Tết đã trôi qua, với những ấn tượng không còn như ngày xưa nữa - Ngày bé trẻ thơ, ngày xã hội còn ấm cúng tình người! Tôi đi ăn tết ở Thái bình và trở về Hà nội ngày 06 âm lịch tết (tức ngày 15/2/2013 dương lịch). Tôi thuê xe taxi của hãng Hoàng Hà, Thái Bình số điện thoại 0363.73.73.73. Tổng đài thông báo xe đi 1 chiều 1.400.000đ, không thu thêm của khách tiền cầu phà. Ngày tết thật là đắt đỏ. Nhưng biết làm sao. Xe chạy đến đoạn BigC rẽ Ninh Bình, tôi đề nghị chạy đường cao tốc cho đỡ phải đi đường trong qua nhà dân, dễ đông đúc mà lại xa hơn, chạy đến giữa đường cao tốc, Lái xe đề nghị thanh toán cho lái xe tiền phí cầu vượt đoạn này vì công ty không cho đi đường cao tốc!!! Bó tay. Khi xe đến nơi (nhà tôi ở Hà nội), đồng hồ trên xe báo 1.002,4 (nghìn đồng). Ôi trời, như vậy tôi đi taxi đường dài, không những không được giảm giá (giống như kiểu mua nhiều mua buôn được giảm giá ấy) mà còn không được tính theo giá của đồng hồ!!! Nếu tính theo giá báo thì tôi chỉ mất 1.002.400đ thôi, thế mà cô Tâm tổng đài cùng với lái xe đã thống nhất với nhau thu của khách hẳn 1.400.000đ, tăng gần 400.000đ so với giá niêm yết. Thế này là thế nào hả các bạn ơi, sống và kinh doanh trắng trợn thế này mà đòi làm ăn hả? Thật là tệ, mang tiếng cùng đồng hương, tạo điều kiện cho nhau làm ăn là tốt rồi, làm gì mà như giật cướp tiền của khách hàng vậy hả Hoàng hà taxi??? Tôi đăng lên đây không biết cơ quan chức năng kiểm soát o dâu, và chỉ muốn chia sẻ với các bạn một "kỷ niệm" đáng nhớ của tôi tết Quý Tỵ 2013, không biết có giúp ích gì cho bạn!??