Dạo này em tiêu tiền hơi bị nhiều vào việc ăn uống và mua sắm quần áo nhưng vẫn thấy đó là đúng và nên tiêu. như vậy có được xem là không biết tiết kiệm hay là tiêu hoang không ạ.
trời ơi giống e quá c ạ. e dạo này cũng tiêu tiền hoang quá mà e k thấy tiếc, vẫn cứ cảm thấy là mình tiêu đúng e nghĩ là làm được thì tiêu được, hãy cứ làm những gì mà mình thích, làm mình vui nhưng k quá đà quá là chấp nhận được
Nếu như bạn thấy mình đúng thì cứ làm thôi, nhưng cần phải xem nó đã đúng thật chưa. Việc gì không cần thì không nên chi, việc gì cần thiết, có lợi ích, có cơ hội thì nhiều mình vẫn chi. Có những thứ mình chi còn nặng tay. Cân đối chi tiêu là một bài toán không dễ với các bà các mẹ, bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội kiếm nhiều tiền.
Gần tết nên mua sắm cho mình coi như cả năm đi làm tự thưởng cho bản thân bạn ơi, còn ăn uống thì ăn vào người thì tiếc gì bạn, cơ mà tiêu cũng phải hợp lý thui, mình cũng tiết kiệm lắm mà cũng không có đồng nào hihi
đấy gọi là cám dỗ chi tiêu, không mua thì người khác chiếm, quan trọng là tiêu cái gì, tiêu như thế nào mà thôi....thường thường tiêu trước tiết kiệm sau, nhưng bây giờ bạn tiết kiệm trước tiêu sau, lợi đôi đường, ahihi