Chào cả nhà LCM, Trời đang mưa quá, không biết các anh chị đang làm gì nhỉ. Em đang bắt đầu đánh những con chữ đầu tiên cho topic của mình và thực sự ẩn chứa rất nhiều hi vọng, hi vọng về một điều tốt đẹp cho Người đã sinh thành và dành trọn cuộc sống cho em. Em đang không biết bắt đầu thế nào, thấy mình giống như em bé lớp 1 đang làm một bài văn tả Người Mẹ. Nhưng có lẽ ngắn gọn vẫn tốt hơn, nên sẽ đưa một vài thông tin cho mọi người dễ hình dung. Mẹ em sinh năm 60, thường khi em đi với Mẹ, sẽ được mọi người hỏi là “Hai chị ăn gì”, hơ hơ, mà em cũng thuộc dạng xì tin lắm lắm. Hiện Mẹ đang là công chức nhà nước, giản dị và đẹp mặn mà. Bố em đi nước ngoài lâu lắm rồi, chắc sẽ chẳng về nữa. Em hay đi bộ, thấy ai cũng có Ông có Bà mà chạnh lòng lắm. Có những những hạnh phúc giản đơn mà Mẹ mình chẳng thể có. Qua đây em mong các ACE, có Bác nào muốn tìm bạn già tâm sự thì chúng ta cùng buôn bán xem sao nhé, là công chức nhà nước thì càng tốt ạ. Số điện thoại của em: 0918.86.16.12. Em tên Thủy. Em xin cám ơn cả nhà nhiều!
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Lần đầu thấy người con tốt như bạn Mình thì ko bít bác nào cả. hi hi. Chúc bạn sớm tìm được bạn cho mẹ nhé. hy vọng đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất cho mẹ bạn trong ngày 20/10 Có người con như bạn, mẹ bạn cũng đã hạnh phúc lắm rồi artyman:
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ ui, bạn thật là một người con có hiếu. Mình cũng nghĩ mẹ bạn thật thiệt thòi và bạn đã suy nghĩ đúng. CHúc hai mẹ con sẽ tìm dc hạnh phúc nhé
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Hi. Chẹp chẹp. Em có biết 1 bác( nhưng ứ nhớ là sn bao nhiêu, 55 hay 56 ). Túm lại là bố của thẳng bạn nối khố của em, vợ bác ấy mất năm 2004. Bác ấy hiền lành, nhưng mờ làm xây dựng cơ ạ, chả biết có phù hợp không nữa. Để mai em sang em " hỏi dò phát" GT sơ sơ về gđ bạn em - Quê gốc NĐ, bác ấy chuyển lên HN khoảng 20 năm gì đó. - Nhà ở khu Đại Kim - Có 3 ông con giai( ông cả đã có gđ và ở riêng, ông thứ 2 làm trong SG, ông thứ 3: tức thằng bạn em, vừa ra trường và đi làm, hiện tại ông bác ở cùng ông con giai thứ 3). Kinh tế ổn định.
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Hay em giới thiệu cho bà chị này đê, nhương em giai nhà chị đấy. Cứ thuê nhà hoài đau hết cái đầu luôn,
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Hị hị. Giai nhà chị " ngoan" thế mờ, để lại rùng đi chị ạ, hàng quý hàng hiếm thế, phí lắm cơ. he he
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Cầu mong những ngừoi mẹ sẽ đỡ vất vả, sẽ hạnh phúc. Chúc cho bạn tìm đc hạnh phúc cho mẹ mình!!! Người con hiếu thảo!!
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Chuyển nhượng cho nàng mà nàng còn cá trê chắc hàng ứ quý roài. này này tớ đăng ký một chưn roài đới nhá.
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Hị hị. Cái nài nó nhạy cảm lắm í ạ, hàng quý nhưng mà có dám nhận tí nào đâu ạ. Hị hị Mà trộm vía, cái chú nhóc ở avata, sao mà dễ ghét thế cơ chứ
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Chào chị. Đọc tâm sự của chị em cũng cảm phục một người con có hiếu như chị. Chắc chị cũng suy nghĩ rất nhiều khi đưa tin này lên đây. "Con chăm bố không bằng bà chăm ông" các cụ mình dạy rồi. Nhưng có khi nào chị nói chuyện hoặc tâm sự với mẹ chị những điều đại loại như thế này chưa, bác tỏ ý kiến thế nào? Em thấy có nhiều bác cũng trong hoàn cảnh của mẹ chị, họ ban đầu cũng thấy khá cô đơn 1 thời gian, nhưng rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai. Họ tìm thấy niềm vui từ những chuyện khác như con cháu, bạn bè, chăm sóc bản thân ... chứ không có ý định gắn bó với ai. Hi, có thể em nói hơi lan man. Chúc mẹ chị luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé.
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Em vừa mở topic thấy có 8 reply mà vui quá, rất cám ơn cả nhà đã quan tâm đến em. To Hoàng Mai: Để ý nhá, có động tĩnh gì nhắn tớ nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Hề hề mong chủ topic thông củm, là tớ chen ngang vì chán cái lão béo quá . Mong cậu thành công nhé, thật hiếm có người con nào lo nghĩ cho bố mẹ chu đáo như bạn.
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ @tantit1982: Chị ơi, chị vào nhà em cho vui cửa vui nhà, buôn thoải mái đi chị, nhà vắng hoe í. Chị chán lão béo qua chơi với em, hi.
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ ôi xồi hết đăng tin tìm bạn trai cho bạn h lại tìm bạn cho mẹ nữa , LCM nên đổi lại thành làm mai mối đi :mrgreen:
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Mình có ý tưởng làm cái topic này lâu rồi, nhưng cứ lần lữa mãi vì nghĩ sẽ có những comment kiểu này. Chúc bạn tập trung bán va ly đắt hàng nhé!
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Chúc chị tìm đc ng bạn tốt cho Mẹ. Mà em tin là có chị là ng con gái luôn lo lắng, yêu Mẹ - Mẹ chị cũng vui lắm. ^^"
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ bố bạn đi nước ngoài và ko về nữa ? vượt biên chăng ? dù sao cũng phải có 1 dòng tin tức gì chứ, thời đại bây giờ chỉ cần 1 cái máy tính nối mạng là có thể trò chuyện được dù ở bất cứ đâu mà. Khổ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ : Hoàng Mai ơi ời! (N ơi), em hỏi bác ấy xem để giới thiệu cho mẹ chị này nhé! Nếu được thì tốt quá. Con chăm cha ko bằng bà chăm ông mà. Cám ơn một người con có tấm lòng như chị!
Ðề: Tìm Bạn cho Mẹ Nhà mình cũng như nhà bạn chủ top, khác 1 điều là bố mình mất cách đây 17 năm rùi, mẹ mình vẫn 1 mình nuôi 2 anh em lớn khôn, và giờ cả 2 đã có gia đình. Anh ở cùng mẹ và bà trông cháu cho. Nhiều khi mình nghĩ cũng thương bà, ko nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình, mà cứ săn sóc con rồi đến cháu... Thực tâm mình cũng muốn bà có người chia sẻ tình cảm...nhưng cũng khó lắm!!!!