Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) chị à,em năm nay 22t, sống ở tp HCM,Q10.Nhà ở Di Linh, Lâm Đồng,khi nào thì có buổi off vậy, cho em tham gia nữa nhé, biết đâu tìm được nửa kia của mình tại đây^^.
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) suýt tảo hôn. hí hí..............cháu 27 tuổi mới lấy chồng cô nè...........
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) làm 1 chuyến ra Hn chơi, thay đổi kk...biết đâu thay đổi tình hình hiện tại,,,hiii
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) hụ hụ, các bác 22 mà đã lo, e đã 27 rồi cơ, bố mẹ cũng lo, nhưng mình cứ dửng dưng ](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Hihi, cô vui tính thế. 19 tuổi cháu có bạn trai đầu tiên mà mãi 29 tuổi cháu mới lấy chồng - đấy là giai năn nỉ nịnh nọt mãi cháu mới chịu lấy. Cháu sợ lấy chồng sớm lắm cô ạ. Ko hiểu sao các em ý mới có 22 mà đã sợ ế rồi nhỉ . 22 tuổi cháu còn đang mải chơi ở trời Tây lận, từ xưa đến giờ cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng trước 28 tuổi dương cả . Chắc suy nghĩ của bọn cháu khác nhỉ, các em chơi cùng với cháu bên đó cũng toàn lấy chồng muộn, 29.30 lận. Bạn cháu ở Vn thì cũng tầm 27 âm mới bị các cụ giục. Cháu có nhỏ bạn rất thân (nhỏ bạn trước lập nick này giờ ko dùng nữa cho cháu ) năm nay 32 âm, khổ lắm cô ạ, ở nhà đã bị gia đình họ hàng giục giã đã đành, ra khỏi cửa là hàng xóm hỏi han đủ kiểu làm nó lúc nào cũng bị stress á cô. Phải nghỉ cả công việc yêu thích của mình là kinh doanh để đi làm văn phòng có nhiều thời gian hơn hòng kiếm được bạn trai, lấy chồng sớm hix hix. Cháu chỉ sợ bạn cháu một thời gian nữa chán nản rồi lại nhắm mắt đưa chân. Giờ thì ai gặp cũng giới thiệu nọ kia, ko đi gặp cái người được giới thiệu thì các cụ lại buồn. Haizzz, sao đàn bà khổ thế cô nhỉ.
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) hơ hơ,,,,,cô nói cháu mới nhìn lại nick đấy ợ,,,,hóa ra cùng tuổi, hí hí
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Ôi các chị này,bên kia các em giai 93 đã gào lên ế nữa cơ,thật bùn cười...............^^
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Các giai sợ ế là phải rồi em ạ vì càng ngày chênh lệch giới tính càng cao mà, con gái ngày càng có giá đấy
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) haha...em xem chừng chắc cái anh con rai gần như duy nhất ở đây bay ra ngoài thực tế tìm bạn gái rùi......ko đủ nhẫn nại ngồi buôn với chị em mình đâu...hị hị hị......bên box tình yêu của wtt đông vui lắm,các chị qua coi cho vui.....mà em nghĩ phụ nữ ngoài 30t vẫn trẻ lắm,cô giáo em bảo là càng ngày tuổi kết hôn của phụ nữ phải cao lên,đặt sự nghiệp lên trc đã......em thấy đúng...
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Nếu bản thân có nhiều ưu điểm (ví như nhỏ nhắn xinh xắn,nữ tính, gia đình hoành tráng, học hành thành đạt, sử sự mềm mỏng....) thì ung dung là đúng rồi, Nhưng nếu không có nhiều ưu điểm như trên thì cũng phải liệu liệu, không khi cơ hội đến thì không nắm bắt khi cơ hội không còn thì túm phải một anh chồng chầy bửa, khổ cả một đời Với lại tuổi sinh con đẹp nhất là 20-30 vì vậy lấy chồng trong giai đoạn này sẽ có những đứa con thông minh khỏe mạnh Với lại, hi thêm một cái với lại xong sớm nghỉ sớm rồi lại tiếp tục coin đường phấn đấu cho sự nghiệp Với lại heehe các bạn bổ sung thêm nhé
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) ; Hi.. cũng 27 tuổi đây (may là tuổi âm vớt vát đc 26t). Mọi người cũng thấy sốt ruột rồi nhưng em vẫn còn nhởn nhơ lắm ạ! he he...
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) ; Cô ơi! Cháu có mấy cô bạn, hình thức khá, công việc cũng ổn. Vậy mà 27-28 tuổi vẫn còn lận đận tình duyên lắm. Hình như còn phải chờ một chữ "duyên" ạ!
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Chữ "duyên" cũng quan trọng nàng ạ, nhưng cái quan trọng hơn đó là phiên phiến thôi, không ai hoàn thiện cả
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) ; hi... Các nàng là hay mắc bệnh kén cá chọn canh lắm. he he. Cháu cũng thế cô ạ! hi...
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Em cũng 19t có bạn trai nhưng sau đó cũng chả ra sao, hì... Bây giờ thì tuổi dương là 1.85 nhưng xét âm lịch thì vẫn bên 12.84, em vẫn đang vùi đầu vào sách. BM em cũng có giục em j đâu, hí hí Ở nhà an toàn là BM em mừng, em đi xa BM mí lo hê hê Đã từng có lúc buồn em cũng có ý nghĩ nhắm mắt đưa tay nhưng mà sau đó xác định đc hướng đi và mđ cụ thể, ko bao giờ có ý nghĩ đó đâu ạ ^^ Chuyện j đến sẽ đến, còn ko đến cũng ko sao, mình cứ sống tốt cho bản thân và BM là hạnh phúc rồi ạ.