Em xin lỗi bác mod là em ko biết post bài này ở đâu, nhưng thương và xúc động quá, monh các mẹ dành thời gian cầu nguyện cho chị chi http://www.*********/forum/showthread.php?t=347563
Mình cũng vừa đọc xong, hi vọng một phép nhiệm màu sẽ đến với Chị. Cùng cầu nguyện cho Chị!
Dù không biết bạn Piggy-WTT là ai nhưng thấy thương quá - xin góp 1 lời cầu nguyện mong phép màu đến với bạn... Tỉnh lại đi bạn ơi....
Xin chia buồn cùng gia đình và mong rằng Chi ở trên cao sẽ phù hộ cho con trai bé bỏng của mình , Khổ thân bạn ấy quá
Xin được thắp nén nhang tưởng nhớ Chị. Cùng chia buồn với gia đình của Chị và con trai bé nhỏ.
đọc xong tự nhiên muốn chảy nước mắt, nghĩ đến chị ý mà thương con quá.Thương chị 1 phần nhưng thương bé nhiều phần hơn.Trên đời không ai có thể yêu con hơn mẹ của con đâu bé Chippy ạ.Nhớ về mẹ con nha