Tìm gia đình muốn nhận con nuôi. Tụi em là sinh viên. Do điều kiện gia đình 2 đứa em mà tụi em không thể nuôi con được. Tụi em muốn tìm gia đình anh chị nào có thể nhận nuôi bé chăm sóc bé. Người yêu em mang thai đã hơn 5 tháng dự sinh 13/07 năm nay Là bé gái sức khỏe hoàn toàn bình thường nay em đăng tin này mong con mình có đc gia đình tốt nhận nuôi con. Thật sự điều này tụi em không hêg muốn. Nhưng điều kiện không cho phép. Rất mong có thể gửi gắm giọt máu của mình cho 1 gia đình nào thật sự cần con. Sdt lh 01222497976(Thao)
em ơi@ nhỡ mang thai rồi thì cứ bàn với GĐ đi em, giờ cho con đi tội con và lương tâm dằn vặt lắm em ah
Vo Ck c hiểm muon da lau, cung đã hơn 1 năm tim con nuôi ma chưa dc, vì nhieu lý do, c cung k biet fai noi gi nua nhung neu e ko thể nuôi dc bé thì liên lạc voi chị theo sdt, 01638240008 , c rat nghiem túc va thật long vì c cung tung bị nhieu nguoi lừa gạt chăm cho đen lúc gan sinh rui sinh xong bỏ trốn luôn len c rat sợ e hieu ko? Mong e hãy vì con mà thuong đen c. Tin tuog va that long voi c. Chào e, mong e va be manh khoe
Bạn ơi mình cũng từng trog hoàn cảnh của bạn, khi mình đang là sinh viên năm 3 chỉ còn 1 năm nữa ra trường và ck mình lúc đó cũng vậy, rồi tụi mình cũng lỡ có thai ngoài ý muốn như 2 bạn, lúc đó ck mình thì kêu bỏ nhưng mình đã khăng khăng k chịu, rất khó khăn tụi mình mới nc cho cha mẹ bit, lúc bên nhà ck mình xuôg nha minh cha minh đã khóc vì mình, mẹ mình thì đã mất sớm, rất tội lỗi với cha nhưng mình đành làm một đứa bất hiếu trog lòng cha thôi bạn , mặc dù mình rất thương cha, 2 bạn hãy cố gắng mạnh mẽ lên, hãy chịu trách nhiệm mình đã gây ra bạn à, thời điểm này chắc chắn 2 bạn rất dằn vặt bản thân, mình trãi qua chuyện như các bạn chỉ vài tháng thôi nên mình còn nhớ rất rõ những suy nghĩ của mình lúc đó cũng như các bạn bây giờ, các bạn hãy tin là sau này khi cha mẹ mình nhìn thấy sự đáng yêu của trẻ thơ cha mẹ sẽ tha thứ lỗi lầm của chúng ta bây giờ. Mình đang nhìn đứa con bé bỏng của mình mà mình nghĩ tới con của các bạn, mình thương e bé quá, e bé giống như một thiên thần vậy các bạn, hok có ai thương con bàng cha mẹ đâu bạn, bạn đừng cho con của mình cho ngkhac mà tội nghịp con thiếu đi tình thương của cha mẹ ruột, ngày xưa nếu mình cũng quyết định bỏ con của mình thì bây giờ chắc chắn mình đã hối hận . Mình đã mặt dầy và vượt qua cơn bão dư luận , mình vẫn biết sau lưng mình mọi ng cười chê mình và cả cha mẹ mình nữa, dư luận không nuôi sống mình ngày nào bạn à, bạn hãy đáp trả dư luận bằng 1 cuộc sống thật là hanh phúc, hãy tạo dựng sự nghiệp thật vững chắc, mình chắc chắn lúc đó dư luận sẽ thay đổi 180 độ với các bạn. Bạn hãy kiếm thật nhiều tiền để sau này báo hiếu lại với cha mẹ bạn nhé. Mình cố gắng dỗ con ngủ xong để mình viết bài này chia sẽ với các bạn, không biết các bạn có nghe lời khuyên của mình không nhưng thật sự mình rất muốn giúp, bạn hãy vượt qua khó khăn hiện tại này rồi sau này khi bạn nhìn thấy nụ cười của con bạn bạn sẽ biết ngày hôm nay bạn đã quyết định đúng, cần tâm sự hãy add zalo mình 01227819900
Nhìu người còn phải 1 mình làm mẹ đơn thân, 2 bạn còn có 2 người để vượt qua sóng gió này thì đã là điều kiên tốt rồi, bạn giũ con lại đi mình gửi quần áo bé gái nhà mình cho 2 bạn, nuôi con bag sua me cug hok tốn nhìu tiền lắm đâu, bạn trai chỉ cần đi làm kiếm thêm thu nhập thôi, rồi 2 bạn sẽ đc hphucs như mình nè, muốn đến được với hạnh phúc phải vượt qua khổ đau bạn à , đừng thấy khó khăn trước mắt rồi bỏ cuộc nhé bạn! Mong là bạn sẽ suy nghĩ để thay đổi quyết định, còn bạn hk bit làm cách nào để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân thì add zalo mình, cũng là người cùng cảnh ngộ nên mình rất đồng cảm , giờ mình chsoc con mình mình mới thấy em bé đáng yêu lắm bạn à 01227819900