Kinh nghiệm: Tích Lũy Hôm Nay - Sung Túc Ngày Mai--> Hội Những Chị E Cùng Nhau Tiết Kiệm Cho Tương Lai

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi cauvongtinhyeu, 27/1/2015.

  1. noithatphongtamvn

    noithatphongtamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    6 tháng ở nhà ck thì buồn lắm chị ơi,ấm ức cũng k có ai để than đâu
     
    Đang tải...


  2. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    bv bưu điện cũng khá sạch sẽ và k phải bon chen đấy. túm lại là nếu đã quen với sinh ở bv SN BG thì lần sau sinh luôn ở đó cho đỡ bỡ ngỡ cũng đc, nhưng cái chính là sau khi sinh em ở HN hay BG thôi. Con bé làm cùng cty chị nó đang kêu trời vì bà nội ra chăm cháu, đi làm gửi bà nhưng bù lại nhà lúc nào cũng có chiến tranh kia kìa. hihi
     
  3. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    đúng đấy, cứ vứt mỗi chỗ 1 ít cho đỡ nhòm ngó, lúc cần gom lại thành nhiều
     
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Lần sau em quyết sinh ở HN rồi, hihi, em bảo chồng là bao giờ anh mua đc nhà cho 2 mẹ con em ở thì em đẻ thêm đứa nữa, chứ tha lôi 1 đứa đi thuê nhà đã khổ rồi, ko lẽ lôi 2 đứa đi. Bố nó cũng đồng ý rồi, phấn đấu 4-5 năm nữa mua đc nhà :p . Mà đã có nhà rồi ai còn về quê đẻ làm gì, nếu ko bà nào xuống chăm đc thì thuê giúp việc theo giờ vậy, em nghĩ 4-5 năm nữa dịch vụ này phát triển và nó cũng sẽ khác với bây giờ :D
     
  5. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Cô này vừa sinh xong mà đã vội nghĩ tới đẻ tiếp đứa thứ 2 rồi cơ à? :D Ghê nhỉ.
    2 vch cứ phấn đấu, còn con cái thì cứ tà tà nhỉ. Với lại con cái là lộc trời cho, người tính ko nổi. Trừ đứa đầu, còn mấy lần bầu sau chị đều bị nhỡ. Đẻ xong đứa này chắc phải đi triệt sản luôn, haha.
     
  6. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Triệt sản bằng cách nào chị ơi? Em cũng hóng xem sao
     
  7. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Haizzz mình ở cùng mẹ chồng chăm cháu bà chửi cho suốt ngày đến nỗi mình mất sữa cơ mà:((. Nghĩ lại quãng thời gian đó thật hãi hùng
     
    adu_mt3 thích bài này.
  8. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Hình như là thắt ống dẫn trứng mn ạ. Thông tin đây. Nhưng là ko muốn sinh tiếp nhé, chứ phủi phui nhỡ sau này li hôn là ko có con với chồng sau đc đâu :D
    http://www.marrybaby.vn/cuoc-song-cua-me/that-ong-dan-trung-bien-phap-ngua-thai-hieu-qua
    À mà tớ thấy bảo nên làm 36h sau khi sinh, hehe, thế hợp với mình quá. Suy nghĩ...
     
  9. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mừng mẹ và bé nhé! Mà mẹ bé online ít thôi nhé, kiêng khem 1 tí cho tương lai, nhé!
     
    Bánh Phu Thê thích bài này.
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Em vừa đẻ xong nhưng em vẫn chưa sợ đẻ, chỉ sợ chăm con thôi, giá như có ai chăm nó đến lúc 1 tuổi cho mình dc thì tốt quá :D
     
    Destiny thích bài này.
  11. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Cô lại nhắc lại y xì lời chị đấy, haha. Chị cũng chả ngán bầu với đẻ, chỉ ngán chăm con mọn thôi, khổ sở trăm bề. Cứ từ 1t trở ra mẹ mới tươi tắn đc :D
     
    Bánh Phu Thê thích bài này.
  12. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    giống mình, chẳng sợ gì chửa đẻ( chửa với mình là nhàn nhất, suốt ngày ăn với ngủ, chẳng nghén ngẩm gì) nhưng chăm con thì..........
     
  13. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Cái cô này khéo ước ghê.....
     
  14. thanhdatjsc

    thanhdatjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ đọc mấy bài này lại thấy tinh thần tiết kiệm tăng lên :D tuần sau em lại nấu cơm mang đi thôi, ăn quán đắt quá rùi, lãng phí thật :D
     
  15. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Em thấy các chị ở cty em toàn mang cơm đi, cty có lò vi sóng thế là quay lên nóng là ăn ngon lành, vừa sạch sẽ vừa ngon lại tiết kiệm.
     
  16. imghuyen

    imghuyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    mn sướng thế, em thì đang lo sau này khó lấy lại dáng dấp ngày xưa. Hồi chưa bầu bí em 1m69, 55-56kg thôi, giờ mới tuần 36-37 mà 75kg oy.huhu.
     
  17. imghuyen

    imghuyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    mẹ này đẻ bị rạch sống, khâu sống đau thế mà vẫn ko sợ nhỉ? :) Em thấy mọi người bị rạch tiêm thuốc tê mà còn thề sống thề chết ko đẻ nữa kìa :D
     
  18. imghuyen

    imghuyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Vợ chồng mình quyết định ko về rồi, cho bà ngoại lên chăm chứ bà nội cũng ko lên được vì còn phải ở nhà chăm con lợn sề ở quê đẻ hơn 20 con :p
     
    noithatphongtamvn thích bài này.
  19. noithatphongtamvn

    noithatphongtamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    ăn mừng thôi bác,hihi
     
  20. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    em trc bầu là 47kg, lúc lên bàn đẻ là 64kg, đẻ xong đứng lên cân còn 55kg nữa thôi, bụng như chửa 7 tháng ấy, thế mà sau nửa tháng bụng chỉ là có ít mỡ, chân tay thì ngót hết rồi, về đúng chuẩn hồi con gái, có bị rạn tý ty nhưng giờ mờ tịt hết rồi :p . Em nghĩ cho con ti mẹ độ 3 tháng là mẹ về form cũ roài :p
     

Chia sẻ trang này