e đã đến 1 lần và thề ko bao giờ quay lại. Nói thật nhìn bác sĩ đã chả có cảm tình rồi, lại khám kiểu qua quýt. Con em đợt đó bị nôn trớ, kiểu rối loạn tiêu hóa, cũng đến đó, bác sĩ nhìn em và hỏi "trước khám đâu rồi", xong e bảo trước hay cho vào 103 khám, bác bảo "thôi giờ vào 103 siêu âm nhé, ko nguy hiểm lắm, chụp, siêu âm luôn, ko thì ko trở tay kịp đâu, nọ kia abc" 2vc e sợ tái mặt, hỏi bị làm sao, thì ông bảo cứ chụp đi rồi cầm kết quả đây, đi luôn, ko để đến đêm thì ko nói trc dc cái gì đâu. vội vàng vào viện 103 khám thì chả sao cả, bác sĩ cho thuốc uống, cũng ko chụp chiếu gì cả, ko có gì nghiêm trọng hết.
Mình hay cho con khám ở Phòng khám ở Quang Trung, hình như số 78 hay 74 gần đường rẽ vào BV tỉnh ấy. Bé nhà mình từng khám cả bác sĩ Lâm và bác sĩ Trang tai mũi họng. Cảm nhận là bác sĩ chuyên môn tốt, nhiệt tình và hướng dẫn mình rất đầy đủ, rõ ràng. PK đó còn có cả khám nhi nữa nhưng bé nhà mình toàn bị tai mũi họng thôi. Mà bé ở nhà có triệu chứng gì mình toàn gọi điện cho bác sĩ ở đó, được tư vấn khá nhiệt tình. Nhà xa viện Nhi nên nói chung mình yên tâm khi cho con khám ở đó.
mình ở chung cư Đại Thanh, bé nhà minh ho gần 1 tuần rồi sốt nữa, chiều hôm trc đi làm về 2 vk ck đưa con lên viện nhi, đang đi đến đường Thanh Bình thì bé nhà mình bị co giật, mình tay chân rụng rời k bit làm sao, may quá mấy người dân ở đó mách mình có pk nhi của bs Hiền, v.c mình đưa con vào đó luôn, chị cấp cứu rất nhanh lúc sau bé hết co giật khóc oe oe. mình mừng rơi nc mắt hic hic...
Mình chia sẻ thêm sdt của bác sĩ Đạt ở ngay chỗ lương thế vinh, khám về hô hấp tốt nhé. Tên bs: BS Đạt (ko rõ họ và tên đệm)Địa chỉ: Nhà E2 tập thể Thanh Xuân Bắc phòng 401 gần trường Việt Nam - AngieriSdt: 0904153214
nghe mn kể rụng hết cả tay thật đã bị co giật mn nhớ mua 1 lọ chống co giật mới date dài cất đi đề phòng nhé. chứ sợ lắ, ý.
các chị đến phòng khám nhi-tai mũi họng trung ương ở hà đông gần bệnh viện đa khoa hà đông ý, ở đây có bác sĩ trang làm ở bệnh viện nhi trung ương và bác sĩ thế anh làm ở bệnh viện tai mũi họng trung ương khám, ... pk sạch sẽ và các bác sĩ tận tình lắm.
Mình toàn cho con vào khoa nhi 103. Khám 24/24 mà rất nhanh. B ở xa la thì có Bs hiếu khoa nhi 103 rất giỏi nhé là hàng xóm đấy, m k nhớ nhưng hình nhe bác ở toà ct11 gì đó
Theo mình biết đây chính là phòng khám ở số 78 Quang Trung, cả nhà mình vs bạn bè đều hay khám ở chỗ này. Trộm vía, mấy lần con bị ho, bác sĩ khám bảo theo dõi thêm, hướng dẫn cách rửa mũi nên con nhà mình ko ph uống KS. Ngày trước đi khám bs Huệ chỗ cạnh Coopmark ấy, toàn bị kê KS nặng thui. Chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, mẹ nào còn địa chỉ khám nào yên tâm khác thì mách để cách mẹ tham khảo thêm nhé.
Mình cũng hd ngày xưa hay cho con vào viện 103 khám. Hoặc khám ở 78 trung gần bv đa khoa hd cũng đc. Ko vote cho bs hiền coopmart. Toàn kê ks liều cao, bán thuốc đắt. Khám và dùng thuốc đấy 1 lần thì lần sau cũng phải ra đấy vì thuốc nhẹ ko đỡ. Vừa đông, vừa đắt
Có mẹ nào cho con khám ở pk Tâm Anh số 436 Quang Trung Hà Đông do bs Phương viện Nhi Trung ương khám chưa? hôm qua em mình cho con ra đấy khám về khen quá trời, chẩn đoán đúng bệnh, điều trị khỏi ngay, giá lại rẻ