Nhân viên quèn mà lương hơn 20 triệu là khủng rồi mn ạ! chứ làm KTT áp lực công việc mệt mỏi lắm, giờ thuế làm quá căng thẳng hơi tí là gọi, áp lực thu ngân sách mà. Cách đây 5- 7 năm có mà cả năm chả gọi 1 cuộc, giờ suốt ngày gọi.
mình công chức nhànươc, 5tr/ tháng . Đang bán hàngonline thêm, rảnh thì đăng, k thì thôi, cũng chả sao cả.
giờ có hệ thống quản lý thuế tập trung, mua của nước ngoài, cứ hàng tháng, quý nó tự nhảy ra ds đòi nhắc nộp thuế, nôp tk, quy trình qlý cũng cải thiện dần. nên kho chạy đâu cho thoát.
giờ khó hơn xưa, vì có dữ liệu hóa đơn toàn quốc, tra k khớp mua vào, bán ra, là bị dính ngay. Nhưng mà doanh nghiệp lúc nào cũng có 2 loại ke toan, kt thuê, và kt nội bộ. Tất nhiên là néubị dính thanh tra, kiểm tra thì phải chịu
mình lương cơ bản thấp, chả có thêm gì, bán online thêm đồng rau cỏ, mà cuối tháng là hết xèng, tiêu ghê quá, vẫn phải ăn đong... ui số nghèo.
Mình cả trong cả ngoài thì mới dc có 10-11tr, chẳng để ra được bao nhiêu cả, nhìn thu nhập của các mẹ mà thấy ngưỡng mộ quá, thế mới thấy độ ỳ của mình càng ngày càng cao
hichic, ko bầu bì hay bầu bì cũng chỉ dc có thế thôi em ạ, có lúc còn ko dc như thế ý chứ. Chị đang bảo nghỉ sinh đến nơi rồi mà còn chưa có đồng nào chuẩn bị đồ đạc rồi tiền sinh dây này em ơi
hihi, e còn chả có nghề j nè, chỉ làm văn phòng xong thôi chứ chả buôn bán gì, cơ bản lão ck e k thích vợ buôn bán
hihi, căn bản em có đất rồi, 2 vc chỉ tích tiền xây nhà thôi, nên ko phải cố quá, như nhà chị vừa lo đất, vừa lo nhà, ko biết đến bao giờ thì mới đủ ý em ạ, nên cũng áp lực phết đấy.
Công nhân, nhà e mà như nhà c chắc chục năm cũng k đủ ấy, mỗi năm để ra gần 100tr thì có mà mùa quýt. Với lại vợ chồng e tính thích an phận rùi, lười làm thêm lắm, chứ như lão chồng làm IT e thấy kiếm tiền dễ như chơi ây, năm ngoái làm thêm 1 tháng cũng đc thêm tháng lương của vợ rùi, vì nhận job theo giờ mà