ngồi hóng chủ thớt ở đây nhỡ đâu lại có gấu https://www.lamchame.com/forum/thre...may-tinh-cho-van-phong.1945426/#post-35921260
Bố tui hơn chị ấy 18 tuổi, ông cao lớn đẹp trai và rất thông minh. Tui chưa thấy ai tuyệt vời hơn ông. Tui đã lớn, sắp cưới vợ nên khuyên ông tìm bạn nhưng ông chỉ mải mê viết, viết và viết. Có thể một người dịu dàng và vui sống sẽ làm ông ấy nghĩ khác chăng? Hay tui làm mai nhỉ
Thật khó để xây dựng lại niềm tin cho bản thân m bạn ah... Cs này mệt mỏi quá... Có lẽ m đã sai ở đâu đó, để rồi hp cứ thế mà dời xa
Cho mình xin sdt của chị họ bạn đi. mình có ông anh sn 72 bị vợ bỏ vì lăng nhăng, bh ông anh tình khác xưa bạn nhé. ông anh mình ở thạch thất. bạn cho mih xin sdt của chị họ bạn nhé/
chị ko thích cách em cứ kéo tụm chị vào những comment ko liên quan như vậy...em nên nghiêm túc hơn...như vậy rất phiền...
Thực ra cuộc sống cũng ngắn lắm, nếu bạn yêu thương ai đó, cảm thấy người đó làm chồng - chỗ dựa cho mình đc thì đừng chần chừ, đắn đo nhiều quá làm gì. Hãy suy nghĩ nhẹ nhàng, thoáng 1 chút đi bạn ạ Vì cuộc đời chỉ cho ta gặp người đó 1 lần rồi thôi. Yêu ai cũng đừng yêu quá bản thân mình, giữ lại 1 chút cho mình để nếu có rủi ro, ta bảo vệ đc mình khỏi tổn thương bạn ạ
M sẽ cố gắng. Bạn nói đúng, cuộc sống này thật ngắn ngủi, có lẽ mình phải thay đổi cách nghĩ để thấy cs nhẹ nhàng hơn, để m và những người quanh mình được hạnh phúc hơn Cảm ơn bạn rất nhiều Chúc bạn nhiều sức khoẻ và hạnh phúc nhé!