Thư gửi ông già Noel =))

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi dototgiatot, 24/12/2012.

  1. dototgiatot

    dototgiatot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    ...ông già Noel ơi, cháu bảo ông cái này ạ, cháu mặc áo size M, quần "dài" size 27, quần "ngắn" hình như size L, còn giày dép thì size 40 ông ạ, mà cháu thấy ở Parkson Thái Hà với Vincom Bà Triệu đang có chương trình giảm giá mùa Giáng Sinh đấy ông (ông đừng mua đồ ở Milano Lý Thái Tổ nhé), lúc nào ông qua nhà cháu thì ông để cái xe ở đầu ngõ (ông nhớ để xe gọn gàng, khóa cổ, khóa càng, khóa chữ U các kiểu cẩn thận ông nhé chứ giờ hở ra cái là mất xe ngay ông ạ, kinh tế khó khăn, cái xe với mấy con tuần lộc già cháu nghĩ chắc cũng không rẻ), xong rồi ông chịu khó trèo tường vào vì nhà cháu không có ống khói, thể dục tí cho ấm người ông ạ, tường nhà cháu cũng thấp, mà từ giờ ông cũng đừng chui vào ống khói nữa, vì giờ người ta toàn dùng than tổ ong, bẩn và độc hại lắm, chỗ ông cháu, cháu khuyên ông thật đấy, vào nhà cháu rồi thì ông để ý ở đầu cái sập gụ cháu có để cái tất "hàng thửa" to như cái tải mà cháu sơn màu đỏ trắng đấy ạ, ông cứ để quà vào đấy ông ạ, cháu cảm ơn ông rất nhiều, khi nào có dịp đi công tác qua Bắc Cực cháu sẽ ghé thăm ông bà và gia đình... :rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dototgiatot
    Đang tải...


Chia sẻ trang này