Bố mẹ nào tiết kiệm được tiền năm nay có ý định mua đất khu vực Yên Nghĩa Hà Đông thì xem qua mảnh đất của mình nhé. Tổ 10, sđcc, diện tích 34.5m hướng Đông Bắc và đường 2.5m. Hihi. Chúc các mẹ năm nào cũng rủng rỉnh tiền, thoải mái tiêu mà không phải lo nghĩ nhé
vk ck em tháng cũng 15-17, ở thuê, con nhỏ 2 tuổi, nội ngoại không giúp gì hết, nên không tháng nào dư dả cả, Mình ở Sài Gòn còn đỡ chi phí hơn Hà Nội xíu.
nhà em thì cách đây 2 năm em làm tháng 30tr, ck em 20tr, sau 1 năm tiết kiệm dc 300tr mua nhà ( nợ gần 700 triệu trong đó 250 tr vay ngân hàng ) . Mua nhà xong thì em lại nghỉ việc ở nhà nuôi con , ko có tiền , 1 năm ck chèo lái, em tiết kiệm thắt lưng buộc bụng đến gầy nhom thì giờ còn nợ gần 300 triệu nữa ( cả ngân hàng ) . Giờ thu nhập của em 10tr 1 tháng, ck em 45 triệu 1 tháng nhưng cảm thấy gom tiền trả nợ thấy oải quá , 2 vk ck ko ai giúp đỡ , gia đình 2 bên khó khăn, cưới nhau mà mẹ ck cho dc mỗi 1 chỉ vàng , tiền mừng cưới thì ko có ( . Mặc dù lương cao nhưng cứ thấm vào đâu hết ấy , đôi khi vk ck ôm nhau tủi thân , giá như mà .... thì tuổi thanh xuân sẽ ko vất vả thê này
cảm ơn mn , cũng cố gắng phấn đấu thui nạ, nhưng đôi khi nhìn bạn bè đc bố mẹ cho cái này cái kia, bằng mình làm mấy năm trời, nghĩ cũng tủi thân ghê . Nhưng dc cái may ck cũng có ý tiến thủ nên cũng dc an ủi phần nào
Thế là dc rồi mn ạ. Thuận vợ thuận ck tát biển Đông cũng cạn. Ck mình còn ko có chí gì cơ, giờ vẫn rong chơi như thời trai trẻ, bố mẹ 2 bên cũng nghèo. 2 vc đang ở nhà ông bà ngoại. M thấy ck mình cũng chẳng có ý định muốn mua nhà. Nói chung thấy mọi ng có nhà m thấy vui cho các bạn, và cũng thấy buồn cho mình lắm!
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mình trước giờ hồi chưa lấy chồng, lấy chồng rồi sinh con vẫn luôn tự nhủ phải chi tiêu hợp lý , ko quá hoang phí ko quá tiết kiệm.. từ lúc hai vợ chồng 10tr/tháng giờ 40tr trên tháng mình vẫn giữ thói quen sinh hoạt đi chợ, nấu ăn ba bữa ở nhà, vừa rẻ ngon và đảm bảo.
Năm nay mình k tiết kiệm được gi luôn nếu không muốn nói là có khi còn phải đi vay mượn để tiêu, nghĩ đến 2 chữ tk mà mình đau cả đầu. Năm nay mình định chuyên việc sau khi nhân tiền thưởng tết, thực ra cv cũng ổn tuy lương không cao nh mtrg cty ổn, nhưng do cty chuyển đi xa quá mình đi làm xe máy cả đi cả về cũng hơn 40km, với kn làm việc mình nghĩ la sau khi nghỉ thì mình cũng có thể xin vc chỗ khác cũng không khó khăn gi, thế mà người tính không bằng trời tính, mình dính bầu lần 3, không biết nên vui hay buồn nữa, bỏ thì mình không dám mà để thì ko biết nuôi kiểu gì, năm nay bé thứ 2 cbi vào lớp 1, cứ nghĩ chuẩn bi nhàn rồi lo làm ăn kinh tế thôi thi lai có bầu, giờ mình đang ở nha tiêu tiền thất nghiệp đến hết tháng 12/2018 với số tiền trợ cấp 5tr 1thg cùng với 10tr ck minh đưa, hic cs chưa khi nào thấy kho khăn như vậy do bản tính của mình cũng khá là thoải mái h fai cân đo đong đếm, giờ lại lo tk tiền sinh đẻ hic nghỉ thôi la mình muốn ong cả đâu, ck thi cứ đông viên baỏ thôi cố thôi ng ta còn khổ hơn mình nhiều kia kia. Bạn mình còn trêu....mày dành cả thanh xuân chỉ để đẻ à, nhìn ng ta đi chơi vào nam ra bắc lên kế hoạch mua nhà mua cửa rồi tk tiền nhìn mà thèm lắm.
vâng mn, biết là thế nhưng vẫn thấy buồn buồn thui, nhiều khi thấy mình gom góm dc 1 tỷ mà mất mấy năm trời , nhìn lũ bạn có bố mẹ giàu làm phát nhà mấy tỷ. hihi, nhưng đc cái tiền mình làm ra nên mình tự chủ, tự quyết, bố mẹ ck cũng ko nói gì đc
thì m sinh ra đk m khác m so sánh thế nó vô biên lắm mn, đúng là tiền m làm ra thì m tiêu cũng thích hơn mà
2 vợ chồng và con nhỏ thì chi tiêu chừng tầm 15-17tr/ tháng là đúng rồi đó bạn. Tìm cách kiếm tiền thêm chứ đừng chỉ tìm cách tiết kiệm