Bống ơi! Mẹ thương con lắm con ah. Từ hôm 29/7 đến 6/8 con khỏi chân tay miệng thì lại bị lên cái nhọt bọc ở trên đầu. Đau, nhức khiến con ăn không được nhiều, nhìn con Bố Mẹ xót lắm. Tối hôm kia Bố Mẹ ngồi gần 3 tiếng để vỗ về cho con ngủ ngoan, rồi Mẹ soi đèn, Bố thì lau rửa vết thương và cắt tóc xung quanh cái nhọt đáng ghét cho Con. Cả ngày hôm qua Bố Mẹ đi làm mà trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong hết ngày về nựng cho con chơi. Tối qua, ăn cơm xong, hai Mẹ con mình cùng dọn nhà, Mẹ cứ đưa từng thứ bảo con mang ra đưa Bà cất. Con gái Mẹ ngoan, cũng lần lượt cầm các thứ mang xuống Bếp đưa Bà và nói" Bà cất con". Rồi đêm qua con hâm hấp nóng, lúc thì sốt, Bố Mẹ cứ thấp thỏm, chỉ cần Con khẽ trở mình là Bố Mẹ lại giật thót, kiểm tra con có sốt không. Sáng nay, Bố xin nghỉ cùng Bà cho con đi viện khám. Thấy Mẹ đội mũ, đi dép cho con, Mẹ bảo" Bống đi Bác Sỹ khám, lấy thuốc uống cho mau khỏe nhé". Không biết con có biết gì không cũng gật đầu lia lịa, cái miệng thì nói" nhá, nhá" rồi thơm bye bye Mẹ. Mẹ không đưa con đi khám đc, vì Bố Mẹ phải thay nhau nghỉ trông con. Những lúc con ốm thế này, Mẹ thương và lo cho con nhiều lắm. mong cho con gái của Mẹ nhanh khỏe.
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! xót xa quá, mẹ nó gắng lên nhé, chúc con mau khỏe, mong những điều tốt đẹp nhất đến với Con, Bống nhé
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! Thương bé quá,bé nhà em nóng cũng bị mọc 1 cái nhọt trên đầu thương lắm.
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! đã làm cha mẹ thì thấu hiểu đc nỗi lòng của mẹ Bống, con đau 1 thì bố mẹ đau 10 ước gì có thể đau thay con. mong bống mau khỏe
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! thương con lắm các Mẹ ah. Đúng là có nuôi con mới biết lòng Cha Me. Những lúc con ốm thế này, xót con rồi lại tự trách mình những lúc quát con vì con nghịch. Trộm vía con gái mình tròn 15 tháng nhưng nói đc nhiều, đi chạy nhanh, mà sai vặt đc khá nhiều việc nên những lúc chơi với con vui và hạnh phúc vô cùng. Có hôm Bà ngoại có việc về quê, Bác lên trông thay, cả ngày con khóc nức nở, và nói" Mẹ ơi! Mẹ bế con". Tối đi làm về, bế con vào lòng rồi mà bé con tủi thân khóc nức nở một lúc rồi mới thôi.
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! chúc con mau khỏe , những lúc con cái ốm chỉ mong bố mẹ có thể gánh vác đc cho con
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! Chúc con mua khỏe nha bống. Con bị tcm chị nhớ vẫn faỉ cẩn thận vs tcm cho bé. Và đồ chơi của con nhé. K cẩn thận vẫn có thể bị lại vì tcm có nhiều chủng virut e71 gay ra chị ạ
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! chúc con gái chóng khỏe và từ nay ko ốm nữa nhé, giá như những lúc con ốm bme có thể ốm thay cho con.
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! thương con gái, mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này, xót xa lắm. chúc con mau khỏi.
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! bé con ơi mau khỏe nhé, mẹ nó có thuốc bôi miệng lành nhanh cho con chưa? nếu chưa thì tớ có đấy
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! con gái mau khỏe nhé, gắng lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thương con lắm, con gái ah! Vừng iu nhà em cũng bị 1 lần rùi, nhìn con thương lắm nhưng ko làm gì giúp con được. chồng em toàn bảo, con đuổi con vi rút sang người bố bố đau hộ cho. mẹ nó cố gắng giữ cho nước của mụn ko bị loét ra ngoài nhé! vì nước đó lại làm lây thêm mụn