Như tiêu đề mình có cậu em trai khá thành đạt tuy nhiên chuyện gđ thì lận đận. Mình nói sơ qua để mọi người hình dung như sau: - Cao 1,65m-61kg ưa nhìn - Tính cách thẳng thắn, hơi nóng chút nhưng sống tình cảm - Là người gọn gàng và sạch sẽ, quyết đoán, chín chắn - Đã có nhà riêng ở HN và sống cùng bố mẹ - Có công việc ổn định và vị trí trong một công ty lớn về XD (nói chung khá tốt và ổn định) - Thu nhập 20tr/1 tháng - Trình độ ĐH, là người thông minh, nhanh nhẹn, có chí (tự cậu ấy làm mọi thứ và có mọi thứ như ngày hôm nay) - ...vv - Đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và ly dị nhiều năm (lý do thì sẽ tìm hiểu trực tiếp nhưng đảm bảo 100% là người tốt, tư cách đạo đức tốt và không phạm bất cứ lỗi lầm gì trong cs cũng như ăn chơi/nghiện ngập/gái gú/ rượu chè..vv) - Về kinh tế có thể lo cho gđ/con cái một cs tốt - Tuổi 3x và x>5 nhưng nhìn rất trẻ và phong độ Thời gian cũng dài nhưng do sống khép kín và ngại giao tiếp mà bố mẹ thì sốt ruột nên mình mạo muội lên đây thử xem duyên có đến với cậu ấy không. Yêu cầu về các bạn nữ: có nhân cách đạo đức tốt, sống tình cảm và biết chia sẻ thông cảm, yêu thương thật lòng, nếu là người hướng nội và có những đức tính của người phụ nữ thuần việt càng tốt (tất nhiên ko phải dạng cổ hủ). Nếu ở HN hoặc gần xq hà nội, hình thức ưa nhìn chút và không có khuyết tật gì, đại loại thế còn lại thì tùy duyên. Về tuổi thì không quan trọng là 8x hay 9x miễn có độ chín chắn và hiểu biết cs muốn tiến tới hôn nhân gđ Tạm thế các bạn có cần thông tin chi tiết gì hỏi thêm thì inbox giúp mình mình sẽ trả lời Các cô, các chú, các mẹ ..vv mà biết ai thì giới thiệu giúp mình nhé, mình sẽ cho số đt để làm quen và nc, xem ảnh trước khi giao lưu gặp gỡ. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người P/s: Mình bổ sung thêm là cậu ấy cũng kỹ tính và cũng khá kén (không kiểu lấy cho xong hay vơ bèo vạt tép..vv), có thể một số bạn bĩu môi cho rằng đã li dị hoặc 1 đời vợ còn kén cá chọn anh. Nhưng quan điểm của cậu ấy là li dị có năm bảy loại li dị, đàn ông li dị cũng thế có năm bảy loại, có thể mọi người nghĩ cậu ấy tự cao nhưng với tư cách đạo đức/ công việc/ thu nhập..vv mình nghĩ cậu ấy cũng như các bạn nữ hoàn toàn được quyền lựa chọn người phù hợp và hòa hợp. Ngoài ra tính cậu ấy khá thẳng, nếu không ưng là kiểu "chả dép để anh về" chứ không ỡm ờ
Đàn ông đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân đúng là một mỏ vàng. Bởi ở họ có rất nhiều suy nghĩ trưởng thành hơn những người đàn ông khác cùng tuổi.
Chuẩn đấy, tất nhiên ai cũng có cái không hoàn hảo cả. Mình không phải nói hay cho cậu nó nhưng mình mơ cũng chẳng được ông ck như cậu ấy, ông xã mình chắc chỉ đc 1/4 của cậu ấy. Chẳng hiểu sao số cậu ấy lận đận đường tình duyên
Chi ơi em thấy trường hợp em chị thế, có nên tìm 1 bạn vui vẻ lanh lợi 1 tí không? Nếu đã khép kín lại tìm cho anh ấy 1 bạn hướng nội có vẻ sẽ khó mà mang anh ấy vui vẻ lại.
Dạ đồng ý với ý kiến của chị. Hi vọng chị sớm tìm được mấy bạn phù hợp, hi vọng em trai chị sớm tìm được 1 nửa đời mình ^^
Em ít khi cmt những bài liên quan đến chuyện tình cảm... tự dưng thấy tâm sự của chị, em lại thấy sao sao ý... em sn 91 mà cũng đổ vỡ rồi, giờ em đang có một cục vàng 32 tháng... chuyện tình cảm có lẽ nên để tùy duyên chị à, biết đâu gặp được người anh ý ưng rồi thì tất cả sẽ chẳng có gì to tát nữa đâu chị...