Gần đây áp lực công việc, xen lẫn tình cảm không tốt, lại thêm thời tiết thất thường khiến tâm trạng em không được thoải mái, lúc nào cũng thấy bí bách, nên cần tìm hiểu xem có địa chỉ nào để nghỉ ngơi, thư giãn, yên tĩnh một mình vào chủ nhật ở Hà Nội không, ai có kinh nghiệp giúp em với nhé ạ. Em cũng không có nhiều tiền để đi chơi xa, chơi sang, thành ra khó tìm ^__^. Cảm ơn mọi người nhiều!
m cg có nhu cầu như thế Hn thì chỉ có các trung tâm thương mại, bảo tàng, chùa chiền, công viên thôi b ah. Lên hồ Tây đi đạp vịt, vãn cảnh các chùa. Hoặc sang Bát Tràng chơi, đi du lịch bằng thuyền trên sông Hồng...Hoặc đi mua sắm. Còn với mục đích nghỉ ngơi thì chỉ có vào các khu resort thôi
em cũng muốn tìm địa điểm để đi chơi 1 mình ở Hà Nội mà khó quá. đi đâu mà con gái đi 1 mình hay bị để ý. nhiều lúc muốn đi ra ngoài lắm mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ có vào rạp xem phim là đi một mình còn ok mn ạ. Chứ để đi nguyên ngày em cũng ko biết phải đi đâu. Hóng xem các mẹ chia sẻ
Hehe, ĐI XEM PHIM HÀI, ý kiến tuyệt vời các mẹ ạ, có khi phải đi xem một mình một lần cho biết cảm giác, em cũng nghĩ chắc chắn sẽ quên được mọi chuyện, kiểu như xả stress ý nhỉ. LET'S GO!
theo kinh nghiệm của e cũng từng điên đầu tìm nơi xả stress thì đi bar là giải tỏa nhất mn ạ, nhg phải biết điểm dừng, và cũng k nên đi 1 mình
Nỗi buồn chưa tới mức thấy cuộc sống tối tăm mn ạ. Mình có một câu thần chú có thể giúp mình vượt qua được tất cả "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, không sớm thì muộn" ^__^
mình thường chọn xem phim hài, hoặc lên bờ hồ đi bộ, ra hồ tây ngồi hóng gió hoặc thuê thuyền đạp vịt. thêm cái này hay nè: mua vé lên keangnam hoặc lotte ngắm hn, buổi tối vào bar chọn góc khuất nhìn mọi người lắc như nghe nhạc cũng thú vị