em thấy Hà Nội để tìm một chỗ yên bình thư giãn nghỉ ngơi thì không nhiều. Tùy theo phong cách của mỗi người có một vài nơi tủ. Em thì lúc nào buồn hay mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thường ra bãi cát sông hồng, đẹp mà nhẹ nhàng như ở biển. trong thành phố thì muốn tới nơi nào rộng và cao. Em thấy mấy quán cafe trên cao như ở tòa nhà Lotte hay Keang Nam cũng được, ngắm nhìn thành phố đỡ buồn.
ngày xưa em có kiểu cứ có chuyện buồn là ra bến xe bus ngồi đợi xe các mẹ ạ. ngồi chán thì bắt 1 chuyến xe bất kì rùi ngồi đến cuối bến lại bắt ngược về. Đi xe bus hay đợi xe bus 1 mình thì chả ai để ý cả
Mình thì khi 1 mình thích lang thang đi ăn uống những nơi mình thích như món sữa chua cafe ở Duy Trí - đường nhỏ Yên Phụ, không gian ở đây rất hoài cổ. Không thì đến các quán cafe Trịnh Ca (có rất nhiều địa điểm) đến nghe nhạc ngẫm sự đời. Mùa nè ngắm sen trên Hồ Tây cũng đẹp nè. xa 1 chút thì bạn lên làng cổ Đường Lâm trên Sơn Tây, tiện thì qua Khoang Xanh - Suối Tiên luôn...hihiii
T thấy có phủ Thành chương được mn nói là nghỉ ngơi cuối tuần dc mà ko xa HN. Dạo này t đang bị chán vì chuyện gia đình. Và cũng muốn đi đâu đó để nghỉ 1 ngày. Mà đi 1 m thì ko biết chỗ lại ngại vì là con gái. Mẹ nào cùng tâm trạng thì mình cùng tổ chức đi đc ko
Bạn ơi, bạn đi sanh thiền viện ý. Đợt tết. M stress m đi lên thiền viện đăng kí tập tu nửa tháng. Ngày ngày đọc kinh phật, sám hối, nói chuyện và làm việc vs các sư thầy, sư cô. Thơi gian trôi nhanh lắm, m béo hẳn ra, tâm tĩnh đi nhiều.. Giờ thỉnh thoảng m vẫn sang tập tu những ngày thấy buồn.. Nhưng đợt này buồn kiểu khác, chán tất cả mọi thứ, lại nuốn đi đâu đó ngắm cảnh, ngồi im nghìn mọi cái, cơ mà 1m thì khó thật, ai đi bọn m ghép 3-4ng đi gần hn nào..
cũng thấy lạ cơ mà ra ngoài đi 1 vòng về thấy đầu óc thoải mái lắm ạ. có thời gian 1 mình để suy nghĩ
đi trong ngày thì chỉ đi loanh quanh HN thôi chứ đi đâu được nữa, ra Hồ Tây Ngồi hóng gió cũng dược đó bác ạ, ở đó cũng yên tĩnh mà
Thiền viện sùng phúc ngay gần bát tràng ý bạn ạ. Đem buồn lên tầng 3 ngắm ngoại thành hn đẹp lắm, lúc ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đặc biệt là ăn chay tịnh. Thích lắm. Bạn nào đi thì chủ cần công đức tuỳ tâm thôi, ko cần nộp tiền. Mình ở đấy hay nc vs thầy tri khách, thầy tặng sách kinh phật đọc hay lắm. Giơf về rồi thỉnh thoảng thiền viện có việc gì lquan đến cv của m thầy vẫn gọi hỏi. Nói chung là thích.! Thiền viện đã cứu sống m 1 lần tưởng trầm cảm mà chết....!!!
Nếu bạn thích ở một mình có thẻ tìm các chùa khu vực xung quanh hà nội để viếng. Như vậy khá thanh tinh. Hoặc đi ra các bảo tàng ở hà nội
em cũng đang tìm những ngôi chùa để đi đến đó, lang thang trên mạng đọc được bài này, cảm ơn mọi người đã chia sẻ