Hiện bà con đang rất hoang mang về loại bọ xít hút máu người gây bệnh ở Hà Nội. Báo chí cũng đề cập khá nhiều: 1. Bài cận cảnh bọ xít hút máu trên Vnexpress 2. Bài nói về loài bọ xít này ít gây bệnh nguy hiểm trên người Thật vậy, tự bọ xít nó không gây bệnh nhưng nó có mang mầm bệnh cho người, cái bệnh bà con vẫn hay nhắc đến là do con ký sinh trùng tên là "Trypanosoma cruzi". Nhà em lang thang Gúc gồ để xem em nó ra sao về bá cáo với bà con xem: Đây là hình chụp nó trong máu: Ảnh nó to hơn đây: Ảnh chụp hiển vi điện tử (cái màu đỏ đỏ là hồng cầu) Theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì chu trình sống của nó thế này: 1. Đầu tiên con bọ xít đi hút máu kiếm ăn (có thể là súc vật hoặc người), chẳng may gặp phải mồi có chứa con ký sinh này thì nó sẽ vào bụng bọ xít. 2. Ở bụng bọ xít, ký sinh trùng vui vẻ sinh đẻ thoải mái chờ sang nhà mới. 3. Con bọ xít lại đi kiếm ăn, không may nó chích vào người (bọn này tiết ra chất đặc biệt để người ko cảm thấy gì khi bị nó chích (mở ngoặc tiếp: các nhà khoa học tìm ra chất này để bôi lúc tiêm thì thích nhỉ )). Lúc này con ký sinh nó sẽ theo kim chích vào người hoặc theo bã mà con bọ xít ị ra để đi xuyên qua da vào người. 4. Và rồi, nó lại vui vẻ, đẻ thật là khỏe, xâm nhập sâu vào cơ thể và gây ra căn bệnh ngủ "Chagas". Bệnh thường có triệu chứng sau một đến ba tháng, biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu và ngủ vặt nhiều. Đặc biệt, mầm bệnh có thể ủ trong cơ thể người và làm mất dần khả năng miễn dịch, trở thành bệnh mãn tính từ 10 đến 40 năm sau, dẫn đến các bệnh về máu như: tắc nghẽn mạch máu, rung tim… Tin vui là loại ký sinh trùng này không có ở Việt Nam, nhưng phòng vẫn hơn, chăm dọn sạch nhà cửa, tránh bị côn trùng cắn là đỡ ối bệnh rồi Cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, ăn chơi thoải mái, lo gì nữa nhở artyman:
Ðề: Tìm hiểu về con bọ xít hút máu người ở Hà Nội hic, các mẹ ở khu Nghĩa Tân Cầu Giấy cẩn thận nhé, nhà em vừa phát hiện và đập chết 1 con r đấy ah