9 tuổi là lớn rồi í,chứ anh chị mình cho bé cháu ở nhà học từ lúc 5 tuổi rồi ,hih,học vs người nước ngoài luôn á,nghe thấy vui vui ,cứ tưởng là học cho vui thôi ,học đâu được mấy từ ở trên lớp là về chỉnh chui liền,nói chui thì nói sai này nọ ớn mấy người nhỏ lắm
mình cũng cho bé đi học nhưng vì học vs gv nước ngoài nên nó phát âm nghe hay,mình cũng muốn như bé vậy á,mà do mình lớn quá nên học chậm hơn hay sao á,hihi
Mình cũng rất ủng hộ việc đầu tư AV sớm cho con, hè năm rồi mình có cho cháu tham gia lớp bên ICES các thầy dạy nhiệt tình, kiên nhẫn, phương pháp dạy phản xạ, con mình chuẩn bị vào lớp 1 là mình cho đi học rồi, về nhà cháu nhớ được khá nhiều từ vựng, còn phát âm và nói thành thạo 1 số câu giao tiếp. Mình thấy con nói tiếng anh bập bẹ mà vui lắm. tới lớp có nhiều bạn học nữa nên cháu rất thích đi học, các mẹ muốn tìm chỗ học cho các cháu thì cứ tham khảo chỗ này, để mình share sđt 0913.335.203