Tình hình là em phải học tập các chị viết lên đây tự nhắc nhở bản thân. Cuối năm phải trả hết nợ. Về hiện tại em đang nợ 20 củ vì vay tiền học. Lương thì chỉ có 4tr5 thôi không biết bằng cách nào từ giờ đến cuối năm trả hết nợ. Kế hoạch từ giờ đến tháng 12: mỗi tháng phải có 5 củ, lương sẽ cắt giảm hết mức có thể quay về thời sinh viên để dư 2tr còn 3tr sẽ buôn bán trên mạng. Viết vào đây mỗi tháng check lại một lần. Cố lên nào, cố lên, sẽ trả hết nợ. Huhu cơ mà đen tối quá. Hic.
Cố lên nào. Mình cũng đag cố trả hết nợ nhưng k phải nợ của mình. Trả hộ e mình vay đi du học. Cố gắng trả nốt để cuối năm có tiền dư ăn tết cho thoải mái
ôi...cứ coi nó như muỗi đi em ơi...mạnh mẽ, quyết tâm, vui khỏe...mọi việc sẽ qua hết thôi...cố lên..cố lên...
Em cũng đau khổ lắm , lần đầu tiên tự lập quyết định vay một khoản lớn như vậy. Lo thật sự luôn ý chị ạ
ôi trời....hihi...tự lập là rất tốt..giỏi lắm rồi em nhé...còn 20t là khi em phải đi vay nó mới to thôi....còn lương bây giờ 4,5t rồi thì nó nhỏ thôi... hãy thoải mái tinh thần nhé...Tết còn có thưởng nữa....sẽ trả xong thôi....hãy nghe những bản nhạc vui nhộn và nạp năng lượng mỗi ngày....em sẽ vượt qua đc hết...tự tin lên,,,
Cố lên bác ơi, lương 4-5tr nếu mình ăn ở tiết kiệm thì vẫn đủ và có khả năng tiết kiệm được ít Ngoài ra còn mảng bán hàng onl biết đâu mình có duyên buôn bán, có lộc trời cho thì chả mấy tí nghề tay trái kiếm hơn nghề tay phải ấy Nói ra thì xấu hổ, chứ ngày xưa tiền e vay vốn sinh viên thầy bu e cũng trả cho, e đi làm chỉ ăn tiêu thôi cũng k đủ í,,,, bác dư thế là giỏi lắm oy cố nhên
Trước khi e lấy chồng mẹ e cũng khoán là bjo trả hết nợ sinh viên mới đc đi lấy chồng, hihi, may mà vượt chỉ tiêu và tậu thêm cho bme cái tivi nữa mới bay