Chào các chị, nay em muốn tâm sự các chị nghe về cái việc học của con nhà em khoảng thời gian qua. Do ảnh hưởng dịch nên con học ở nhà, đối với em việc học online nó là một cái gì đó rất là mới lạ, cho nên đâu đấy em có một chút lo lắng. Đi làm mà chả biết con ở nhà học được không, lỡ trục trặc gì rồi có biết tự lo không. Nói chung là trăm bề cái lo mà chả biết đâu mà lần. Em cứ nghĩ là phải lo lắng đến hết cái dịch này ấy vậy mà em lo thừa mấy chị ạ. Tụi con nít bây giờ giỏi thiệt, vài ba ngày là tự biết mò mẫm bật nút rồi khởi động mà chả cần tới em. Thấy con học được cũng vui mà vướng cái là cái lớp nó đông quá con em không nói chuyện được nhiều với giáo viên nhất là cái môn Tiếng Anh ấy. Môn đó mà không nói chuyện được với giáo viên là coi như thua. Vậy nên nay ngoài việc tâm sự ra em còn muốn mấy chị xem giúp trung tâm Tiếng Anh nào tốt tốt giới thiệu cho em, học online càng tốt ạ. Em thì chỉ có vài tiêu chí sau thôi: _ Giá cả bèo bèo chút chứ dạo này kinh tế nhà em cũng căng lắm _ Lớp học ít học sinh tầm 5 đến 6 bé thôi để con được nói chuyện với giáo viên _ Giáo viên người nước ngoài càng tốt Em chỉ có vài yêu cầu vậy thôi mong là các chị có thể giúp em ạ.