Haiz, mình cần tìm bạn đời nghiêm túc chân thành. Mình sinh ra trong 1 gia đình có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ, có sự đố kị lẫn nhau nhưng nói chung vẫn nằm trong khuôn phép của sự tử tế. Hiện tại, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, nhưng mình vẫn chưa tìm được bến đỗ. mình đã từng yêu 1 người nhưng cũng vì lý do công việc mình chưa ổn định nên anh đã từ chối thẳng thừng và không cưới. Giới thiệu qua về bản thân mình: sn 89, tốt nghiệp đại học, ngoại hình cũng được, không quá nổi bật, nhưng không xấu, và hiện tại vì một số lý do không may mắn nên mình chưa tìm được công việc ổn định. Tuy nhiên, bố mẹ rất mong mình cưới rồi, mình cũng rất muốn nhưng không thể tìm đâu ra một người phù hợp, cùng lắm mình đăng lên đây vậy. Tiêu chuẩn của mình: Gia đình cơ bản, học vấn ngang ngang, và mình kỳ vọng chồng mình là người có chí, không phải kiểu sống dựa dẫm. Haiz, bạn nào có nhu cầu thực sự muốn kết hôn trong tầm tuổi từ 1988 đến 1980 thì inbox lại với mình nhé. (xin lỗi mình k public sdt được vì hiện tại mình chỉ dùng duy nhất 1 số cho cả công việc và gia đình, một nửa ơi, anh đang ở tận đâu vây.............)
tjm duoc 1 nua chan thanh ke cung kho chuc e som tjm duoc nguoj nhu mong muon neu co the ket ban thj ket ban voi a nhe cho a xin nick ola nhe e
chúc chị sớm tìm được người như ý, cứ từ từ chị ạ, dục tốc bất đặt, 89 thì giờ vẫn còn trẻ mà, lo gì,
bạn bằng tuổi với mình, bạn có ở hà nội k? lập hội giao lưu, chia sẻ trong lúc chờ a chồng cho đỡ buồn nhỉ?
89 còn trẻ mà bạn , cứ vui vẻ thoải mái , hay đi chơi là gặp chồng tương lai thôi Chúc bạn may mắn nhé
Mình có ông anh giai sn 1981 hiền lành ng giờhiêm túc quá vẫn phòng ko, ko biết hợp tuổi bạn ko để giới thiệu nhỉ...
mình có ông anh zai sn 84 hiền lành, nhà HN nhưng cũng mãi chưa lập gđ, ngoài hình thì bth, bạn có muốn làm quen không minhg gthieu
Trên mạng ảo lắm, tốt nhất là cứ ng thật việc thật, đi giao lưu chơi bời với bạn bè, cứ thoải mái và voi tư đung để ai biết m cần lấy ck kẻo kẻ xấu lại tưởng b mót lấy ck lại giăng bẫy thì khổ