Các mẹ à, con mình học cả ngày ở trường, buổi tối có 4 buổi học thêm (bé mới học lớp 3) - Không cho học thêm: bé không theo kịp các bạn ở lớp vì ở lớp ai cũng đi học thêm tạo áp lực, chán nản cho con. - Cho đi học thêm: xót xa thương con vì tan học ở trường là 4h30, đón con, đưa con đi ăn nhẹ: xúc xích hoặc thịt xiên nướng... rồi 5h30 vào lớp. Học đến 7h30 tối, 8h về đến nhà ăn cơm, tắm rửa 9h cho con xem tv hoặc chơi điện tử 30 phút rồi đi ngủ. Thật không thể hiểu nổi tương lai các con như thế nào mà học nhiều thế. Mình chỉ biết động viên, hỏi han hoặc pha trò cười cho con vui vẻ, quên đi mệt nhọc mỗi khi con đi học về. Mình ngày xưa có học thêm đâu mà vẫn đỗ đại học, cao học. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh với tôi không
Theo mình thì thương con thì hãy hành động ngay để giảm áp lực cho con. Chứ nhìn thấy con vậy mà chỉ xót xa mà ko làm gì thì để làm gì? Mình là bố mẹ, mình hãy hồi tưởng lại tuổi thơ (vận dụng bài học của CLB Làm Cha Mẹ tốt), hãy nhớ lại xem mình bị bắt học nhiều, mà bài học thì ko thú vị thì có kết quả tốt ko? Có khi càng nhiều càng ít ấy chứ! Lớp 3 mà đã học thêm thì thật là địa ngục. Mình nghĩ cấp 1 thì nên vừa học vừa chơi.
Ðề: Thương con học nhiều quá Công nhận cho con đi học thêm nhiều mà thương con thật đấy, nhưng biết làm sao được, vì nêu không đi học thì đến lớp con lại học ko theo kịp lớp.
Ðề: Thương con học nhiều quá hcihci bé lớp 3 đã học nhiều nhơ vậy rùi ạ, khổ các con quá, em ko biết là học thêm j mà nhiều vậy a??
Ðề: Thương con học nhiều quá Hình như con bạn đi học thêm về là không phải làm bài về nhà nữa? nếu thế thì hãy còn sướng chán. Tớ thấy nhiều bạn đi học thêm về, ăn uống tắm rửa khẩn trương để còn làm bài về nhà nữa cơ. Rõ khổ bọn trẻ mà không biết phải làm gì hơn khi hầu như cả xã hội đều thế.
Ðề: Thương con học nhiều quá Các bố/mẹ cho con học lắm thế liệu cháu nó nhớ được mấy thứ. Suốt ngày học thế tuổi thơ của em còn gì là hồn nhiên, ngây thơ. Em nói thật là đến anh/chị cũng còn chẳng có sức mà học lắm thế chứ nói gì đến con nhỏ. Các chị cứ ngẫm nghĩ ngày xưa liệu anh/chị có học đến cái mức ấy không mà lớn lên vẫn học giỏi rồi thì đỗ trường này trường nọ. Theo em thì các bố/mẹ chỉ nên cho con học thêm các lớp năng khiếu, kĩ năng thôi vì ở thành phố khả năng tự lập của các bé là rất kém, chứ cháu còn nhỏ thế học lắm văn hóa vào làm gì, cấp 1 thì chương trình nó cũng có bao nhiêu đâu, mà lại còn chưa nói là học đi học lại, em thấy là học hết cấp 1 mà biết đọc biết viết, cộng trừ nhân chia là giỏi rồi.
Ðề: Thương con học nhiều quá em cũng nghĩ học nhiều quá cũng chưa chắc tốt đâu ạ. nên để bé có thời gian nghỉ ngơi 1 chút ạ
Ðề: Thương con học nhiều quá Như vậy thương con quá! Thời kì con học tiểu học, mình chỉ cho con học thêm tuàn một buổi từ khi lop 4 thôi ( một buổi có cả Toán, Tiếng Việt luôn). Thậm chí trong năm vào những ngày " ko quan trọng cho lắm" hì..hì... mình cũng cho con ở nhà lúc thì đi mua cây về trồng, lúc thì sang công viên chạy, đi bộ... Tạo không khí vui vẻ trong nhà ( như kiều sắp đến Tết ấy! hic.. ngày nào cũng Tết! ) cho con không áp lực, phát triển một cách hồn nhiên! cuối tuần thì đi học tiếng anh, học đàn, học vẽ... nhưng mình hạn chế dùng từ học, gọi là chơi đàn và vẽ vời,.... cho sướng! Tuy vậy, may mà con biết tự lo và rất độc lập nên kết quả cũng tốt! Hay là do mình luôn hài lòng về con nhỉ??????