầu chúc hòa bình cho nhân gian. Chúc những bạn nhỏ may mắn hơn chúng con luôn được ở trong vòng tay êm ấm ngọt ngào của cha mẹ. Kính thư Những sinh linh không được làm người Bài viết có sử dụng tư liệu trên intenet. sưu tầm trên yume
Ðề: Thư gửi ông già Noel của những sinh linh bị chối bỏ Một bài viết thật xúc động....Cầu chúc cho những sinh linh được ấm áp mùa giáng sinh....
Ðề: Thư gửi ông già Noel của những sinh linh bị chối bỏ đã qua Giáng sinh rồi , đọc bài viết mình xúc động quá