Mình là gái sinh năm 1985 đã có gia đình, còn cô em gái sinh năm 87 chưa có gia đình, em mình là dân kiến trúc sư, suốt ngày chỉ thích đi du lịch bốn phương thôi, giục em nó lấy ck thì nó cứ bảo uh cuối năm, vậy mà cứ năm này qua năm khác vẫn vậy à. Mình đăng topic này muốn tìm cho nó 1 một nửa còn lại vì sốt ruột cho nó lắm rồi, vì chẳng thấy nó dẫn bạn trai về nhà chơi gì cả. yêu cầu: bằng tuổi trở nên nhé, sống có trách nhiệm, công việc ổn định
Kiến trúc sư thì bận suốt ngày rồi ,nhiều hôm làm đêm làm hôm ,mình cũng là kiến trúc sư sn86 làm nhiều quá mà lao lực bệnh rồi ,giờ đang điều trị ,sắp khỏi ,và bác sĩ cung khuyên bỏ nghề
dân kiến trúc thì tinh thần lạc quan lắm. Công ty mình cũng là cty về kiến trúc, nhưng lại toàn nam. Em bạn có muốn chuyển việc ko thì vào cty mình, biết đâu lại lên duyên. Cty mình lại đang cần tuyển kiến trúc sư đấy.
Ca này khó rồi nhà! Bây giờ lại không phải chuyện cọc tìm trâu, hay trâu tìm cọc. Mà dây thừng tìm cọc và trâu. Thôi Mẹ nó ạ! tha cho Em nó, cứ phượt thoải mái, chơi thoải mái khi còn cho phép. Nếu đủ duyên tự tìm đến. Mình cũng dân kiến trúc nên hiểu. Dân kiến trúc là bảo thủ lắm, Mẹ nó không bao giờ tìm được người mà Em của Mẹ nó OK cả.