Thực sự trong lòng e vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sinh bé thứ 2... thứ nhất là kinh tế chưa ổn định.. mà e lại sinh mổ.. lại mắc bệnh tim.. u xơ vú.. vc e 4 năm nay rất cẩn thận.. mấy hôm trc bọn e có sinh hoạt.. công việc linh tinh e quên luôn chuyện uống thuốc... đúng đợt đấy e lại đâu bụng e còn uống thuốc đi ngoài nữa chứ ah.. KHổ thế.. bh e bị chậm mất mấy ngày.. e vừa mua que thử về thấy phát 2 vạch.. 1 đậm.. 1 mờ mờ.. e hoang mang.. chính xác hơn là LO SỢ.. kinh khủng ý ah.. e ko biết phải làm j trong lúc này nữa.. e chưa chuẩn bị tinh thần .. hĩ...
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần OH MY GOD>............................................................................................help me....
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần em nghĩ nếu c đã có bầu rùi thì nên đến bác sĩ tư vấn để giúp 2 mẹ con khỏe mạnh, con đầu nhà c cũng 4t rồi phải ko, tuy là sinh mổ nhưng cách như vậy đẻ cũng được rồi, sau con lớn wa lại ngại chuyện sinh con, chị cứ sinh rồi tập trung lo kinh tế , với lại con cái là lộc trời cho, dù chưa chuẩn bị tinh thần trước nhưng bây giờ cũng đâu muộn, con mình mà, dù khó khăn thế nào cũng vựot wa, chúc 2 mẹ con c khỏe mạnh
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần mình nghĩ bạn nên đi khám và nghe tư vấn từ bác sỹ, vì bệnh tim có bầu nó không đơn giản. mình cũng đang có bầu tập 2, cũng giống bạn, kinh tế khó khăn, con đầu còn nhỏ, bận học, làm chính, làm thêm... mình đợt này cũng tự cảm thấy sức khỏe có vấn đề, nhất là tim. đã có đợt bác sỹ khuyên đi viện tim mạch để đốt điện nhưng mình sợ ảnh hưởng đến con nên không đi, vì khi ấy con mình đã được nhiều tuần rồi. Nhưng bạn thì đã biết bệnh từ trước, bạn nên đi khám để đảm bảo sau này ko bị ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và con, đỡ vất vả. Con cái là lộc trời cho, mình đang giai đoạn khó khăn nhất, nhưng vẫn cố giữ con vì mình không muốn sau này phải hối hận vì đã làm điều dại dột. đây là tâm sự của mình chia sẻ với bạn, giờ con mình cũng gần đc 8 tháng rồi. mình chỉ mong mẹ tròn con vuông thôi. sau đó, tập trung làm việc nuôi 2 con khôn lớn. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn.
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần nếu chinh xác ban đã có bầu .ban nên đi bs tư vấn cho ban ạ.chứ co bầu mà tu tuông lo sợ cung se k tốt cho e bé nhiều ban ạ.moi điều tốt lành sẽ đến với ban
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần Nếu đã không may rồi thì sinh thôi mẹ à, mới 1 đứa thì lo gì.
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần bạn sinh mổ đc 4 năm rồi thì ko lo đâu, có bầu rồi thì để sinh thôi, quan trọng là thường xuyên đi theo dõi sk 2 mẹ con là ổn mà ,
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần Con cái là lộc trời cho, bé lớn cũng đã 4 tuổi. Mẹ nó nên đến gặp bs chuyên khoa để bs có lời tư vấn xác đáng nhất. Chúc mn may mắn.(u)
Ðề: Thực sự e đang hoang mang quá.. mong các mẹ cho e ít lời khuyên để e lấy lại tinh thần Cái này nếu mọi ng khuyên nhủ bạn thì cũng chỉ nói rằng bạn nên giữ lại,nhưng tốt nhất bạn nên nhờ tới sự tư vấn của bs bởi họ là ng hiểu sk của bạn nhất nên hay o nên giữ bé,nhưng ở trường hợp nào cũng vậy nếu o ảnh hưởng sk thì bạn nên giữ lại bé,