Tết đến! Có lẽ đây là dịp mà trẻ con mong chờ nhất bởi bé được bố mẹ mua cho quần áo mới, là một kỳ nghỉ thực sự khi bé được bố mẹ chở đi chơi chợ hoa, công viên, thăm viếng họ hàng... và hơn hết, bé rất thích được mừng tuổi bằng tiền lì xì. Nhưng để tục lệ này vẫn nguyên vẹn những ý nghĩa tốt đẹp là điều đáng nói. Nghe hai tiếng lì xì, người ta thường liên tưởng đến bao giấy màu đỏ, bên trong có xếp vài tờ bạc mới. Vậy nguồn gốc của lì xì từ đâu? Theo cuốn từ điển của Viện ngôn ngữ học, Trung tâm Ngôn ngữ học: “Lì xì là mừng tuổi. Tiền lì xì cho các cháu ngày mùng một Tết”. Theo nhà nghiên cứu Thông Hội: “Đó là một phần đậm đà của phong vị Tết Việt Nam, đặc biệt đối với trẻ con, khiến trẻ nhớ tới Tết như một thời điểm mở đầu năm mới, đẹp như cổ tích”. Lì xì nhằm chúc người nhận may mắn, phát đạt. Thường người Tàu bỏ tiền vào bao giấy màu đỏ. Người Việt Nam cũng vậy. Ý nghĩa chính của lì xì không nằm ở tiền mà nằm ở tình, tức là ở lòng mong ước cầu chúc các cháu hay ăn chóng lớn, vui chơi, học hành tấn tới, Đối với hầu hết các bậc phụ huynh, trong ngân sách của việc chi tiền sắm tết đều không quên để dành một khoản tiền dành cho việc lì xì. Bởi việc mừng tuổi bằng tiền lì xì dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Tết. Thế nhưng, chung quanh việc này cũng có quá nhiều chuyện buồn cườiá. Mùng hai Tết. Chị H., giáo viên một trường tiểu học tại Q.1, TP.HCM đến chúc tết gia đình người bạn có hai bé gái khoảng 7 tuổi và 10 tuổi. Chị kể: “Tôi bị sốc thật sự khi hai cô bé con mở ngay phong bao lì xì của tôi và... đếm. Chưa hết, cô em còn quay sang cô chị nói: Lì xì ít xịt à!”. Lúc đó, không khí ngột ngạt dường như bủa vây lấy những người lớn. Chị T., mẹ hai bé sượng trân, nhưng lôi con vào nhiếc mắng vào ngày tết có lẽ không tiện tí nào. Thế là đành phải lờ đi. Sau tết, nhà chị M., khu phố 6, P.26, Q.Bình Thạnh đầy súng ống đồ chơi của cậu con trai 5 tuổi. Hỏi ra mới biết, sẵn tiền lì xì, cậu cứ mè nheo bắt mẹ chở đi mua đồ chơi suốt. Bé còn lý giải với mẹ một cách rất... già dặn: “Tiền lì xì mừng tuổi con mà. Con phải được mua những thứ đồ chơi con thích chứ!”. Những chuyện tương tự như trên có lẽ xảy ra ở không ít gia đình, khi bé dường như không biết gì về ý nghĩa của tiền mừâng tuổi, mà với nhiều bé, số tiền ấy chóng vánh được quy đổi bằng những món đồ chơi mình thích hoặc bé sẽ so sánh với bạn hàng xóm hay bạn cùng lớp xem ai được nhiều tiền lì xì hơn. Không ai phủ nhận cuộc sống ngày càng khá hơn, nên tiền mừng tuổi của bé được nhận trong ngày tết lên tới con số hàng triệu đồng là chuyện không phải hiếm. Do vậy, bạn phải có cách giúp con trẻ biết lập kế hoạch chi tiêu cho chính bé; qua đó, trẻ sẽ hiểu hơn về ý nghĩa và giá trị của tiền mừng tuổi. Đầu tiên, bạn hãy kể cho con nghe về những phong tục ngày tết, ý nghĩa tốt đẹp của bánh chưng, bánh dày... Dạy cho con cách chúc tết người lớn và đặc biệt không quên giải thích về tiền lì xì: cách nhận và cách sử dụng sao cho hợp lý. Hãy để trẻ nhớ đến Tết như một thời điểm mở đầu năm mới, đẹp như cổ tích.t Giúp bé tiết kiệm tiền mừng tuổi Mua cho bé môt con heo đất: Bé nên bắt đầu học cách để dành từ tiền lì xì. Mở cho bé một sổ tiết kiệm, giải thích cho con hiểu rằng, tiền lì xì cũng sẽ được bạn cho vào đó để cùng tạo thành nguồn vốn giúp bé đi học sau này. Có thể cho phép con mua những vật dụng cần thiết và bổ ích, chẳng hạn: sách vở, truyện tranh, bút chì màu... Thụy Khuê Năm nào mình cũng không biết giả thích vụ tiền lì xì này như thế nào là ổn , nói thế nào thìcũng nghe mãi câu nói con mình : tiền lì xì của con mà vẫn không mua đồ theo ý thích của con được ....và mặt mày phụng phịu ,sau đó ai lì xì cũng không nhận hoặc nhận thì tới đưa me ngay vì giữ có được sử dụng đâu ...Có cách gì hách xì dầu hơn không chứ mua đồ dùng học tập thì không đủ sức thuyết phục .
Giải quyết "hậu lì xì" Số tiền được mừng tuổi ít thì không nói làm gì, còn nếu nhiều quá thì đúng là nên để dành bằng cách bỏ lợn đất. Các con trai chị lớn thế rồi khó mà dụ khị được một cách đơn giản là "bỏ lợn đất", mà chúng cần có một mục tiêu cụ thể, em nghĩ vậy, ví dụ như một món đồ mà chúng đang mơ ước nhưng chưa có khả năng mua bây giờ, hoặc để đi đến khu vui chơi giải trí ở xa vào mùa hè, nhưng chúng nên được trích một phần để sử dụng sau khi được mừng tuổi, nếu không cái sự háo hức nó sẽ bay đi mất. Con em còn nhỏ, mẫu giáo - tiểu học, "sách lược" của em cụ thể và đơn giản hơn, hì hi... Nếu chị không ngại đọc dài loằng ngoằng thì vào đây ạ : http://blog.360.yahoo.com/blog-Vs8kDqYlbK_8.H0iEfb.Tjdq4g--?cq=1&p=586