Chào các mẹ, Em cũng là nghe theo chỉ thị của bộ ko cho con học trước khi vào lớp 1, chỉ cho con tuwj tập viết ở nhà và nhận biết 1 số mặt chữ nhưng giờ con vào học thì các bạn ở lớp biết hết rồi, con mình rơi vào mấy bạn học kém ở lớp. Em cũng cố gắng dạy con nhưng ko có kỹ năng sư phạm nên việc kèm con viết chữ hơi khó khăn. Giờ em quyết định cho con theo học 1 lớp rèn chữ và học vần để con theo kịp các bạn. Mẹ nào biết cô nào kèm lớp 1 tốt và đang mở lớp thì chỉ em với nhé. Vụ học hành của con làm em mất ăn mất ngủ. Hic. Nhờ các mẹ giúp em vụ này với ạ.
e cung trong tinh trang y nhu the, cang thang roi gao thet len, nhung dau van vao day thoi a hic hic.
Bạn ơi con m năm nay cũng vào lớp 1 đây. M cũng chỉ cho con học trước (do nhà trường tổ chức) có tầm hơn 1 th thôi. Phải kiên trì bạn ạ, m cũng cáu lắm nhưng cố kiềm chế và ko cáu gắt hay to tiếng (toàn động viên). M dậy con m tầm 2 tháng (tối nào cũng tập khoảng 30ph) là con m biết đọc. Giờ thì có thể đọc truyện được rồi (tất nhiện 1 số chữ vẫn đọc sai nhưng vừa đọc vừa sửa), tối nào cũng phải đọc tầm 1/2 trang A4 (mua truyện tranh). Viết thì m ko luyện nhiều, đặc biệt luyện các nét cơ bản. M quan niệm chữ viết chỉ cần sạch sẽ và rõ ràng. Phải đọc được mới viết được bạn ạ. cố gắng luyện đọc cho con. Giờ làm toán hay TV mà ko đọc được thì khó lắm. Mà bạn ko phải lo lắm đâu. hết lớp 1 chỉ có rèn biết đọc biết viết và đi vào nề nếp. Lớp 1 đừng có nói bạn này học giỏi bạn kia học kém. Tư duy phải từ lớp 3 trở lên.
Cu con nhà mình khoản đánh vần, đọc và làm toán thì ko phải lo gì. Bạn ấy đọc tốt, đánh vần ok, đọc truyện và báo đc hết rồi. M ko dạy mà do bạn ấy thích nên mày mò tự học. Duy nhất khoản ngồi tập viết thì cả ngày ko đc 1 chữ nếu ko nhắc, ko nói, ko gào lên... Viết đc 1 chữ thì ngồi ngắm, ngồi nhìn, ê a đủ các kiểu. Vậy là làm sao hả mn, hic.
Mình cũng cố gắng lắm nhưng thực sự thấy khó quá. Giờ muốn tìm 1 cô nào dạy lớp 1 để kèm cho rồi mẹ dạy thêm ở nhà nữa mới yên tâm được.
chị chủ topic cứ gọi cho em ạ vì em đã dạy kinh nghiệm mấy năm rồi ạ.em là sinh viên đại học công đoàn sdt em là 0965.999.326
nhà tớ con gái nên dễ bảo hay sao ấy. Thời gian mới tập viết thì m ngồi ốp bên cạnh, tập viết ở bảng rồi mới viết vào vở. Mà m ko bắt viết nhiều chỉ tối đa 5 dòng thôi (toàn 2-3 dòng) nhưng ngày nào cũng tập. Bây giờ thì m vừa làm m vừa đọc cho bạn ấy viết, cũng chỉ vài dòng cho đỡ quên thôi. Kiểu gì mà chả biết đọc biết viết, lo gì.
con e chưa học đến lớp 1 nên e k biết, nhưng e k hiểu sao cứ mỗi lần e gái e là dì con bé sang thì cả lũ ở khu phố kéo vào nhà e ngồi nghe con bé dạy học, con e thì e nói k nghe nhưng dì n nói là nghe, e cũng để ý thì thấy e gái e biết chơi vs chúng n, nên bảo là chúng n nghe. e cũng chịu
TRỜI Ạ, CỨ BẢO KO CHO CON HỌC TRƯỚC, NHƯNG KO HỌC TRƯỚC, ĐỐ MÀ THEO ĐƯỢC. MÌNH CHỈ CHO CON HỌC TỪ HÈ (T5-T8)ĐI HỌC Ở TRƯỜNG. XONG TỐI NÀO CŨNG PHẢI HỌC ẤY. VIẾT 1-2 TRANG. LÀM TOÁN 2-4 TRANG.MỖI LOẠI BÀI TẬP MÌNH MUA 2-3 QUYỂN GIỐNG NHAU, CHO LUYỆN . KO BỌN NÓ BG MA CÔ LẮM, BẢO CON VIẾT HẾT CHỮ NÀY RỒI THÔI ẤY. NÊN MÌNH SẮM CHO VÀI QUYỂN.HEHE. NHƯNG HÔM NỌ CÓ 1 HÔM NÓ CẦM NHẦM FILE GIẤY KIỂM TRA CỦA BẠN VỀ. XEM MỚI THẤY MÌNH BẮT NÓ HỌC QUẢ KO UỔNG PHÍ. BẠN KIA CHỮ XẤU, KO BIẾT LÀM TOÁN, KO BIẾT ĐỌC, BỊ CÔ PHÊ BÌNH ( CHẮC DO KO HỌC ). MỚI ĐẦU CON VỊT NHÀ MÌNH VIẾT XẤU LẮM, NHƯNG VIẾT NHIỀU MỚI QUEN CÁCH CẦM BÚT. CHỨ CÁC BẠN KO HỌC BG MỚI TẬP CẦM BÚT THÌ CHỮ XẤU LÀ PHẢI.
Nhà chủ top ở khu vực nào? Nếu gần chỗ mình thì mình giới thiệu cho vài địa điểm, hồi con mình trước khi vào lớp 1 thì cho đi học lớp Hành trang, nên ổn lắm. RÚt kinh nghiệm đứa sau, chuẩn bị tinh thần cho con trước là điều rất quan trọng.