Em chào các mẹ, nhiều lúc buồn ghê các mẹ ạ. Tính em tiết kiệm, chồng em thì lại rộng rãi. Có bao nhiêu tiền 2 vợ chồng quyết định mua nhà rồi, sang năm nhận nhà còn thiếu vài trăm triệu nữa, nên dặn lòng phải tiết kiệm hơn. Giờ em chẳng giám mua gì cho mình, nhìn thấy cái gì muốn mua nhưng tiếc tiền lại thôi, thậm chí đến mua đồ mới cho con cũng phải đắn đo...nhưng chồng em lại rộng với mọi người quá, nhiều khi mình cũng suy nghĩ. Không phải mình keo kiệt, nhưng vì bây giờ điều kiện mình chưa dư thừa...nhưng cứ nói ra lại bị nói là keo kiệt, bủn xỉn, tính toán...nhiều khi tủi chảy nước mắt!
Đúng rồi còn nợ nần còn phải tiết kiệm. Giải thích cho chồng hiểu, còn ng ngoài nghĩ j thì nghĩ. Ng ngoài họ có trả nợ thay cho mình đc đâu mà quan tâm
Mình thấy tiết kiệm là đúng đắn, quan trọng là chồng chưa hiểu được bạn thôi. Hai vợ chồng nên có một buổi nói chuyện, mình nghĩ vậy
Bạn quản lý quỹ của ck đi. Ngồi hạch toán cho ck thấy các khoản phải chi cố định hàng tháng, rồi tiền phải trả mua nhà bao nhiêu. Nói chung các khoản tick hết ra đó, ổng sẽ hiểu mà ko dám hoang phí nữa.
tiết kiệm là đúng c ạ, nhưng nghĩ ra giải pháp kiếm thêm thu nhập sẽ hiệu quả hơn là tiết kiệm, đừng tiết kiệm đến mức giảm chất lượng cuộc sống
Giờ đang nợ nần như thế nếu không tích góp như MOm thì sao đủ, nói nói chồng MOm để anh hiểu ra, đừng cứ để tình trạng như vậy 1 người giữ 1 người phá thì bao giờ gia đình mom mới trả đủ nợ được, Mom nên cho chồng thấy rõ thực tế mà gia đình đang phải đốt mặt rồi bảo chồng nên chi trả cho những người thực sự quan trọng với mình thôi. Đời có ít bạn mà lắm bè, bảo chồng bạn nên giữ khoảng cách với bè ra không thì thực sự mình nghĩ 2 3 năm nữa Mom cũng khó chả hết nợ
Phụ nữ mình thì hay tiết kiệm, nhưng mấy ổng, nhất là ông nào mà bản tính đã thoáng với mn thì khó thay đổi dù có để cục nợ to tướng trên trán. Thôi chấp nhận mom ạ, mình kín đáo tiết kiệm lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn để ông ấy biết. Lúc này phải có quỹ đen để giữ cho tương lại gia đình k các ổng tiêu hết mất.
em thấy mình làm đúng mà chị ơi, chị đừng tủi, có gì cứ nói với chồng để chồng hiểu mình hơn, người ngoài nghĩ gì thì kệ đi ạ