Thông tin: Thư Viện Câu Đố Vui Dành Cho Các Bé

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi dochoicaocap, 11/12/2015.

  1. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Câu Đố: ông này là có quyền định đoạt muốn cho ai sống hoặc chết bằng hình thức nào, lúc nào & ở đâu cũng được, người mà ông ta muốn cho sống hoặc chết thì biết rất rõ mặt của ông này & phục tùng ông này một cách tuyệt đối. Ông này là ai mà dữ vậy ta?
    Giải: ông đạo diễn

    Câu Đố: đây là tên của một quốc gia BPHCORJLB
    Giải: nước Argentina

    Câu Đố: có một đàn cừu gồm 9 con đực & 1 con cái muốn lội qua sông (sông cũng cạn vừa đủ tới thân mình con cừu thôi để qua sông) nhưng khổ một nỗi dưới sông có một con cá xấu, hễ nó thấy cái “balls” của cừu là nó “đớp” liền. Vậy đàn cừu này làm cách nào để qua sông an toàn đây?
    Giải:Cho bọn cừu xếp hàng, con cái đi cuối, con đi sau ngậm “balls” con đi trước là okie

    Câu Đố:
    Mẹ thì có cánh lại chẳng biết bay
    Con thì không cánh lại bay vù vù. HỎi mẹ là gì? con là gì?
    Giải: cung và tên

    Câu Đố:
    Lúc thì đằng truớc,lúc đằng sau
    Có đen ,thôi trắng,chỉ một màu
    Khi ngang,khi dọc,khi vờ chết
    Sống cả cuộc đời chẳng rời ta. là cái gì?
    Giải: cái bóng

    Câu Đố: CÓ một con cọp bị cột vào gốc cây , sợi dây dài 30m, con cọp muốn ăn một bụi cỏ cách đó 32m thì làm sao đây ?
    Giải: cọp hổng có ăn cỏ

    Câu Đố:
    Một cổ 5 đầu mọc ra .
    Bên trong rỗng tuếch chẳng có gì .
    Nghỉ thì trong suốt trống không .
    Làm thì xuong thịt mới lồng vào trong ?
    Giải: Bao tay

    Câu Đố:
    Em nhỏ em mặc áo xanh
    Rủ nhau đi tắm nuớc xanh kia là
    Tắm xong thì trắng như ngà
    Áo xanh em cởi đội mà mủ xanh ..?
    Giải: cây giá

    Câu Đố: Napoleong cùng tướng lĩnh trên chiến trường. Kẻ thù ngìn ngịt trước mặt. Ngài phất cờ lệnh và hô to "xung phong!xung phong!!" Vậy mà toàn quân im re, không nhúc nhích động đậy gì cả. Hic, sao vậy nhỉ?
    Giải: Quân của ngài chưa học tiếng Việt

    Câu Đố:
    Cái gì không miệng mà kêu
    Tội thì không tội bị treo xà nhà
    Giải: Chuông gió

    Câu Đố: Có một anh chàng muốn làm quen với một cô gái trên đường, anh ta bèn lân la đến hỏi tên cô gái. Cô gái này dùng 2 câu thơ để trả lời. Đố các bạn cô gái này tên gì?

    Anh về cởi áo lau nước mắt
    Đến mùa hoa nở sẽ biết tên
    Giải: Trần Lệ Xuân

    Câu Đố: CÓ 3 NGƯỜI TÊN A, BÊ, XÊ ĐI QUA MỘT CHIẾC CẦU. ĐI ĐẾN GIỮA CẦU THÌ A BÊ XÊ NHẢY XUỐNG SÔNG. HỎI CÓ MẤY NGƯỜI BỊ ƯỚT VÀ MẤY NGƯỜI KHÔ
    (LƯU Ý: SÔNG CÓ NƯỚC )
    Giải: 2 người ướt là A với Xê đó, BÊ khô

    Câu Đố: Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất ....... ?
    Giải: Hội liên hiệp phụ nữ

    Câu Đố:
    Năm ông cùng ở 1 bàn
    Cùng chung viêc nước cùng chung việc nhà
    Bốn ông thời mới lên Ba
    Một ông già nhất mới thời lên Hai
    Giải: Bàn tay

    Câu Đố:
    Vì mày, tao phải đánh tao
    Vì tao, tao phải đánh mày
    Vì mày, tao phải đánh tao lẫn mày
    Giải: Đập muỗi

    Câu Đố:
    Anh đỏ liếm đít chị đen
    Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài
    Giải: Đun nấu

    Câu Đố: Cái gì mà thuộc của mình
    Mình lại ít dùng, thiên hạ dùng luôn?
    Giải: Cái Tên

    Câu Đố:
    Vừa bằng hạt mít
    Lỗ đít lắm lông
    Đến ngày giỗ ông
    Đem ra làm thịt
    Giải: Củ hành

    Câu Đố:
    Xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng
    Bắc cầu thiên lí nằm ngang giữa đồng
    Giải: Cầu vồng

    Câu Đố:
    Ăn đàng miệng ra đàng lưng
    Động đến hai sừng thì vãi cứt ra
    Giải: Cái bào

    Câu Đố:
    Tôi là giống cá , chữ nho
    Nặng vào , hình ảnh đế đô thuở nào
    Nếu ơi móc nối thêm vào
    Cái gì trong mắt như sao sáng ngời
    Giải: ngừ, ngự ngươi

    Câu Đố:
    Chữ gì ngần ngại thẹn thùng ?
    Giải: E
    Chữ gì ngăn nuớc ở vùng miền quê ?
    Giải: Đ
    Chữ gì đàn hát say mê ?
    Giải: K
    Chữ gì mong đợi ngày về chẳng thay ?
    Giải: CH
    Chữ gì dại nhất trên đời ?
    Giải: KH
    Chữ gì luôn phải cậy nguời gần bên ?
    Giải: NH
    Chữ gì nghe thấy chẳng tin ?
    Giải: NG

    Câu Đố: Con gì sình ra, lớn lên rồi chết đi chỉ trong khoảnh khắc
    Giải: con sóng

    Câu Đố: Cái gì mình có rồi lại phải đi xin người khác?
    Giải: xin lỗi

    Câu Đố: Cái gì khi thì sáng khi thì tối, khi thì rộng khi thì hẹp, khi thì nông khi thì sâu?
    Giải: Lòng người

    Câu Đố: Con đường nào ở TPHCM còn gọi là đường 4 vú?
    Giải: Đường Hai Bà Trưng

    Câu Đố: Điền vào chỗ trống thích hợp & cho biết đoạn văn dưới miêu tả chuyện gì vậy?
    Anh có C... còn em có L... Hai đứa cùng Đ... mới có C...
    Giải: Anh có Củi... còn em có Lửa... Hai đứa cùng Đốt... mới có Cơm

    Câu Đố: Có một cô gái đang ngồi khỏa thân trên bãi biển. Hình ảnh này gợi lên câu tục ngữ gì của Việt Nam?
    Giải: Đất lành chim đậu

    Câu Đố : Có 1 thành phố mà người ở đây ai cũng cho là mình thông minh.Một thương nhân đi qua đó thấy chướng tai gai mắt liền bĩu môi :"Đúng là lũ thổi kèn khen lấy". Lập tức ,hội đồng công dân thành phố nhóm họp để xử người đàn ông kia tội chết vì dám lăng mạ họ.Trước khi hành hình họ cho ông ta 1 tâm nguyện.
    Ông này nói ra tâm nguyện thế là thoát tội chết Lạ vậy nhỉ
    Theo mọi người ông ta nêu tâm nguyện gì nào?
    Giải:”Hãy cho tôi chết dưới tay của một kẻ ngu”

    Câu Đố : 153, 370, 371 ... Các con số này có điểm chung nào đặc biệt? Số tiếp theo sẽ là số mấy?
    Giải:
    153= 1^3 + 5^3 + 3^3
    370= 3^3 + 7^3 + 0^3
    371= 3^3 + 7^3 + 1^3
    ==>
    407=4^3+0^3+7^3

    Câu Đố : 12345678987654321. Con số này có điểm gì đặc biệt?
    Giải: Bình phương của 9 con số 1 thì sẽ ra 12345678987654321
    Tương tự, bình phương của 8 con số 1 thì sẽ là 123456787654321

    Câu Đố : Trò gì càng chơi càng ra nước , nước không chảy ra giường ???
    Giải: Chơi cờ

    Câu Đố :
    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm , thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân
    Giải: Quạt trần

    Câu Đố :
    Mình tròn trùng trục đít bảnh bao
    Mân mân mó mó đút ngay vào
    Thủy hỏa tương giao kêu sùng sục
    Âm dương nhị khí sướng làm sao
    Giải: Hút thuốc lào

    Câu Đố :
    ... Đứng thì Xếp
    Ngồi thì Banh
    Ngửi thấy Tanh
    Rờ thấy Ướt
    Cái gì vậy ta ??
    Giải: Cái lưới đánh cá

    Câu Đố :
    Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé, trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra.
    Giải: cái bàn ủi

    Câu Đố :
    Chu choa cái ở trong nguời
    Lúc thì xẹp xuống, lúc thì phồng lên
    Từ khi rớt mất cái phần trên
    Thành ra cái thứ Thục Tiên bắt them?
    Giải:phổi

    Câu Đố :
    Tôi là một thứ trái cây,
    Hỏi vào ra nắng sẽ ra bệnh này.
    Hỏi đi, dấu sắc tới ngay,
    Thành ra thứ để cho bầy heo xơi?
    Giải: Cam, Cảm, Cám

    Câu Đố :
    Tôi đây là một nguời già
    Cung là một tuớng nuớc nhà lừng danh
    Ngã đi, sắc lại thật nhanh.
    Biến thành luờng gạt, gian manh hại nguời.
    Giải: Lão

    Câu Đố :
    Không huyền, hạt nhỏ mà cay
    Có huyền, vác búa đi ngay vô rừng
    Giải: Tiêu, tiều

    Câu Đố :
    Hai nguời gặp nhau tại nhà ga . Nguời con gái hỏi :"Anh tên là gì ?" . Nguời con trai chua kịp trả lời thì có bạn gọi :
    -Ê ! " Thằng Đổi " ! Tao đi đây ! Mày về đi ! Đừng tán gái lung tung !
    Nguời con gái hỏi :" Anh tên là Đổi à ?"
    -Không ! Đố em biết anh tên là gì ?
    Giải: Hải

    Câu Đố :
    Xanh ít , xanh nhiều , xanh ko ít
    Đa tình tự cổ , đa thêm ngã
    Yếu mà ko sắc , yếu ra sao
    Xem ít , xem nhiều , xem ko ít!
    Giải: Anh đã yêu em

    Câu Đố :
    Em từ trong nuớc em ra,
    Ở khắp mọi nhà, đi khắp đó đâỵ
    Đời em lắm lúc chua cay,
    Súng gươm chẳng sợ ,sợ cây gổ tròn.
    Nắng phơi mấy tháng không sờn,
    Phải mưa một trận ,xác mòn thây tan! ĐỐ LÀ GÌ?
    Giải: Hạt muối

    Câu Đố : LAn đứng sau lưng Hoa, cùng lúc đó Hoa cũng đứng sau lưng Lan. tẠI sao lại như vậy?
    Giải: 2 người quay lưng vào nhau

    Câu Đố :
    Còn sắc nhảy nhót lùm cây
    Mất sắc lên chín tầng mây xa vời? (đố chữ)
    Giải: sáo-->sao

    Câu Đố : (đố về hoa)
    Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
    Phận hoa nhi nữ khi nở khi tàn
    Sao dám xung với thế gian
    Rằng ta không chết đố chàng hoa chi?
    Giải: Hoa bất tử

    Câu Đố : (đố về hoa)
    Lồng đen thắp đỏ lung rào
    Tên do nguời đặt em nào biết đâu
    Nửa tiên nửa tục, vì sao?
    Nghe tên ai gọi, thêm rầu lòng em?
    Giải: Hoa dâm bụt

    Câu Đố : (đố về hoa)
    Tên như nhân tạo
    Lắm sắc, không hương
    Trước cổng nhà thuong
    Che vòm đón khách
    Không phải vở sách
    Sao đặt tên này?
    Giải: Hoa giấy

    Câu Đố : (đố về hoa)
    Một đời chịu cảnh tù treo
    Thanh bạch, phú qúi, giàu nghèo đều ưa
    Sợ gì suwơng gió nắng mưa
    Cười tươi trong gió đong đưa hương ngàn?
    Giải: Hoa Lan

    Câu Đố : (đố về hoa)
    1. Hoa gì hẹn đến ngày sau ? Hoa mai
    2. Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê ? Hoa mào gà
    3. Hoa gì nghe tiếng mà ghê ? Hoa súng
    4. Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên ? Hoa Huệ
    5. Hoa gì thơm ngát về đêm ? hoa dạ hương
    6. Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ ? Hoa sen
    7. Hoa gì nhiều tuổi để thờ ? Vạn thọ
    8. Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang ? Hoa cúc
    9. Hoa gì sớm nở tối tàn ? Phù dung
    10. Hoa gì đuợc sánh vào hàng tôn vương ? hoa mẫu đơn
    11. Hoa gì e thẹn bên đuờng ? Hoa mắc cỡ
    12. Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi ? Hoa phượng
    13. Hoa gì theo ánh mặt trời ? Hoa hướng dương
    14. Hoa gì xinh đẹp đồng thời lắm gai ? Hoa hồng
    15. Hoa gì muôn dặm đường dài ? Thiên lí16. Hoa gì thơm ngát sánh tài môi em ? Hoa Tulip
    17. Hoa gì mở hội vui choi tung bừng ? Hoa Đăng
    18. Hoa gì nghe đến phục tài nữ lưu ? Hoa Hậu
    19. Hoa gì Muà Đông màu đỏ, bài ca tặng chị ? Hoa gạo
    20. Hoa gì nở ban ngày, ngay giờ tí ngọ? Mười giờ
    21. Hoa gì buổi tối, bừng nở cuối đem ? hoa quỳnh

    Câu Đố : Con cua 8 cẳng 2 càng, bò qua bò lại, hỏi bò mấy chân?
    Giải: 4 chân

    Câu Đố : Con gì 8 cẳng 2 càng, chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày? (ko phải con cua đâu)
    Giải: Con còng, Con dạ, .con cáy, con ghẹ

    Câu Đố : Con gì lặn lội bờ sông
    Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non?
    Giải: con gái

    Câu Đố : (cô gái này tên gì?)
    Lễ nghĩa làm chi bỏ ngã nghiêng
    Thi thơ thêm nặng mối tình duyên
    Tu nhân sao lại ham mê sắc
    Người câm đặng hỏi nói sao lời
    Giải: Tên là Lê Thị Tú Cẩm

    Câu Đố : Đi thì thẳng thẳng nghiêng nghiêng
    Đứng thì lại ngã chổng chiêng ra nhà. Là cái gì?
    Giải: Cái xe đạp

    Câu Đố : Bánh gì mà chẳng biết đi
    Đứng thì không đứng nằm không ra nằm? Là bánh gì?
    Giải: Bánh bò

    Câu Đố : Đen gì đen nhẻm nhèm nhem.
    Gươm đao chả ngán, sợ cây vô đầu ?
    Giải: hạt tiêu

    Câu Đố : Có 3 điếu thuốc , có ai xếp thành hình chữ nhật dùm được không?
    Giải: Xếp cạnh nhau là ra

    Câu Đố : 3 đầu 4 lưỡi 10 chân , hỏi là người đang làm gì?
    Giải: Chuyện đi cày

    Câu Đố : Nếu trúng vé số 2 tỉ,bạn dự định làm gì trước tiên? (Từ thiện chăng?)
    Giải: Đi ..lĩnh thưởng

    Câu Đố : Có ba ông đi xem phim mà chỉ cần 2 vé.Hỏi ba ông này tên gì (ba ông cùng tên nên chỉ cần đoán 1 cái tên thui)
    Giải: 3 ông đó tên là "Hài", "Ba ông Hài" đọc là "Hai ông Bà" thì dĩ nhiên chỉ tốn có..2 vé

    Câu Đố : Làm cách nào để đi qua 1 cây cầu có 1 con quỷ nằm ngủ mà con quỷ này không cho ai qua cầu hết? Hễ qua là nó bắt quay lại..
    Giải: Đi giật lùi

    Câu Đố : Với tám số 8 ,chỉ dùng dấu cộng hãy cho 1 phép tính ra kết quả là 1000
    Giải: 888+88+8+8+8=1000

    Câu Đố : Chứng minh rằng 7-4 = 3-5
    Giải: 8+4=7+5 (đều =12)==> tám+tư = 7+5 ==> tứ+tam =7+5 ==> 4+3=7+5 ==> 7-4=3-5

    Câu Đố : Có 1 con thằn lằn bò trên tường thì bị DaTinh lấy chiếc dép chọi, tuy DaTinh chọi không trúng nhưng nó vẫn rớt xuống. Tại sao vậy ??
    Giải: Con thằn lằn nó rớt là do thấy DaTinh chọi hụt, nó ...buông tay để làm dấu..thánh giá!

    Câu Đố : có hai anh chị này quen nhau dẫn ra công viên chơi, anh chàng thì có cái tật nhút nhát & hơi cù lần. Sau màn nói chuyện tỉ tê cho đã, sau đó thì “kiss” rồi tới đây anh chàng stop không dám tấn tới nữa. Cô gái bực mình quá, nhưng không biết nói sao vì cô này cũng là người tế nhị & ý tứ. Cô này bèn gợi ý để anh này hiểu tiếp theo nên làm cái gì vào lúc này, bèn lấy giấy viết ra một chữ. Vậy theo bạn cô này nên viết ra chữ gì (nhớ giải thích luôn hén), biết rằng chữ này chỉ gồm 3 ký tự & tiếng Việt hẳn hoi nghen
    Giải: chữ "xem"

    Câu Đố : Có một chai rượu nho, nút bần trên miệng chai không mở ra được. Vậy làm thế nào để uống được chai rượu nho này mà không cần đập vỡ chai, cũng không dùng dụng cụ mở, cũng không xoi (xuyên) lỗ nút chai?
    Giải: dể thôi...không mở ra được thì ấn nó vào luôn

    Câu Đố : Có hai anh em nhà nọ hiếm khi được gặp nhau. Một ngày tình cờ họ gặp nhau trên đường. Trong lúc trò chuyện, người anh chợt nhớ đến chuyện người cháu gái của mình sắp làm lễ cưới, bèn báo cho em biết. Nhưng người em lại không có một cô cháu gái nào sắp làm lễ cưới. Họ không phải là anh em kết nghĩa, mà là hai anh em ruột. Vậy tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy?
    Giải: cô cháu gái đó chính là con của người em

    Câu Đố : Một thợ săn rời khỏi căn nhà nhỏ đi về hướng Nam 10km. Sau đó đổi hướng đi về hướng Tây 10km. Cuối cùng lại đổi hướng đi về Bắc 10km. Kết quả là người thợ săn lại trở về căn nhà nhỏ của mình. Tất nhiên vị trí căn nhà nhỏ không thể thay đổi. Có thể có chuyện lạ như vậy không?
    Giải: Căn nhà đó ở ngay ... Bắc cực

    Câu Đố : Đồng hồ ở tháp Big Ben (Luân Đôn – Anh Quốc) khi báo giờ tiếng chuông ngân rất dài. Nhất là muốn biết 12 giờ, phải đếm tiếng chuông khá lâu. Giả dụ khoảng cách giữa hai tiếng chuông là 5 giây. Vậy thời gian để đếm biết 12 giờ cần bao nhiêu giây? Ngoài ra, muốn đếm biết 6 giờ cần bao nhiêu giây?
    Giải: 12h là 55s, 6h là 30s (vì tình luôn tiếng chuông vang cuối cùng đến hết thêm 5s)

    Câu Đố : Có hai người cha lấy tiền tiêu vặt cho hai người con. Người cha thứ nhất cho con mình 1500 đồng. Còn người cha kia cho con mình 1000 đồng. Nhưng khi hai người con đếm lại số tiền tiêu vặt của mình thì số tiền tăng thêm của cả hai người con cũng chỉ là 1500 đồng. Sao lạ lùng vậy, chẳng lẽ có ma?
    Giải: cha thứ nhất là cha của người cha thứ hai... ông này cho con mình 1500... sau đó người con này cho con mình 1000... cho nên số tiền vẫn chỉ là 1500

    Câu Đố : Có loại vi khuẩn sau một phút tự nó tách thành hai con. Sau một phút nữa nó lại tự tách ra, tổng cộng thành bốn con. Như vậy, một con vi khuẩn muốn tách đôi cho đến khi đầy bình thì cần một giờ đồng hồ. Cũng loại vi khuẩn đó, ban đầu là hai con vi khuẩn để tách đôi cho đến khi đầy bình thì cần bao lâu?
    Giải: 59phut

    Câu Đố : Có một phú ông người Ả Rập gọi hai người con đến bảo:

    - Hai con cưỡi ngựa yêu quý của mình, thi chạy đến ốc đảo trong sa mạc kia. Ai thắng cuộc bố sẽ thưởng toàn bộ gia tài cho ngựa của người đó. Nhưng đây không phải là cuộc thi chạy nhanh mà là thi chạy chậm. Bố sẽ đón các con tại ốc đảo, dùng cặp mắt của bố phán đoán và quyết định con ngựa nào đến chậm hơn.

    Hai người con y theo lời chỉ bảo của cha cưỡi ngựa bắt đầu cuộc thi. Ai cũng cố ghì cương ngựa lại; dưới ánh nắng gay gắt, sa mạc nóng như lò lửa, cả hai đều dở sống dở chết. Nếu bạn là lữ khách qua đường chứng kiến chuyện này, bạn có cách nào giúp hai anh chàng này có thể tiếp tục tham gia cuộc đua theo đúng như quy ước với người cha đồng thời hai anh này khỏi phải dở sống dở chết như lúc này nữa không?
    Giải: "lấy lạc đà của thằng kia mà chạy"

    Câu Đố :
    Sinh tại thủy, bất cư tại thủy
    Nhân nhân bất thực, bất thành nhân. Là gì ?
    Giải: Muối

    Câu Đố :
    Tôi ngồi tôi khóc anh tôi. Anh tôi là anh rể chồng tôi. Chồng tôi là bố anh ấy. Tại sao lại lạ vậy?
    Giải: Hai cha con lấy 2 chị em

    Câu Đố :
    Cái gì đo đỏ
    Cái đầu nó nho nhỏ
    Nó thò ra thụt vào
    Mà các bà rất thích?
    Giải: cây son môi

    Câu Đố : Con gì 4 tay, 4 chân, 3 cái mồm?
    Giải: Con lân

    Câu Đố :
    Osama Bin Laden leo lên một cái cây cao 40m, leo lên tới đỉnh Bin Laden thấy Bush ngồi trên đó đánh răng sợ quá rớt thẳng xuống đất. Hỏi các bác Bin Laden có bị thương không? Tại sao?
    Giải: Không bị thương vì rơi từ 40m xuống đất chết ngắc rồi, lấy gì nữa mà bị thương

    Câu Đố : Nó là ai !!! ???
    1.- Kẻ thù lớn nhứt của đời con là nó .
    2.- Ngu dốt lớn nhứt của đời con là không hiểu ra được nó .
    3.- Thất bại lớn nhứt của đời con là không bỏ được nó .
    4.- Bi ai lớn nhứt của đời con là phải sống với nó .
    5.- Sai lầm lớn nhứt của đời con là quyết định lấy nó .
    6.- Tội lỗi lớn nhứt của đời con là nghe nó .
    7.- Ðáng thương lớn nhứt của đời con là bị nó sai khiến .
    8.- Ðáng khâm phục lớn nhứt của đời con là con vẫn chịu được nó .
    9.- Phá sản lớn nhứt của đời con là cuộc đời con dã mất trong tay nó .
    10.- Tài sản lớn nhứt của đời con là những thứ nó đang giử .
    Giải: Vợ

    Câu Đố :
    Trên rung rinh - Dưới rung rinh
    Trên sung sướng - Dưới sung sướng
    Trên sung sướng - Dưới đau dau
    Giải: đó là hành động câu cá

    Câu Đố : ba của lan có 6 người con
    người thứ nhất tên hai.người thứ 2 tên ba.người thứ 3 tên tư.người thứ 5 tên sáu. hỏi người con út tên chi?
    Giải: Người con út tên LAN

    Câu Đố : trong điều kiện hết sức bình thường tại sao ném 1 quả trứng lên mái nhà lại không vỡ?
    Giải: ném thoải mái! trứng vỡ thôi mái nhà làm sao mà vỡ được!

    Câu Đố : Câu này hơi cũ : quả trứng có trước hay con vịt có trước
    Giải: Các nhà Khoa Học chứng minh rất tin cậy rằng con Khủng Long đẻ trứng , sau đó theo nhiều triệu triệu năm tiến hóa , con khủng long biến thành con vịt bây giờ.
    Vậy QUẢ TRỨNG có trước.

    Câu Đố : cái gì đứng thì nằm ,nằm thì đứng ?
    Giải: Cái bàn chân.

    Câu Đố : ai dùng 3 que diêm xếp được số lớn hơn 3 nhỏ hơn 4 ?
    Giải: Lấy 3 que diêm xếp thành dấu Pi vì Pi = 3.1416

    Câu Đố : ông họa sĩ vẽ 3 bức tranh, cùng đặt chung 1 tựa đề. nội dung của mỗi bức tranh như sau:
    bức thứ nhất vẽ cảnh 1 ổ bánh mì cháy vừa rút ra lò.
    bức thứ 2 vẽ cảnh 1 đội quân trong chiến tranh bị đánh te tua, 1 số quân lính đang bỏ chạy.
    bức thứ 3 vẽ 1 nguời phụ nữ mang bầu.
    Ai có thể đặt tựa đề cho 3 bức tranh dùm nguời họa si ko????
    Giải: RÚT RA KO KỊP

    Câu Đố : Tại sao có nước Áo mà không có nước Quần?
    Giải: Có nước Quần thì làm sao thấy được nước Cu Ba?

    Câu Đố : Nhà gì chẳng có mái che
    Biết đi, biết đứng, biết nhe răng cười
    Những khi trái gió trở trời
    Gặp nhà nhăn nhíu thì thời ... né mau
    Giải: Nhà tôi ( Bà vợ)

    Câu Đố : Người ta bảo cần em, họ cố tìm kiếm em, vậy mà rốt cuộc chẳng có ai giữ rịt được em?
    Giải: Tiền

    Câu Đố : Trong 1 buổi picnic sau 1 đêm đốt lửa vui suốt đêm mọi nguời đều mệt quá và ngủ thiếp đi, ai về lều đó, chàng nhẹ nhàng lẻn qua chỗ của nàng:
    Chàng: - Em à, anh đến với em nè!
    Nàng: - Ui anh đấy à mau vào đây em thèm lắm rùi!
    Chàng: - Nhẹ nhẹ! Từ từ em... mọi nguời còn thức kìa em!
    Nàng: - Em biết mà !... đâu cho em coi cái con của anh đi !.
    Chàng: - Thì cũng giống y như mấy con khác chứ có gì lạ đâu mà nhìn!... Còn con của em thì sao?
    Nàng: - Nó nóng quá hén anh... con của em nè! coi đi!...
    Chàng: - Trời ! Sao mà nó lông không vậy!... Nước nhiều quá hén em!
    Nàng: - Ai mà biết được... Coi con của anh kìa... cái đầu bự quá ha... Ðâu? Anh kéo nó ra em coi!
    Chàng: - Có gì lạ đâu... thì con nào mà không như vậy...
    Nàng: - Lông cũng đâu có thua gì con của em...
    Chàng: - Thôi kệ nó! làm lẹ lẹ đi em!!!

    Chúa ơi chúng nó đang làm gì vậy ?
    Giải: ăn Hột Vịt Lộn

    Câu Đố : Ngày xưa ở Việt-Nam, để phòng ngừa các cuộc tấn công của địch quân, các thôn làng thường được bao quanh bởi những lũy tre, cọc nhọn, kẽm gai, hào sâu rất kiên cố. Dân chúng ra vào thôn làng phải đi qua một cái cổng duy nhất, có lính canh gác chặt chẽ. Ban sáng ra khỏi làng để cày ruộng, buôn bán, làm ăn thì không sao. Nhưng lúc trở về thì dân làng phải biết mật mã (code) lính canh mới cho vào trong làng.
    Một tên gián điệp phe địch muốn lẻn vào làng làm nội gian, hắn chờ trời tối bèn đi theo dân để vào làng.
    Người dân đầu tiên đi đến cổng. Lính canh hỏi mật mã : "1+5". Người dân trả lời : "6". Lính canh cho vào.
    Người dân kế tiếp. Lính canh hỏi : "2+4". Người này trả lời : "6". Lính canh cho vào.
    Tên gián điệp thấy mật mã là một bài toán cộng hết sức tầm thường, hắn mừng rỡ bước ra đi đến cổng.
    Lính canh hỏi : "3+3". Hắn vững bụng đáp ngay : "6"
    Ngờ đâu hắn bị lính bắt, trói ngay lại và tống vào ngục. Hắn kêu oan vì đã nói đúng mật mã sao lại bị bắt.
    Viên đội trưởng chỉ ngay mặt hắn quát : - Mi đúng là tên gian tặc còn chối cãi gì ! Vào tù chờ ngày xét xử.
    Bạn có biết, tại sao hắn bị bắt không ?
    Giải: "ba + ba = 4"

    Câu Đố : Nấu cơm cần mấy hạt GẠO vậy... ?
    Giải: cần chín hạt gạo sẽ có chín cơm

    Câu Đố : Cầu Nguyễn Văn Trỗi ở Đà Nẵng cao 300 thước và làm bằng thép. Cả thảy là 8 triệu ký thép..
    Nếu Ái Liên cũng làm một mô hình tương tự nhưng nặng chỉ có 1 ký thép thì mô hình đó phải cao bao nhêu ?
    Giải: trọng lượng mô hình nhỏ hơn thực tế 8 triệu lần => thể tích cũng nhỏ hơn 8 triệu lần => kích thước của mô hình nhỏ hơn thực tế là 200 lần (căn bậc ba của 8 triệu) => cây cầu mô hình cao 1,5m.

    Câu Đố: Đố là gì (đố tục giảng thanh)
    Khe dài, ngắn, hẹp việc chi đâu
    Đút vào rút ra hay để lâu
    Em đây luôn chiều lòng anh cả
    Bên anh ngày tháng luôn bạn bầu

    Vắng em nghe chừng anh mệt nhỉ
    Khi ấy lúc cần...đút vào đâu
    Chả lẽ không đâu... đút bừa bãi
    Khi cần sờ soạng mãi... thấy rầu.

    Anh ơi chớ rời xa em nhé
    Chằng kẻo vướng vào chuyện không đâu.
    Giải: Cái túi quần

    Câu Đố: Đố là cái gì
    Em xinh như cái lá chè xanh
    Lỗ thời be bé chờ trông anh
    Đút vào, ngoáy sẽ, quân tử nhỉ
    Đê mê em ư ử cùng anh
    Ấy chớ quà đà làm mạnh quá
    Mà thủng...đời đây oán giận anh
    Giải: Cái lỗ tai

    Câu Đố: Một thời ngậm lửa phun mây
    Hết thời đành fải phơi thây ngoài đường
    Giải: Pháo

    Câu Đố:
    Thân em tròn, dài vừa yêu
    Áo mỏng như lụa anh yêu mê hoài
    Nhìn em xuyên cả áo này
    Thấy xanh, đỏ, trắng, vàng này...thèm chưa
    Đưa ngay vào lỗ thấy vừa
    Vừa đủ mọi nhẽ, anh ...ừa rằng ngon
    Yêu em anh chẳng quên thêm
    Một bát nước...nhỏ mặn, chua...cho vừa.
    Giải: Bánh cuốn hoặc nem sài gòn(chả giò)

    Câu Đố:
    Em xinh thời lỗ cũng xinh
    "Của anh" vừa khít cưỡi mình em đây
    Mặc trời đất nổi bài bây
    Em anh ta cứ mưa mây ta làm
    Thiên hạ dòm thấy mà ham
    Nước anh rỉ rả nhỏ vào lỗ em...
    Giải: Đồ vắt cam hoặc đồ pha cà phê

    Câu Đố:
    Đưa tay bóp thử cái xem sao
    Thấy nó mềm nên đút vòi vào
    Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
    Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
    Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
    Nữ khách đâm lo, nói thì thào
    - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
    - Tôi dấn thế này chửa làm sao
    Giải: Bơm xe đạp

    Câu Đố:
    Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé, trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
    Giải: cái bàn là

    Câu Đố:
    Thân em bé nhỏ xinh xinh
    Dưới ấy lông mọc tang tình gợi khêu
    Mớ ba mớ bẩy áo yêu
    Anh lột trơ trọi em đây trần truồng
    Anh ơi chớ quá yêu thương
    Mó mân sờ soạng như phường tà dâm
    Để anh...nước ấy...ướt đầm
    Sướng chưa hay lại âm thầm oán nhau
    Giải: Hành tây

    Câu Đố: Con gì có cõng 1 cây gỗ bự nhưng lại không thể đem nổi một cục đá nhỏ?
    Giải: Con sóng

    Câu Đố: Một gia đình nọ có hai đứa con.Đứa đầu tay chân bình thường,đứa thứ hai chỉ có một cánh tay phải. Hỏi tại sao?
    Giải: Hông lẽ có 2 tay phải

    Câu Đố: con ngựa có thể ăn được con voi không và tại sao?
    Giải: Trong đánh cờ

    Câu Đố: Một căn phòng có 4 góc, mỗi góc có một con mèo đang ngồi, trước mặt mỗi con mèo có 3 con mèo, trên đuôi mỗi con mèo có một con mèo. Vậy trong phòng đó có tất cả mấy con mèo ?
    Giải: 4 con mèo

    Câu Đố: Cái gì trong quần tui có mà bạn hổng có?
    Giải: cái túi quần

    Câu Đố: Cái gì tui có ở giữa 2 chân của tui ?
    Giải: đầu gối

    Câu Đố: Cái gì trong người của bạn lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Giải: Cái lưỡi

    Câu Đố: Món hàng giả nào làm ra mà không bị bắt?
    Giải: Răng giả

    Câu Đố: Cái gì người mua thì biết mà người xài không biết?
    Giải: quan tài

    Câu Đố: Cái gì cần có trong nhà, có rồi mong không phải xài đến nó?
    Giải: Bình chữa cháy

    Câu Đố: Con gì tròn tròn dẹt dẹt đánh cái bẹt..ra nước?
    Giải: Con cờ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dochoicaocap
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    kimthoa77 thích bài này.
  2. Lưu Lâm Vũ

    Lưu Lâm Vũ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2013
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    đọc đến đây k nhịn nổi cười các bác ah
    Câu Đố:
    Anh đỏ liếm đít chị đen
    Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài
    Giải: Đun nấu

    k biết ai nghĩ ra câu đố này k biết
     
    kimthoa77 thích bài này.
  3. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    công nhận!!!
     
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    wa nhiều quá
     
  5. thuviencaudo

    thuviencaudo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2019
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hay quá bác. Mà giới thiệu với các bác tham khảo ở thư viện câu đố mình vừa làm
     
  6. BruderGmbH

    BruderGmbH Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2018
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá
     

Chia sẻ trang này