Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mebekhicon, 14/6/2013.

  1. mebekhicon

    mebekhicon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em đọc cái này trên báo Vietnamnet mà bực mình quá, những người đàn ông có suy nghĩ như thế này thật không đáng làm chồng. Các chị nghĩ xem như thế này có được không

    Thu nhập gấp 3 lần vợ, tôi không rửa bát!

    - “Chỉ có đàn ông kém hơn vợ mới chịu rửa bát. Riêng tôi, tôi có thu nhập gấp 3 lần vợ, trình độ cũng hơn vợ, tôi không rửa bát!”.

    Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát
    Trang Hạ 'phản đòn' Lê Hoàng chuyện đàn ông rửa bát
    Sai lầm của phụ nữ là không biến bếp thành nơi sexy
    Rửa bát không phải "chức phận" của đàn bà
    Đàn ông không biết rửa bát là vô trách nhiệm!
    Nội trợ, bếp núc là công việc của đàn bà. Còn đàn ông, là trụ cột gia đình phải lo chuyện kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp. Đàn ông mà lại lếch thếch mớ đồ ăn, tay dao tay thớt, rửa hàng đống bát đĩa thì còn ra thể thống gì.

    Những gã đàn ông mà rửa bát là do họ tự nhận thấy mình thua so với vợ, ví dụ như thu nhập thấp hơn hoặc chỉ bằng với vợ, hay như vợ đẹp còn mình thì xấu, vợ thì giỏi còn mình thì hơi nhu nhược một chút. Chứ còn đã là thằng đàn ông ai chả muốn hơn vợ, như thế mới gọi là trụ cột gia đình.


    Đàn ông mà lại lếch thếch mớ đồ ăn, tay dao tay thớt, rửa hàng đống bát đĩa thì còn ra thể thống gì!?
    Riêng tôi, tôi có thu nhập gần gấp 3 lần vợ, không xấu hơn vợ, trình độ cũng hơn vợ, thỉnh thoảng tôi vẫn giúp vợ một vài việc, nhưng tôi không rửa bát. Tôi thấy như thế là được vì cả hai đều cảm thấy hài lòng, vợ không có gì phàn nàn về tôi và tôi cũng không thấy mình quan cách, bạn bè cũng không bảo tôi sợ vợ hay tế nhị hơn là chiều vợ, sang vì vợ là như thế.

    Thỉnh thoảng vợ tôi cũng có nói về những người đàn ông đi chợ, nấu ăn, đi bỏ rác... tôi nói đàn ông thế thì làm gì, nếu người ta làm khi bị vợ sai thì tôi càng ghét. Còn tôi, tôi chỉ làm khi vợ ốm đau. Tại sao ư? Tôi phải cày bạc mặt ngoài đường mới mua được nhà to, mua ô tô, đồ dùng hiện đại trong nhà, kiếm tiền cho con đi học, cho vợ ăn ngon mặc đẹp. Còn đồng lương của vợ chỉ đủ xăng xe và cốc cà phê sáng.

    Chúng ta không thể bình đẳng theo kiểu cào bằng, tôi làm cái này thì anh cũng phải làm cái kia được. Các cụ ta vẫn nói: "Gái có công chẳng chồng nào phụ", kiểu phụ nữ mà chưa có công đã ầm ĩ chuyện bình đẳng theo kiểu cào bằng tôi e là khó có hạnh phúc thật sự.

    Độc giả Bùi Tuấn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebekhicon
    Đang tải...


  2. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    e đọc xong cũng bực mình suy nghĩ đúng là - “Chỉ có đàn ông kém hơn vợ mới chịu rửa bát. Riêng tôi, tôi có thu nhập gấp 3 lần vợ, trình độ cũng hơn vợ, tôi không rửa bát!”.
     
  3. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,580
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    ui, lại còn so sánh mức độ kiếm tiền với vợ nữa, nge cái giọng điệu ông này gia trưởng quá ah, cứ như vợ là osin ko bằng ý
    Chồng mình dạo này vẫn hay rửa bát cho vợ, vợ bầu bí mệt mỏi thì pải giúp đỡ chứ nhỉ
     
  4. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Kể ra thì suy nghĩ của nv trong chuyện là hơi tiêu cực và tự tôn quá! nh mà ai chẳng vậy, chỉ làm tốt được 1 việc thôi, chứ sao mà họ hoàn hảo, đa zi năng đc. Những ng đàn ông biết kiếm tiền thì chắc chắn họ sẽ ko thích làm những công việc nội trợ... Nhưng 1 người đàn ông tốt thì sẽ biết chia sẻ công việc nhà với vợ những lúc vợ ốm đau hoặc mệt mỏi, hoặc chỉ cần thỉnh thoảng làm hộ vợ là cũng vui rồi! Còn các mẹ cứ để ý mà xem, nhà nào mà vợ biết kiếm tiền hơn chồng thì kiểu gì thì họ cũng chẳng được hạnh phúc bằng những gia đình khác đâu. Chẳng hiểu là vì sao..nhưng kiểu như đàn ông được sinh ra là để làm trụ cột trong nhà vậy, trụ ko vững thì nhà làm sao mà an đc! phải ko các mẹ? Sau này e chỉ cần có 1 ng chồng biết kiếm tiền, biết quan tâm đến vợ, về công việc nhà thì thỉnh thoảng giúp vợ cũng đc, nhưng phải kiếm được tiền! thế là đủ với em rồi ạ! đấy là ý kiến của e! ko biết các mẹ nghĩ thế nào?!!
     
  5. ninh.hd

    ninh.hd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    ông chồng như này thì vứt đi, đồng ý là chồng kiếm tiền nhiều là tốt, nhưng đấy là trong quan hệ công việc, về gia đình rồi vợ chồng đều bình đẳng, nhất là khi vợ chồng còn đang yêu nhau, chăn gối, thì nhất thiết chồng phải thương vợ chứ.
    Rửa bát, hay nấu cơm không phải việc của con trai trong nhà, nhưng đấy cũng là 1 trong những cách đơn giản nhất để tình cảm vợ chồng đi lên.
     
  6. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,577
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    đọc nhan để thôi em đã thấy khó chịu rồi, không hiểu ông già này coi vợ là gì nữa?
     
  7. Me Soc va Nghe

    Me Soc va Nghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,482
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Loại đàn ông ntn thì cần phải dạy thêm thôi!
     
  8. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Cái giọng gia trưởng và tinh tướng quá! THà chả nói câu đó mà không rửa bát còn đỡ bực mình
     
  9. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Em thấy cũng có cái đúng mà các chị :D
     
  10. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    chồng thu nhập gấp 3 lần vợ thì chắc là ăn bốc ko cần bát nên ko rửa bát
     
  11. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    chồng em chẳng bao h rửa bát các c ợ, cơ bản là bmc đã chiều rồi mà lại sống chung thì có trời mới rèn dũa đc cái thói lười ấy
     
  12. ninh.hd

    ninh.hd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    vớ vẩn thật, chuyện thu nhập có liên quan gì đến rửa bát cơ chứ :)
    Em là em kịch liệt phản đối, hihi, chồng e tuy lương không cao gấp 3 nhưng ngày nào cũng nấu cơm tối cùng em ạ, thỉnh thoảng cuối tuần lại tranh rửa bát cả với em :D
     
  13. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Đọc mà thấy buồn cười, chỉ biết lắc đầu với những đấng mày râu như vậy.
    Giờ lên xe buýt , các đấng nam nhi chẳng chịu nhường ghế cho cháu nhỏ, bà bầu, người già, cơ.
    hic ....ngán ngẩm.
    Ở công ty em còn có tay thanh niên... ra lấy nước ở cây nước nóng, nhưng hết nước thì ko buồn thay bình nước mà lại cầm cốc về chỗ ngồi, chờ người khác thay rồi mới ra lấy nước cơ. Chán kinh
     
  14. totochan-bencuaso

    totochan-bencuaso Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Chồng em thu nhập kém hơn em mà còn chả đụng vào cái việc nhà bao giờ. Em có nghe 1 chuyện thấy giông y chồng em và những ông chồng gia trưởng: Hai ông ngồi chơi cờ tâm sự với nhau, đến đoạn này là hay nhất
    ông a: Tôi là tôi ghét nhất đàn ông cứ làm những việc của ... đàn bà.
    ông b: Thế bác làm những việc gì ạ?
    ông a: Làm những việc lớn thôi, chứ ai lại đi giặt giũ, quét nhà.... Mà ngẫm lại 30 năm nay nhà tôi chưa có việc gì lớn cả.
    ông b: Thế ra bác chưa phải làm gì 30 năm nay.

    đàn ông, việc nhỏ k làm, việc lớn thì k có, nghĩa là chả phải làm việc gì, còn vợ trăm nghìn việc lớn nhỏ.
    ước gì chồng em có thu nhập gấp 3 lần em để cho em có 1 lý do nể chồng...
     
  15. totochan-bencuaso

    totochan-bencuaso Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    hôm trước cơ quan tớ nó rụng cải rèm cửa sổ, nhờ chán mấy thằng đàn ông, đến tận mấy hôm sau 1 thằng đến lắp lắp. Ngày hôm sau nó lại rụng xuống, ngay chỗ e ngồi nhờ mãi chả ai đến lắp hộ, chiều đến em làm cái tô vít dây dợ em trèo lên .. Tự buộc. Tự nhiên lúc ấy mình ở trên cao cả văn phòng nhìn thấy, 1 lão ngượng quá chạy đến lắp lắp, ngoáy ngoáy, ức k chịu đc, e là em làm tuốt chả nhờ vả gì đâu, man thì cũng giống women cả mà thôi
     
  16. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,519
    Đã được thích:
    877
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Đúng là lão chồng tồi, VC phải chia sẻ chứ. Cậy có tí học hơn kiếm được tiền tinh vi,
     
  17. Tamtitmitdua

    Tamtitmitdua Quý cô hảo ngọt

    Tham gia:
    17/7/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Mấy bài này đương nhiên là chuối ạ, vì có khi do các bác phóng viên tự tưởng tượng mà viết ra đấy ạ^^

    Nói đùa vậy thôi nhưng mà xã hội có nhiều anh thế này lắm ạ, ra ngoài hào hoa phong nhã, các em cứ đổ ầm ầm nhưng đâu biết các anh ở nhà làm khổ vợ ntn. hic. Nói chung đàn ông như thế thì em ko mê được.
     
  18. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,134
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    Chồng e đc cái cũng hay giúp vợ, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, vợ mệt là làm hết. Mà chồng e lương cao hơn vợ, trình độ hơn vợ, song chưa bgio e nhờ việc gì mà ko giúp. Tội thân cho ai lấy phải đàn ông kiểu như độc giả kia. haiz
     
  19. mẹ bon tròn

    mẹ bon tròn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    chồng em, đi làm em ở nhà ăn bám (con mới 1.5 tuổi nên k đc đi làm ạ) vì có con nhỏ nên lương k đủ tiêu, chồng em lại phải đi làm thêm. Nhưng cứ khi nào em kêu mệt, chồng em lại lo việc tắm cho con (làm thêm cũng đến 7h thôi ạ) lau nhà cửa, thỉnh thoảng giặt giũ quần áo và rửa bát. Nấu cơm thì k biết rồi :)) vợ đau răng đêm k ngủ đc là thức cả đêm cùng vợ luôn. hehe lấy anh chồng như kia thì em thảo đơn sớm :))
     
  20. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Thu nhập gấp 3 vợ, tôi không rửa bát

    ươc gì chồng tyhu nhập gấp 3 mình nhỉ
     

Chia sẻ trang này