các con bây giờ bị thiếu thực tế hay bị ép thiếu thực tế hả các mẹ? “Bà ngoại em vẫn chưa già Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường Mắt bà vẫn rất tinh tường Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày Nhưng Bà em vẫn rất hay Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm Công việc bà vẫn ôm đồm Chăm lo con cháu sớm hôm không nề Hôm nay cô giáo ra đề Bắt em phải tả viết về Bà em Em tả giống hệt bên trên Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng: Đã Bà là phải rụng răng Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời Bà cũng không được ăn chơi Vì mắt phải kém và môi nhai trầu Đã Bà là phải ngồi khâu Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề Nhất là không được ghi đề Tuyệt đối không được phóng xe ào ào Em nghe chẳng hiểu thế nào Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này Tả sai thì lại không hay Tả đúng thì lại có ngày ăn roi Kiểu này phải bảo mẹ thôi Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???” Tác giả: Hiếu Orion
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? He he, bài thơ hay quá. Thực trạng học tập của con không phải chỉ ở trường mà còn ở chỗ cha mẹ không dạy con cách tư duy khác với số đông
Con mình học lớp 2 mà nhiều khi đọc các bài tập làm văn của con thấy khác lắm. Có nhiều câu viết rất thật nhưng một số câu thì văn hoa lắm, khác sự thật hoàn toàn. Mình rất ngạc nhiên với một số câu văn của con, sau khi hỏi tại sao con viết được những câu này thì con bảo cô đọc bài văn mẫu nên con chép được một số câu như vậy. Nếu làm văn đúng sự thật thì không phải là văn mà lại không được điểm cao, mà phải viết theo văn của cô thì mới đạt. Thế nên đây là tình trạng chung của nền giáo dục nước nhà mà. Rất ít cô dám khuyến khích, ủng hộ học sinh viết văn theo văn của học sinh......
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? em đi dạy gia sư cho các bé, nhiều khi đọc văn cho các bé mới thấy hết sự ép buộc theo chuẩn của các cô giáo hichic
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? bài thơ đáng yêu quá cơ...............................................
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? Đây cũng là điều mình rất quan tâm. Khi con học mẫu giáo phụ huynh nào cũng muốn tìm trường cho con với tiêu chí con có thể phát huy khả năng sáng tạo, không bị ép buộc phải rập khuôn hay đi theo số đông, con có thể tự thể hiện bản thân mình. Nhưng đến tiểu học thì còn được bao nhiêu trường tôn trọng cá tính của mỗi học sinh hay tiểu học là cái khuôn để đúc ra hàng loạt rô bốt giống nhau cả từ lối suy nghĩ, hướng giải quyết vấn đề? Nếu cha mẹ cũng dạy con theo lối dạy của nhà trường nghĩa là làm văn theo mẫu, giải toán theo mẫu, cô bảo thế nào con cú làm theo như vậy đi thì có phải cha mẹ làm ngược lại với lương tâm và trách nhiệm của mình không. Biết là không đúng, biết là dạy con nói dối mà vẫn phải hướng con theo. Còn nếu cha mẹ dạy con tự đưa ra ý kiến của mình, động viên con phát huy khả năng quan sát, mô tả sự vật theo sự suy nghĩ nhìn nhận của con thì lại trái với cách dạy của cô trên lớp, liệu con có bị bối rối giữa 2 sự dạy dỗ trái ngược nhau mà đâm ra "tẩu hỏa nhập ma" không? Mong các mẹ cùng thảo luận.
Ðề: Re: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? đúng là nhiều khi bố mẹ bận quá nên không quan sát được con cái học được gì.
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? mình cũng thấy bây giờ văn thơ bị nguyên tắc, rập khuôn quá, đâm ra hạn chế sự sáng tạo của các bé, vậy nên, ở nhà cha mẹ nên rèn thêm cho con nữa , sẽ thực tế hơn đấy
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? đúng là cô giáo chơi khó bọn trẻ rồi, bảo chúng tả thực về bà thì nó nhìn sao viết vậy, chứ giờ sao gặp được bà nh] cô giáo nói.
Ðề: Thực trạng học tập của con ở trường là...??? đúng rồi, bà mà như cô giáo muốn thì giống hệt cụ nó chứ bà gì