Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở hi cái này mình cũng được nghe qua dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở môi trường làm việc như thế làm sao mà có hứng thú với cống hiến trong công việc được
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Là người đàn ông phải có bản lĩnh, cái tôi cao lắm chứ ạ, đâu phải để luồn cúi rồi bị đè đầu cưỡi cổ. Nếu là e cũng sẽ làm như a, tìm công việc khác để làm. Làm ở đó ko chết vì thiếu ăn mà chết vì stress thôi. Chúc a sớm tìm được việc làm tốt theo ý muốn
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở công ty cũng củ chuối, nhân sự kiểu như thế thì làm sao mà phát triển lâu dài được
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Kiểu công ty gia đình là như vậy mà bạn. Vì sếp luôn luôn tìm cho họ 1 người có thể nói là tin tưởng được ở điểm: ko cần biết việc chỉ cần biết bảo vệ quyền lợi của sếp, chỉ cần biết có vấn đề gì thì thông báo cho sếp, chỉ cần răn đe những thằng nhân viên khác cho sếp,... Và những con người được sếp tin tưởng đấy thì lại thường là kém mà lại tỏ ra minh nguy hiểm, tỏ ra mình tài giỏi vì chỉ những người như vậy mới ngoan và không bật sếp trong bất kỳ trường hợp nào - sếp luôn luôn đúng.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở chả hiểu ông giám đốc này nghtheesne nào mà cho 1 người như thế lên làm cv cần chuyêm môn nhỉ?
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở đúng là ở môi trường công sở, việc nói xấu sau lưng là chuyện bình thường
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở có những lúc đi làm thì pải chấp nhận, dù sao mình cũng bỏ rồi nhưng đến cái bản mô tả công việc bây giờ vẫn thấy bùn cười vì có dòng mô tả tôn trọng đồng nghiệp, hài sau khi bỏ việc mình đã hiểu :v
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở mà k hiểu sao em đi làm luôn gặp pải mấy thành phần chim lợn đá đểu, nói xấu em với sếp hay sao ý. hic hic hôm nay lúc ăn cơm có thằng do có 3 trang web lên e k để ý, vẫn để hỗ trợ trực tiếp là it cũ, hôm qua it cũ gọi lại là có khách cả sáng nay, thằng xúc vật k nói để em thay, rình đúng lúc có sếp kêu, mày gỡ hết thông tin của thằng khánh xuống đi. hài nói toàn rình nói chuyện với sếp, em là e hơi ức chế.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở có lẽ đó là bản chất của nhiều người rồi k đỡ được nữa hic hic thích là họ nói xấu sau lưng, bình phẩm nhân phẩm của người khác và k soi lại mình họ cứ thế,nói xấu đủ các chiêu trò, đủ các thể loại các kiểu chả biết nói như thế nào nữa