Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Đúng là có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít....mỗi nhà một cảnh nhỉ...
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Đúng rồi đấy, có nhiều tiêu nhiều ít thì tiêu ít thôi. Chị em mình nghèo cũng ko thể so sánh với họ được. Thực sự là nếu mình có tiền thì mình cũng chỉ muốn con mình học trường tốt thôi, bữa ăn gia đình mình cũng muốn cải thiện chất lượng hơn. Cả sắm sửa các thứ cũng thế. Vì bây h giờ ko có tiền nên tằn tiện chứ mình nghĩ có rồi thì chắc cũng phải tiêu như thế. Trừ khi cần tích cóp để làm gì.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Với mức chi đó ko đủ là đúng rồi. Riêng tiền học đã 9tr roi cơ mà.Nói chung là tùy thu nhập mà chi tiêu thôi.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Hic, như mẹ này thì vẫn tiết kiệm được mà, ăn sáng ở nhà thay vì ra hàng, chịu đưa con đi thay vì xe ôm, nhưng cái gì có thể làm thì k nên thuê, như thế mới tiết kiệm được, hì hục làm, k có thời gian chăm sóc con rồi tối định bán ngô nữa, thà tiết kiệm chiu khó chút nhưng tối ở nhà với con có phải là hay hơn k
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" thu nhập cao hơn gấp đôi nhà mình mà vẫn kêu ko đủ sống thế thì không biết với mức thu nhập của mình thì bà ấy sống thế nào nhỉ?
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" haizzz, cuối tháng lại một đống hóa đơn, em mà như chị này em để được ối tiền
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Kiếm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít, kêu ca là việc của các chị em mà hihi Ở đây người kêu ca chưa hẳn đã là túng thiếu mà một phần muốn khoe khoang rằng nhà mình tiêu nhiều
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" hic, 24 triêu/tháng, có lẽ là bằng cả năm 1 người làm ra, thế mà họ vẫn sống và cảm thấy thoải mái, đôi khi tiền quý thật, thế nhưng sống để mà suốt ngày bị tiền chi phối thế thì có ít tiền tiêu ít còn hơn. Con cái học hành cho nó học trường công lập nào chẳng được. Bây giờ sinh ra học thêm tốn kém quá
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bài báo này em thấy rất chi là vô nghĩa!
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Đọc mà thấy ghét (may là tờ báo viết đấy) 2 VC nhà em tháng có 10tr, có tháng ít hơn. E thử tính sơ sơ nhé, 1 tháng tiền nhà: 2tr. 1 tháng tiền học tư thục cho con 1,8tr. Tiền học cho chồng tháng 2tr. Tiền đi lại, nhờ học hộ 40k/buổi nếu cần, tiền ăn của cả gđ, đấy chỉ trong có 10tr nhà e còn chưa kêu nữa là 24tr/tháng mà kêu như vạc, nhiều ng nghĩ sao ấy nhỉ.hic.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" kêu thì vẫn kêu. Dân nghèo như mình chả dám kêu nhỉ? Kêu này kêu giống mấy ông ngành điện, ngành NH suốt ngày kêu lỗ ý... lương thưởng cao nhất nhỉ cả nước mà vẫn kêu... Công nhân viên chức nghèo như tụi mình biết kêu ai đây?
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" ai cũng muốn cho con học hành tử tế, nhưng tùy theo hoàn cảnh thôi, con em cũng học tư thục, vì bố mẹ đi làm giờ về thất thường, nhưng cũng chỉ 3tr5/2 đứa thôi, bằng 1/3 mẹ này, tiêu như mẹ này chắc đa phần sẽ đói hết và con thất học hết thôi, haizzzzzzz
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" hic nhà e 2 vc 1 tháng thu nhập ko đc 4tr mà còn vẫn cố vất vả sống đc
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Tùy vào gia cảnh của mỗi gđ thôi,chứ vc e chỉ đc 10tr mà còn 3 đứa con ăn học cơ,nói chung khéo ăn thì no khéo co thì ấm thôi các mn ạ.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Tiêu tiền thời buổi này chả biết đâu mà lần, mình giờ cả hai vợ chồng kiếm dc có hơn 10tr nhưng vẫn tàm tạm
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" 24 tr 2 vợ chồng á đầy nhà tiết kiệm mua được nhà sau 2-3 năm ý ạ
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" hử, tiêu hoang phí như thế thì làm mao mà đủ đc chứ. hihi
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" mình làm nhà nước lương chưa được 3tr mà phải tiêu giống nhà chị trong truyện thì chết