Tên Tiểu Bảo là mẹ cháu đặt, vì cháu là "Bảo bối vô giá" của cả nhà, lại là út ít nên có tên Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hôm nay mới được 3tuần 4ngày tuổi Tiểu Bảo tròn 1 tuần tuổi, điệu cười rất đáng yêu, mắt còn ti hí nhìn ba nữa chứ Tiểu Bảo ngáp Chân dài vai rộng, miệng còn đang tập huýt sáo nữa chứ ^_^ Kiểu nằm như ông già, mẹ cháu nhanh tay chộp được, rất tự nhiên không có sự đạo diễn của mẹ cháu đâu nhé Mặt tỏ ra rất hiểu biết Tình cảm, thoải mái và êm ái trong vòng tay của mẹ Bình yên, vững chắc trong vòng tay của Ba Hiền lành, đáng yêu Tiểu Bảo - Thiên thần nhỏ, Tiểu Bảo bối của Mẹ
Mẹ Tiểu bảo còn thêu cả tên cho bé nữa, thích quá! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=58097&page=2
Mẹ cháu xin đăng tiếp mấy tấm đáng yêu của Tiểu Bảo, giờ Tiểu Bảo đã hơn 2 tháng rồi ^_^ Khi tóc vẫn còn dầy Rồi ba cháu xuống tóc cho cháu Và lúc ngáp ngủ, những điệu bộ rất đáng yêu ^_^ Ngủ gà ngủ vịt lại còn làm duyên @_@
trời ui, đáng yêu quá đi thôi, mắt thì lim dim, môi thì chũm ra kìa, lại còn nháy mắt ..nghía em nào thía!!!