"tiền Tôi Đem Đi Kinh Doanh, Gửi Tiết Kiệm. Tôi Không Còn Tiền Để Tham Gia Bhnt"

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thanhthien176, 24/7/2016.

  1. thanhthien176

    thanhthien176 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    "Alô, có phải chị Cúc không ạ. Em là Bình, được chị Phương giám đốc công ty A giới thiệu gặp chị để trao đổi về sản phẩm bảo hiểm dành cho bệnh nan y. Em xin chị một cuộc hẹn được không ạ?"

    "Được em. Hẹn gặp em tại công ty của chị vào lúc 9h sáng ngày mai."

    Đúng giờ, Bình tới công ty của chị Cúc. Sau khi nghe Bình trình bày những lợi ích của Kế hoạch Tài chính dành cho bệnh nan y, chị Cúc thủng thẳn: "Nói thật là tiền một phần chị đem đi đầu tư kinh doanh, một phần gửi ngân hàng lấy lãi. Chị không còn tiền để mua bảo hiểm, với lại mua bảo hiểm không có lời bằng gửi ngân hàng đâu em. Hơn nữa ở tuổi 40 này, sức khỏe của chị đang tốt, không có lý do gì phải lo lắng về bệnh nan y em à."

    Dù bị khách hàng từ chối nhưng Bình vẫn bình tĩnh: "Dạ em hiểu những suy nghĩ của chị. Tuy hiện tại chị đang khỏe mạnh nhưng có ai dám chắc 10 - 15 năm nữa sức khỏe của mình như thế nào không? Nếu có giải pháp tài chính dành cho bệnh nan y, với phí đóng mỗi năm không cao lắm nhưng chị sẽ được bảo hiểm đến 40 bệnh nan y với quyền lợi 2,5 tỷ đồng."

    Sau một hồi thảo luận, chị Cúc vẫn không có ý định tham gia bảo hiểm. Bình cảm ơn chị Cúc về cuộc hẹn này, chúc chị nhiều sức khỏe và công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi.

    Hai năm sau, trong một buổi gặp tình cờ với chị Phương, bạn thân của chị Cúc. Bình hỏi thăm tình hình chị Cúc dạo này như thế nào. Chị Phương chia sẻ, chị Cúc bị một khối u ác tính bộc phát trong người cách đây một năm. Chị Cúc đã điều trị tại nhiều bệnh viện lớn ở VN nhưng không khỏi. Chị ấy vừa mới chuyển đến một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Chị Cúc đã phải bán nhà, bán công ty cho người khác. Số tiền điều trị gần 150.000 USD (~3,2 tỷ đồng). Tài sản gia đình chị Cúc đã bán hết để chữa căn bệnh hiểm ác này. Tài chính đã gần cạn kiệt. Không biết chị Cúc cầm cự được bao lâu đây.

    Bình chia tay, nhờ chị Phương chuyển lời hỏi thăm đến chị Cúc. Bình quay bước đi, ký ức ba năm trước lại hiện về, khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp kiên nghị ấy...bây giờ đang phải đối mặt với tử thần. Bình ước chi mình có cơ hội quay lại, nhất quyết bằng mọi cách phải thuyết phục chị Cúc mua bảo hiểm dành cho bệnh nan y thì giờ đây, với số tiền công ty bảo hiểm chi trả hy vọng có thể giúp chị thoát được căn bệnh hiểm nghèo này.

    (Dựa trên câu chuyện có thật của đồng nghiệp trong nghề BHNT. Tên các nhân vật đã được thay đổi)
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhthien176
    Đang tải...


  2. thanhthien176

    thanhthien176 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    "Alô, có phải chị Cúc không ạ. Em là Bình, được chị Phương giám đốc công ty A giới thiệu gặp chị để trao đổi về sản phẩm bảo hiểm dành cho bệnh nan y. Em xin chị một cuộc hẹn được không ạ?"

    "Được em. Hẹn gặp em tại công ty của chị vào lúc 9h sáng ngày mai."

    Đúng giờ, Bình tới công ty của chị Cúc. Sau khi nghe Bình trình bày những lợi ích của Kế hoạch Tài chính dành cho bệnh nan y, chị Cúc thủng thẳn: "Nói thật là tiền một phần chị đem đi đầu tư kinh doanh, một phần gửi ngân hàng lấy lãi. Chị không còn tiền để mua bảo hiểm, với lại mua bảo hiểm không có lời bằng gửi ngân hàng đâu em. Hơn nữa ở tuổi 40 này, sức khỏe của chị đang tốt, không có lý do gì phải lo lắng về bệnh nan y em à."

    Dù bị khách hàng từ chối nhưng Bình vẫn bình tĩnh: "Dạ em hiểu những suy nghĩ của chị. Tuy hiện tại chị đang khỏe mạnh nhưng có ai dám chắc 10 - 15 năm nữa sức khỏe của mình như thế nào không? Nếu có giải pháp tài chính dành cho bệnh nan y, với phí đóng mỗi năm không cao lắm nhưng chị sẽ được bảo hiểm đến 40 bệnh nan y với quyền lợi 2,5 tỷ đồng."

    Sau một hồi thảo luận, chị Cúc vẫn không có ý định tham gia bảo hiểm. Bình cảm ơn chị Cúc về cuộc hẹn này, chúc chị nhiều sức khỏe và công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi.

    Hai năm sau, trong một buổi gặp tình cờ với chị Phương, bạn thân của chị Cúc. Bình hỏi thăm tình hình chị Cúc dạo này như thế nào. Chị Phương chia sẻ, chị Cúc bị một khối u ác tính bộc phát trong người cách đây một năm. Chị Cúc đã điều trị tại nhiều bệnh viện lớn ở VN nhưng không khỏi. Chị ấy vừa mới chuyển đến một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Chị Cúc đã phải bán nhà, bán công ty cho người khác. Số tiền điều trị gần 150.000 USD (~3,2 tỷ đồng). Tài sản gia đình chị Cúc đã bán hết để chữa căn bệnh hiểm ác này. Tài chính đã gần cạn kiệt. Không biết chị Cúc cầm cự được bao lâu đây.

    Bình chia tay, nhờ chị Phương chuyển lời hỏi thăm đến chị Cúc. Bình quay bước đi, ký ức ba năm trước lại hiện về, khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp kiên nghị ấy...bây giờ đang phải đối mặt với tử thần. Bình ước chi mình có cơ hội quay lại, nhất quyết bằng mọi cách phải thuyết phục chị Cúc mua bảo hiểm dành cho bệnh nan y thì giờ đây, với số tiền công ty bảo hiểm chi trả hy vọng có thể giúp chị thoát được căn bệnh hiểm nghèo này.

    (Dựa trên câu chuyện có thật của đồng nghiệp trong nghề BHNT. Tên các nhân vật đã được thay đổi)
     

Chia sẻ trang này