Sinh con ra đã khó nhưng nuôi con, chăm con còn khó hơn. Là một bà mẹ có con lần đầu, e rất lúng túng trong quá trình chăm sóc con mình các mẹ ạ. Có hôm thì con tí nữa thì ngã cầu thang, có hôm thì con lại mò mẫm vào ổ điện luôn, v.v... 24h bên con, nhưng cứ dời con ra mấy giây là biết tay nhau ngay Hôm trước có người bạn bảo e đi tham dự lớp "Kỹ năng An toàn cho con" của viện đào tạo kỹ năng GS xem như thế nào, để về bảo vệ con mà e đang phân vân quá, các mẹ đã ai đi chưa vậy? Ai đi rồi thì cho em ý kiến cái, liệu có nên đi ko?
Bài này từ 2009 mà hôm nay mới có mình là người Cmt đầu tiên ). Mình cũng đang tìm hiểu lớp an toàn cho con đây. ko biết bên đấy có dạy cho trẻ không hay chỉ dạy cho bố mẹ nhỉ