Dạo này mở mạng ra nào là phát hiện cơ sở sx thạch bẩn,vườn rau lớn lên nhờ hóa chất,ổi lớn nhanh như thổi nhờ thuốc,chuối,mít ngâm thuốc cho chín nhanh...Đọc xong mà nản quá các mẹ ạ,lăm lúc thực sự thấy hoang mang quá,không biết cs của chúng ta sẽ trôi về đâu. Nhiều khi xem phim khủng long vs thằng cháu lại tự dưng nghĩ,có khi nào loài ng cũng bị tuyệt chủng không?. Đúng là giờ xem mấy cái bài báo đôi khi lại bực. Chỉ muốn đánh cho cái ông viết báo một trận. Vì thực sự đọc xong chỉ biết hoang mang,chứ có biết làm gì khác,ăn thì vẫn p ăn,chứ biết làm sao đây mng. Hay là giờ k đọc báo nữa các mẹ nhỉ,chứ đọc xong chỉ thêm lo thế này. Không biết thực phẩm các mẹ dùng hàng ngày lấy ở đâu?chứ giờ em đi chợ thấy cái gì cũng k muốn mua,rau bẩn,thịt lợn tăng trọng,thịt bò giả,rồi cá biển thì sợ nhiễm chì,ngo ngoe đấy nhưng vẫn kinh lắm các mẹ ạ. Huhu giờ em p làm sao ¡!!