Tâm sự buồn không nên giữ quá lâu Đa phần người ta muốn tâm sự là khi người ta buồn, khi trong lòng có những chuyện không vui hay khi cảm thấy khó xử, khi không thể tìm nổi một người đáng tin cậy. Bởi khi hạnh phúc, nó sẽ là sẻ chia, sẽ là muốn khoe khoang cho thật nhiều người biết đến, nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ, chứ đâu cần gì phải giấu nhẹm đi. “ Đẹp đẽ phô ra, xấu xa che lại ” là bởi thế. Mỗi người có rất nhiều mối quan tâm xung quanh mình, đó có thể là chuyện gia đình, bạn bè hay công việc. Mọi thứ có thể ra những rắc rối, những điều trăn trở riêng, những chuyện không ngờ sẽ ập đến theo một cách không ngờ nhất. Vậy đó, ai có thể dám chắc được rằng mình sẽ không khi nào có “tâm sự” hay sẽ luôn có những người xung quanh để chia sẻ mọi thứ, bản thân không khi nào cô đơn. Chẳng một ai cả, chẳng một ai có thể dám chắc được điều đó. Bởi bạn trẻ sẽ có những tâm sự, tâm tình của tuổi mới lớn, có buồn phiền trong chuyện yêu đương, nỗi băn khoăn về con đường phía trước. Tâm sự của người vợ là nỗi lo về ông chồng bồ bịch, những đứa con hay ốm vặt khi giao mùa. Người chồng sẽ có khi đau đầu với trách nhiệm trụ cột trong gia đình, cho gánh nặng về kinh tế đè nặng trên vai. Tâm sự của người già là ở thế hệ mai sau, là những suy nghĩ cho con, cho cháu, tự hỏi rằng liệu chúng có sống tốt như những gì đã dạy. Nhưng cũng có thể là những thứ thật vụn vặt, thật nhỏ bé. Trưa nay ăn gì, ngày cuối tuần sẽ đi chơi đâu. Vậy đấy, có những thứ đôi khi nó chẳng hề to tát, vẫn khiến ta phải lo, buộc ta phải suy nghĩ. Dù không giống nhau, nhưng một khi bầu tâm sự ngày một nhiều thêm, sẽ cần lắm một nơi để “dốc”. Vậy nên, hãy tìm đi, tìm một nơi cho riêng mình, một nơi cho những tâm sự được trải ra, để được nhẹ lòng hơn, để cuộc sống này dễ thở hơn một chút.
bình thường đi làm về, 1 mình 1 phòng, cơm nấu cũng ăn 1 mình, buồn cũng 1 mình, vui cũng 1 mình, bạn bè có nhiều đấy nhưng bạn để tâm sự thì không có hoặc có nhiều vấn đề cũng k thể tâm sự được dấu mãi trong lòng thì mệt, muốn xả ra thì lại k biết xả vào đâu, xả cho ai