Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Em cũng đang rục rịch tìm đất, nhưng mới được khoảng 50% tiền. Cứ thấy nợ là bố nó lại sợ chun vòi…
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Nhà mình thuê ở ngoại thành mà, thuê ở khu vực Nhổn đấy. Bố nó chịu khó đi xa tí.
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ nhà chủ top phải chi cho khoản hiếu hỉ ít, nhà m thài phải gấp 4 đến 5 lần đấy, tháng nào 2vc cũng phải đi 2-3tr vào cái này.
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Nhà tớ đi chợ 1 ngày ăn 2 ngày thui. Thực sự đi chợ cả tuần thì chắc chắn là rẻ rùi nhưng mà đồ ăn để tủ đá ăn mất ngon với mỗi lần lại giã đông nên cũng hơi bị nản chuyện đó. Hơn nữa rau mà để cả tuần thì rau tươi cũng thành rau héo,
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Nhà mình ko tiết kiệm tiền ăn, tại cả ngày làm vất vả rồi, nhưng còn tỉ cái khác, muốn tk cũng khó, con cái , nội ngoại....
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ nhà e mà bà về quê thì sáng nào cũng dậy đi chợ sớm, e ko hay mua cả tuần chỉ có mua tôm là để ngăn đá, còn rau và thịt cá tươi hết
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ ĐỌc bảng của chị em cũng ngồi nhìn lại bảng chi tiêu tháng 2 nhà em. Tiêu 19,5 triệu, trong khi đã bóp mồm bóp miệng lắm rồi cả tháng chỉ tốn 2 triệu tiền đi ăn nhà hàng, còn lại ăn ở nhà.
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Nhà mình đi chợ cũng tốn kém lắm, căn bản là không lên thực đơn nên cứ thích ăn gì thì mua đấy.
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ hihi vào đâu đỡ đau dầu nghĩ thực đơn đây....................................
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ chắc mẹ cháu ăn 1 bữa ở nhà chứ ngày 2 bữa thì tớ bái phục, 1 tuần tớ đi chợ hết tầm 500-700k tiền thức ăn, cơ mà đợt nào chồng đi vắng, có 3 mẹ con mà chủ yếu bọn trẻ con ăn cơm vs ông bà thì chỗ thức ăn tớ mua ăn đc gần 2 tuần, tớ ăn 3 bữa ở nhà
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ mn cẩn thận thật, còn đánh cả menu, vừa tiết kiệm time nghĩ món, vừa t time đi chợ, lại khoa học và dễ cân đối tiền nữa nhưng m lười lắm, chẳng học tập đc. với cả nhà m toàn ng cá cảnh, khoản ăn uống này phải đầu tư, chẳng tk đc
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Trởi ạ! Hôm nay lang thang lọt vào top này. Bái phục mẹ nó quá cơ.Nhà tớ, dạo này kinh tế khó khăn thắt chặt chi tiêu, ăn uống cũng phải bóp mồm bóp miệng. Nhưng mà sáng nay tớ vừa đi chợ cả tuần cầm 1 tr đi hết bay, chạy thật nhanh về ko va vào hàng bóng đèn thì ko có tiền mà đênTớ tính 2 bữa, mà bữa trưa tớ toàn ăn đồ thừa tối qua, bữa sáng ăn chủ yếu cơm nguội với ruốc hoặc thịt rang mắm. Thế mà tuần vừa rồi đi chợ hết 1tr5 mà có mấy đứa cháu sang chưa đc 6 ngày đã hết sạch thức ăn. Tớ cũng ko dám tiết kiệm nhiều vì đang phục vụ sức khỏe để săn nghé. Nhưng công nhận nhìn bảng thực đơn của mẹ nó cũng phải xem lại mình cái. Nhà tớ ăn gấp 5 lần nhà mẹ nó nhé.
Chị chủ top up thực đơn thêm đi ạh!!! E khâm phục c khi c liệt kê chi tiết thu chi ntn. Mỗi khi nghĩ đến vc kê ra e thấy sợ . Vì gđ e chả tk đc khoản nào có bnhiu là chi tiêu hết. Gđ e tốn nhất là tiền gv lương 3,5tr + ăn ở là khoảng 5tr. Cu con nhà e mỗi tháng bỉm + sữa + thức ăn các thứ (tôm, cá hồi, bò úc, lợn, bò, lươn...) + sữa chua cũng khoảng 5tr. Chưa kể chồng e khó tính c àh. Ko biết chồng chị tnao chứ bác gv nấu là khẩu vị ko hợp toàn e nấu là chính. Món ăn mà chỉ có 1 thịt + 1 rau + 1 canh là chê lên chê xuống hoặc ko ăn luôn. Nh lúc e cũng bực nhg nghĩ cả ngày vc ăn vs nhau đc 1 bữa tối nên chiều 1 tí vậy ^^. Vc e ko phải thuê nhà nhg tháng nào cũng ngót nghét 20tr. Sang năm nay e cũng quyết tâm lên kế hoạch tiết kiệm. Chị có thực đơn thì up thêm cho e tham khảo nhé.
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Bây giờ mỗi ngày mình sẽ up bữa ăn nhà mình nhé. Mẹ nào góp ý thì mình thao khảo ý kiến và cải tiến, hi hi
Ðề: 'Thực đơn đi chợ tuần cho mẹ Mình vào hóng, thấy thực đơn của chủ top đúng là tiết kiệm thật, mỗi tội ko áp dụng cho nhà mình được, vì có trẻ nhỏ ko ăn kham khổ được