Chỉ sau 15 phút tìm kiếm trên Facebook dựa trên vài thông tin ít ỏi, một cô gái đã tìm lại được mẹ ruột của mình sau 23 năm xa cách. 23 năm trước, Colette Brasseur phát hiện có thai sau khi nhập ngũ. Vì đã gia nhập quân đội, cô biết mình không thể nuôi dưỡng được đứa trẻ và quyết định tham gia vào chương trình cho nhận con nuôi. Brasseur đã chọn gia đình Rosie và Don Bader làm cha mẹ muôi cho con gái của mình, Natalie. Gia đình Bader vẫn liên lạc với Brasseur một thời gian, gửi cho cô ảnh của Natalie và trao đổi thư từ qua lại. Một lá thư cô giải thích lý do phải bỏ con và một lá thư khác kèm hình ảnh cô chụp cùng con gái ngay sau khi sinh, phòng khi con gái muốn tìm lại mẹ sau này. Tuy nhiên, Brasseur đã mất liên lạc với gia đình Bader 4 năm sau đó vì tổ chức trung gian nhận con nuôi đóng cửa. Bức ảnh bà Brasseur chụp cùng con gái sau khi sinh được chia sẻ lên Facebook Hai thập kỷ sau, khi Natalie đã trưởng thành và đủ hiểu biết, cô mới được trao lá thư của mẹ ruột. Dù đang sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nuôi, cô vẫn luôn muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình. Natalie đã dùng những thông tin từ các lá thư này để tìm kiếm trên mạng xã hội và chỉ trong 15 phút, cô đã tìm ra tài khoản cá nhân của bà Brasseur. Khi nhận được yêu cầu kết bạn từ con gái, bà đã cảm thấy có mối liên hệ kỳ lạ. Bà không chấp nhận yêu cầu kết bạn song con trai bà là Peyton thì ngược lại. Anh nói có ai đó đã liên lạc với mình và khẳng định hai người là chị em, cho biết mình đã được nhận làm con nuôi. Đây chính là khoảnh khắc Brasseur tiết lộ bí mật đã chôn giấu hơn 20 năm với con trai mình. Ban đầu, Peyton tỏ ra khá sốc song chị gái của anh là Krissie đã giải thích nguyên nhân phải giữ kín chuyện này. “Nếu chúng tôi tìm kiếm Natalie trước khi con bé sẵn sàng, chắc chắn nó sẽ bị xáo động”, bà nói. Hiện tại, với sự trợ giúp của Facebook, Brasseur và Natalie có thể nói chuyện hàng ngày. Facebook đã trở thành cầu nối giữa hai người, giúp họ xem được tất cả những khoảnh khắc trọng đại đã bỏ lỡ như lễ tốt nghiệp, sinh nhật, kỳ nghỉ… Đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội giúp những người thất lạc tìm thấy nhau. Năm 2012, Don Gibson đã tìm lại được vợ con sau 21 năm nhờ Facebook dù trước đó đã tốn không ít tiền cho các dịch vụ thám tử tư. Cũng năm này, Saroo Brierley, một người Ấn Độ bị lạc năm 5 tuổi, thông qua Google Earth để phác họa lại hành trình, tìm kiếm ngôi làng nơi mình từng sinh sống. Anh đã được đoàn tụ cùng mẹ sau 25 năm mất tích. Nguồn: ICT news
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Mình cũng thấy mặt tích cực này từ face
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Face cũng có những mặt tích cực và tiêu cực.Dù sao từ ngày có face cũng giúp mình rất nhiều.
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Nói chung facebook có nhiều mặt tích cực. chẳng qua nhiều người ham mê face nhiều quá làm ảnh hưởng đến hình tượng face Cả thế giới hầu như đều dùng face mà
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook đúng là công nghệ cao, FB có lợi nghê
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Fb cũng giúp mọi người kết nối và chia sẻ thông tin đấy thôi. đã có nhiều trường hợp tìm được người thân thất lạc nhiều năm nhờ mạng xã hội này mà
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook nhờ có Internet, mọi thứ thật phi thường các mẹ nhỉ ^^
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Còn j sung sướng hạnh phúc hơn khi tìm lại đc đứa con sau 20 năm... chúc fb bây h và mãi mãi sau này sẽ là chiếc cầu nối cho tất cả mọi ng, và sẽ có nh điều tuyệt vời như này xảy ra
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook trc khi đến vs LCM thì e lướt face nhiều lắm ạ, có cái tốt cũng có cái xấu
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Hihi kỳ diệu đấy nhỉ? Chúc cho tình mẫu tử thiêng liêng và hp
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook đọc mà thấy vui, tình mẫu tử, tử tôn
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung đều có những mặt tích cực và tiêu cực, em cũng đọc thấy khá nhiều trường hợp tìm được người thân qua mạng xã hội rồi! hì, tình cảm gia đình thiêng liêng nhất!
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Cái gì cũng có 2 mặt của nó, mạng xã hội rất nhiều tiện ích nhưng cũng không ít những mặt tiêu cực.
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook chúc cho họ nhận nhau trong vui vẻ và hạnh phúc
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Đúng là một kỳ tích các mẹ ạ. Bây giờ thông tin phát triển nhanh nên mong ng thân lạc nhau sẽ sớm tìm được nhau.
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook thật kỳ diệu, rất nhiều người đã tìm đc nhau qua FB
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ trở nên rất tốt còn lạm dụng làm những vc vô ích thì nó lại thành xấu , nói chung có 2 mặt.
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Diệu kì thật mọi người ạ. Em cứ thấy ai đăng tin tìm người hay hiến máu gì đó cứ share lên tường, biết đâu may mắn họ sẽ tìm đc sự giúp đỡ.hihi
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Một trong những tác dụng tích cực của facebook là đây.
Ðề: Tìm được người mẹ xa cách 23 năm sau 15 phút “lướt” Facebook Mạng xã hội đã làm cho nhiều người xích lại gần nhau, chắc sẽ còn nhiều điều kỳ diệu nữa và qua mạng xã hội họ không ngần ngại cả những tha thứ khi xích mích quá lâu mà khi trực diện khó mà nói đc.... Rồi những chia sẻ rất cần thiết khi bạn đang mất phương hướng! Hãy vì những mặt tốt đẹp qua đây chúng ta cố gắng giữ gìn trong sạch để mạng xh ngày càng là nhu cầu ko thể thiếu của mọi người!