Chào Các Bạn! Mình Tên H,sn 1990,mình ở HN ven sông.Hiện vẫn Alone(độc toàn thân). Mình khá trẻ về bề ngoài.1m67 Chuyện tình cảm mình không được may mắn hay gia cảnh của mình không có ai cảm thông,cùng vun đắp được.Nên mình đã từ bỏ í định lập gđ. Hiện bố mình không còn và cháu chắt nối dõi cũng đủ cả và hơn hết mình cũng hi sinh rất nhiều thời gian cho gđ.Vậy nên mình không còn vướng bận chuyện gia đình,và hiện mình rất độc lập đi mây về gió và muốn dành thời gian cho bản thân. Nên mình hiện chán chuyện lập gđ..Nói tới đây các bác,các chị cũng đừng gạch đá mình nhé. Mình hiện muốn tìm một bạn nữ cũng không muốn lập gia đình.Hay không muốn đi bước nữa để tâm sự,nhắn tin hỏi han quan tâm nhau..Quen nhau lâu dần mà hòa hợp thì về sau có thể dẫn nhau đi ăn uống,dạo phố,đi đâu đó cho khuây khỏa tâm hồn. Lưu í: Mình chỉ tìm cần 1 người thôi vì quan điểm riêng vủa mình,và người đó không muốn lập gia đình,không rằng buộc nhau về gì cả..Thấy buồn thì nt hỏi han,tâm sự,hay rủ nhau đi dạo ven hồ,nắm tay nhau dạo phố.Tự do,phiêu diêu tự tại.Và không nói dối nhé,Mình không thích người nói dối gì cả,mình thích thẳng mà thật.. *Các bạn có gì inbox mình nhé! Và nếu add zalo thì mong là có ảnh đại diện nhé..Hãy thật tâm 1 chút,đừng kiểu dấu diếm,bí ẩn.hi Sau cùng chúc các bác đọc bài vui vẻ..Buổi chiều đầy may mắn trong cuộc sống nhé.