Đây là nguyên văn sapo của bài đăng trên Sức khỏe Gia đình gửi các mẹ nội dung mời các mẹ cùng thảo luận xem sao?
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Mình cũng nghe chị ở cty nói là cho bé uống nửa viên B1 thì sẽ chịu ăn ngay, nhưng mình chưa áp dụng, ko biết B1 + mật ong thì thế nào
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. cái này mình cũng nghe nói từ lâu nhưng ko dám áp dụng, nói gì thì nói cũng là thuốc, sợ lắm
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Mình thì chưa thử áp dụng, ko biết mẹ nào thử rồi cho ý kiến nhé
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Ngân thế B1 có bị mất hết chất không nhỉ. Chưa có nghiên cứu nào về việc B1 ngâm mật ong cả. Các mn đừng lấy con mình ra làm vật thí nghiệm
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Lần trước em cũng thấy trên LCM cũng có bài ngâm B1 với mật ong, nhưng em chưa dám thử, vì thấy cứ làm sao ấy,
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Ở chỗ tớ cũng có mẹ cho con uống mật ong ngâm B1, trộm vía bây giờ bé ăn tốt và béo lắm.
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. trộm vía con nhà e mập mạp khỏe mạnh, lên k cần phải áp dụng các biện pháp này nọ
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Mình thấy ngoài vitamin thì giờ có rất nhiều loại thực phẩm chức năng, không biết dùng nhiều có sao không?
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. trẻ dưới 1 tuổi ko được dùng mật ong đâu các mẹ ạ, cũng ko nên dùng B1 bừa bãi như thế
Ðề: “Thương con như thế bằng 10 hại con”. Con mình hấp thụ kém nhưng ít khi mình dám áp dụng bừa bãi cách thông tin truyền miệng nhau như này.