Cái hậu của “nhẹ lùn lép” 1. Sau khi quy định “nhẹ lùn lép” thì không được cấp phép lái xe gắn máy bị dư luận phản ứng kịch liệt, mọi người mới té ngửa: – À, té ra anh bộ Y tế trong lúc rảnh rỗi quá ngồi ban hành quy định này để… “thăm dò” dân tình chơi thôi, chứ thực ra thì ông bộ này làm gì có thẩm quyền can thiệp vào việc cấp phép lái xe gắn máy! Vì biết là không có thẩm quyền nên chi ổng mới ra một quyết định có tính chất ảnh hưởng tâm lý dân sinh rồi thu hồi quyết định nhẹ như lật bàn tay. Nhưng dư luận cũng một phen xáo xào, báo chí, chuyên gia cũng một phen nháo nhác. Đoạn kết của một quy định “nhẹ, lùn, lép” ấy là câu trả lời “trớt quớt” của một quan chức bộ Y tế trên phương tiện truyền thông, có thể diễn dịch nôm na thế này cho dễ cảm: - Ừa, quy định tui ra thì cứ ra, nếu dân tình nuớc mình còn trong tình trạng âu lo về tình trạng “nhẹ lùn lép” quá thì tui thu hồi thôi. Làm gì ghê vậy! 2. Cứ nhìn cái ngữ trả lời thu hồi quyết định kiểu “Ăn không ăn tắt đèn đi ngủ, làm gì căng vậy!” mà thán phục cho khí phách quan chức nhà mình quá trời! Một mình phán cái thiên hạ náo loạn rồi một mình phán cái thiên hạ im lìm, mừng húm, chẳng ai hó hé thêm! Cứ nhìn cái cách mà mấy ổng đem dân chúng cả nước ra để “thí nghiệm”, làm trò đùa trước các quyết định thì biết, óc hài hước của các quan chức này dữ dội lắm. Mà nghe đồn là óc hài hước thì thường có chị em xa với… trí thông minh! Người thông minh thì làm gì cũng tính trước kết quả hết trơn rồi. Chắc không có chuyện “hên xui” đâu, nên cũng chẳng cần… xin lỗi dân một tiếng hay cử một vị nào đó làm bộ đứng ra xin từ chức làm gì cho… kịch! Giỡn chơi thôi mà! 3. Nhân đây, xin đại diện cho dân chúng cám ơn mấy ông bộ Y tế vì một cơ hội vui đùa. Dù biết vui đùa tưng bừng đến mấy thì người ta cũng sẽ quên. Sẽ huề cả làng thôi! Nhưng có một điều xin ghi nhận: “Cái hậu” của quy đinh “nhẹ lùn lép” này là… từ nay ra đường thiên hạ chắc quan tâm đến… ngực nhau nhiều hơn và từ trong tận đáy lòng họ sẽ còn rưng rưng tưởng nhớ đến ông bộ! Vinh Văn Vẻ ( Báo SaiGon Tiếp Thị 29/10/2008)
dạ hay mấy ông Ytế quảng cáo làm thẩm mỹ hả bác ? vì nhẹ lùn lép chắc chị em em kéo nhau đi thẩm mỹ hết quá.............