Em có một vấn đề cực kì đau đầu muốn được các chị trong đây tư vấn về cuộc sống một chút. Em hiện tại mỗi tháng kiếm được khoảng 10tr, em là con trai, tuổi đời 25. Người yêu em cùng tuổi, mỗi tháng cũng 10tr. Tính ra 2 đứa em thu nhập cũng 20tr, thậm chí có tháng hơn. Nhưng không hiểu sao không thể tiết kiệm được nhiều. Mỗi tháng để giành ra cũng chỉ được 8 9 tr gì đấy. Do gia đình 2 bên chưa đồng ý nên 2 đứa em đang ở 2 phòng riêng. Chi phí tiền phòng 2,5 + 1,5tr =4tr. Em cơm tối tự nấu, buổi trưa ăn cơm tại công ty.Người yêu em đi làm canh phòng trọ nên chi phí không nhiều. Nhà có tủ lạnh nên đồ ăn được bố mẹ gửi. Nhưng em không hiểu các khoản chi tiêu của mình như thế nào 2 đứa mỗi tháng cũng chỉ để ra được tầm 8 - 9tr. Không biết có chị nào chỉ giúp em xem em đang chi tiêu quá đà ở đâu, và cần thay đổi những gì không a. em xin cảm ơn trước.
thực ra theo mình thấy 20tr/2/người/tháng mà tiết kiệm ra được 8,9 tr cũng không phải là chi tiêu hoang phí. Vì 2 bạn đang ở riêng. Tính ra mỗi bạn tháng cũng tiết kiệm được 4, 5 tr. Còn vấn đề số tiền còn lại mất đi đâu thì dễ hiểu thôi. Thực ra con gái khi chưa có chồng chi tiêu cho mua sắm khá là nhiều (đa số là vậy). Còn con trai thì tuy mua sắm không nhiều nhưng hay tốn vào khoản bạn bè tụ tập, chưa kể, yêu nhau đi chơi các kiểu. Còn nếu muốn biết rõ hơn 2 bạn tiêu tiền đó vào việc gì thì cứ ghi chép ra một quyển sổ nhỏ sẽ rõ, mỗi lần 200k - 10 lần cũng mất 2tr rồi. Mình nghĩ sau này 2 bạn lấy nhau có lẽ sẽ tiết kiệm được nhiều hơn vì khi đó kế hoạch chi tiêu cũng sẽ rõ ràng hơn bây giờ
em cũng mong là thế, cứ như bây giờ không biết bao giờ mới ổn định. Bây giờ vấn đề đau đầu nhất là bố mẹ em không ưng nên suốt ngày bắt em chia tay, đau đầu lắm
Nói thật bố mẹ bên nhà trai đã ko thích cô gái thì bạn lấy cô ấy về chỉ khổ cô ấy khi ko dc bố mẹ yêu quý thôi, lúc yêu 1 kiểu, chứ lấy về nó khác.
thì bọn em cũng cố gắng, tới được bao lâu thì cố thôi, ít nhât nêu có chia tay cũng đã mãn nguyện rồi
Bạn là đàn ông con trai lại mới 25 tuổi mà đã tính toán thế này thì mình hơi e ngại cho người vợ. Tốt nhất mấy chuyện này nên để người vợ chủ động tính toán thì hơn.
:v trước mình cũng để cho ng yo mình tính rồi, hết nhẵn luôn nên mình mới phải cưa đôi hoặc nhét lợn, còn tiền trong ví thì dăm ba hôm thấy lại tiêu, không đi ăn thì cũng sắm đồ. nản lắm
Bạn lấy vợ chứ có phải lấy vợ cho bố mẹ bạn đâu mà phải đau đầu? Mình thấy nói yêu 3 năm thì cũng kha khá thời gian rồi. Cảm thấy bạn đang bắt đầu chán, nên mới nói như thế. Đàn ông phải có lập trường chứ. Mình hỏi bạn, giờ bố mẹ bạn cấm thế, nếu hai bạn lấy nhau, thì bố mẹ bạn là người khổ đầu tiên đóđó.
em nói thật con gái giờ em khoảng 6 phần không ưa lắm, cái gì cũng thích cưa đôi. đã nấu cơm thì thôi rửa bát, giặt quần áo thì miễn đi phơi. Em nói thật nhiều lúc bức xúc bỏ mẹ. tính em thì hay nhường. đk ngày chủ nhật ngủ 12h dậy, em dậy trước cắm cơm với rang thịt, có nồi canh bảo nấu thì nguyên câu, nấu thì nấu luôn đi tí nữa rửa bát. Giờ yêu thì em chịu được, chứ vài hôm nữa vẫn cái tính này mà lấy về thì em nghĩ khó ở. nên cũng đang 50/50 lắm
ad này vui tính thật, bọn em số 10 mà , em thân hình gầy còm, con trai mà 45kg, trong khi người yêu em 68 kg. Cho 20tr thưởng giảm xuống 52 - 55kg mà còn không chịu đây
nói chung có tuổi mà suy nghĩ rất chi là teen, tiền kiếm ra là để ăn , tiêu việc gì phải tiết kiệm. 25 tuổi đầu nhưng chưa muốn lấy ck, phải đi du lịch đi chơi đi ra thế giới cho biết đó đây. Việc nhà lúc nào cũng cưa đôi với em, không bao giờ chịu thiệt. 2 người cùng đi làm tại sao về nhà lại phải nấu cơm giặt quần áo. có thể xem như vân phiên bản đời thực, mỗi tội chưa đanh đá bằng thôi :v
Thế là hợp lý rồi còn gì bác ơi.? Tiền nhà đã 4 củ, ăn tiêu hàng tháng cho cả hai người hết 6 củ. Vậy là tiết kiệm rồi đấy.
thế là nhiều rồi mà, nhà mình ở chung 1 nhà còn có tháng cũng chỉ tk dc có 7tr, có tháng thì nhiều hơn, nói chung tùy vào từng tháng