Các mẹ ơi em hoang mang quá. Có mẹ nào rơi vào trường hợp như em không. Hôm qua e đi khám siêu âm tại phòng khám Khánh Phương ( 74, Trần Bình, gần Viện 198) thì thai của em được 7 tuần.nhưng bác sĩ bảo có phôi thai nhưng k thấy tim thai và bảo em đến bệnh viện bỏ. Em nghe như sét đánh ngang tai vậy.. E đã xem nát các diễn đàn rôì.có nhiều mẹ bị giống em.người thì nói có hi vọng.người thì bảo không.em định hôm nay đi khám khám bác sĩ Vy rồi thứ 4 đi khám tiếp BS VỸ nhưng không biết liệu như vậy có ảnh hưởng không. Có mẹ nào bị như em k ạ.xin đừng bơ em ạ.
Tốt nhất b vào viện khám kỹ lại nhé, cũng nhiều trường hợp thụ thai vào cuối chu kỳ, kỳ kinh dài thì 7w chưa có tim thai đâu. Nên cứ vào viện khám cho chắc chắn nhé
nhiều trường hợp đến 10w mới có tim thai mà, bth thì khoảng 8w. B đừng lo lắng quá, đi kiểm tra 1-2 chỗ khác xem thế nào.
Co nhiều người tuần thứ 8, 9 mới có tim thai, mẹ nó cứ chờ thêm một thời gian nữa xem sao nếu như các mốc khám mà kích thước thai không phát triển thì không còn hi vọng gì đâu mẹ nó ạ
em thấy nhiều người 7w chưa có tim thai đâu, phải 8w nên mn để 1w nữa đi siêu âm lại đi, chứ nghe bác sĩ xong về mà bỏ luôn lỡ ko phải thì tội. em trộm vía 6w4d đã có tim thai rồi
Mẹ nó không có dấu hiệu gì khác lạ, vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường thì đừng lo lắng quá, cứ đi khám lại cho chắc chắn hẵng tính bước tiếp, khá nhiều trường hợp ở tuần thứ 7 đâu có thấy tim thai đâu ah
cảm ơn các mẹ. hqua em đi siêu âm bác sĩ Thực ở Viện Lão Khoa. bs còn bảo thai em trên 8 tuần rồi nhưng k có tim thai. cũng kêu bỏ.:'(
Bác Thực tính tuổi thai dựa vào kích thước phôi hay chu kì kinh hả mẹ nó? Nhận dc tin này e cũng thấy buồn quá. Nhưng mẹ nó chờ thêm 2 tuần nữa cho chắc chắn nhé
bác tính dựa vào kích thước trên máy siêu âm chứ không hỏi chu kì của em mn ạ. chu kì của em 33 ngày cơ. gần giữa chu kì em còn đi siêu âm canh trứng mà. ngày 18, 19 của chu kì em mới đi tiêm thuốc kích rụng trứng cơ mà. . sao thai của em lại đc 8 tuần được. em cũng k biết nên làm thế nào nữa. chồng em chỉ sợ ảnh hưởng đến sau này nên bảo em đi bỏ. còn e thì chưa muốn chút nào cả ạ.
Hồi trước chị mình cũng thế, cũng 7 tuần ko có tim thai, rồi cũng đợi đến 8 tuần, rồi 9 tuần, rồi 10 tuần cũng ko có, đi khám ở Phụ sản Hà Nội rồi lặn lội lên C. Nói chung cứ hi vọng là tuần sau, rồi tuần sau nữa, nhưng thực sự là cái khoảng thời gian cứ chờ thêm 1 tuần lại thêm 1tuần nữa thực sự rất đáng sợ. Cố gắng lên bạn nhé!
Cô bé bạn mình cũng vậy đấy bạn nhé. Đi khám ở phòng khám ngoài, báo là ko có tim thai, con lại đậu ngay chỗ vết mổ từ lần trước, nói chung là phải bỏ thai, mà ở đấy họ cũng ko làm vì họ bảo ca này nguy hiểm, họ bảo vào viện mà bỏ cho nó chắc ăn. Đến khi vào viện khám, thì các bác sĩ bảo tim thai khỏe, con bth, nên để đẻ ko việc gì phải bỏ cả.! Nên cứ đi khám cho chắc đi bạn ạ.